LỚP ƠI :-)
Friday, 27. February 2009, 02:21:21
mà không có biệt danh
tao thành mouillé đó
mày là hoàng ruồi mà
thuở trước gặp phi dũng
nghe gọi dũng cần câu
vui buồn đều câu cá
dính rồi sẽ tính sau
phương là phương petit
đ. m. nhậu quá trời
hai chục lon chưa đủ
xỉn thì xỉn cứ chơi
trần ngọc anh què cẳng
cẳng nào đó tụi bây
mỗi ngày lên trên net
coi bộ sắp thành mây
bay theo em đâu đó
bây giờ đêm nghe gió
mà tưởng bước chân người
như năm mười mấy tuổi
tao phục mày chết thôi
không yêu là không tội
mà “yêu rồi thì ốm”
như “ôm rồi thì yếu”
ốm yếu cũng nhào vô
dương chánh nhân hiền khô
chết hãy còn rất trẻ
cũng như lê phước thịnh
lặng lẽ bỏ đời đi
lúc đó trần đình tuyến
vì lớp đánh tùm lum
tổ bố cuộc đời khùng
kéo mày đi đâu mất
khi cả bọn bỏ học
mày có ghé nhà tao
bà già sang còn nhắc
giờ mày đang ở đâu
còn dám lên bảng viết
xe tông thầy lý châu
[ c’est un ly chau ]
chỉ vài biệt danh thôi
toàn chọc trời khuấy nước
bây giờ nếu mà được
làm lại hoang gấp đôi
như theo em
sớm
tối
học không được chịu thôi :-)
đó những thằng lớp tôi
như sơn nam huỳnh thạch
hồng minh với phạm may
giờ này đang phương đó
theo gió
hú
nhau về
bây giờ thời đi chọc
nhớ thiện và nguyễn khanh
thiện ơi, hoàng phước thiện
mong mày sống yên lành
như nhân ròm lê đỡ
nhìn cuộc sống là thơ
khi ngày xưa hoàng thị
vẫn trầm trầm trong mơ
trần ngọc quang, mơ lé
huỳnh văn tiên trần thi
di hân và thành hảo
bùi đạt nguyễn đức đương
tao muốn biên cho hết
đ. m. đang giờ làm
nên ngưng rồi mai tiếp
những thằng bạn học ơi :-)
Mouillé
Nguyễn Đình Cảnh
Chiều nay ngồi thơ thẩn
Mở thư thấy Mouillé
Những dòng thơ ngăn ngắn
Gợi nhớ quảng đời xưa
Quảng đời thời trẻ dại
Đầy mộng vàng và thơ
Cùng bạn bè trong lớp
Chẳng lo gì ngày mai
Mouillé rồi Lê Đỡ
Như Long với Kim Hùng
Tấn Hòa rồi Cảnh lác
Chẳng ngại gì Dung ne
Tao nhớ thằng Anh què
Què ngay từ lớp 6
" Lịch sự " là Hương heo
Miệng trề trề thấy ghét
Còn thằng Phương Petit
Tên gọi là " Bà Hai "
Sau này có Phạm Ái
Mari là tên ai ?
Ê, Hương heo có nhớ
Mày đặt tên Mari
Cho một thằng thân thiết
Tao vẫn nhớ đến giờ
Tài lùn giờ đâu nhỉ ?
Chắc đã hết lùn rồi ?
Tao nhớ mày nhiều lắm
Hỏi thăm hoài chẳng ra
Vài câu thơ con cóc
Đáp lễ mi Mùi Lê
Sáng mai sẽ viết tiếp
Ôi, nhớ bạn ngày xưa.
Nguyễn Đình Cảnh [Lác]
Mouillé
Lớp [Trời] Ơi :-)
Lớp ơi xưa ở trên trời
Cả bọn rớt xuống làm học trò ngồi trường Phan Chu Trinh
Lúc lớp chưa có con gái
Rộng rinh
Có rồi chật cứng bởi thình lình đông
Con gái rồi vội sang sông
Để lại hết lớp chạy rong rồi và
[Ai biết :-)]chuyện gì xảy ra
[ Hỏi Anh què !]














Phan Chau Trinh Nien Khoa 68-75 # 27. February 2009, 17:09
Phan Chau Trinh Nien Khoa 68-75 # 20. March 2009, 16:25
Mà cũng tức nữa, nó nói " hỏi Anh què", tội em chớ ! em có biết chi mô...
Anh què