Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Niên Khoá 1968 - 1975

CÓ GÌ MỚI CHƯA

Đầu năm mới có gì mới chưa
Bạn bè gặp gỡ ngày càng thưa
Dẫu biết Tết trăm công ngàn việc
Mà như “ngày nắng tránh ngày mưa”*

Đã mồng chín rồi, còn Tết đâu
Lò dò vào web thử xem sao
Ô hay sân trống từ trước Tết
Đến nay cũng chẳng thấy anh nào

Chúng mình có cùng ngôi nhà chung
Cuối năm, đầu năm lạnh vô cùng
Bận gì đến nỗi câu chúc Tết
Cũng không nhắn gởi mấy ngày Xuân

Đầu năm mong muốn bạn thường vui
Và nhớ trang nhà siêng tới lui
Đừng để bụi quên mờ trang giấy
Nhà to bỏ ngỏ chẳng thấy người

Có gì buồn vui nhớ gọi nhau
Sẻ chia vui đến, buồn qua mau
Cuộc đời trân trọng vì có bạn
Nhờ bạn đời ta sẽ rất giàu !
(Ông bà mình thường nói : giàu vì bạn, sang vì vợ ! )

* Lời thơ Tế Hanh trong Vườn Xưa

HẢI LÊ


CÓ MỘT MÙA HOAHãy nói cùng anh

Comments

Phan Chau Trinh Nien Khoa 68-75pct68-75 Thursday, April 8, 2010 2:34:44 PM

Tội nghiệp Lê Đỡ,
Tụi nó bận đi nhậu nhẹt ở chốn nào hết rồi, Hải Lê ơi.
Nhưng mà Hải Lê cũng không nên buồn, vì thế nào cũng có tên nào đó mò về đây sau khi đã sật sừ đầu đường, cuối phố . Không có bia rượu đánh đổ được cái cô đơn xa xứ đâu . Đừng buôn nghe .

Lê Đỡledodn Friday, April 9, 2010 3:31:40 AM

Cám ơn bạn đã quan tâm
Không biết có chuyện gì không mà xung quanh lặng như tờ
Ngày nào cũng check thử mà chẳng có tin mới
Rất mong

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.