Friday, 30. January 2009, 06:04:23
cây xanh, bón phân, bảo vệ trái đất, cứu khí hậu
Có thể dùng phân đạm bón cho cây để khí hậu toàn cầu bớt nóng lên? Chất dinh dưỡng có thể là biện pháp khiến nguồn năng lượng mặt trời chiếu xuống làm trái đất nóng lên bị phản xạ lại vào vũ trụ. 
Một vườn tiêu năng suất cao của Việt nam
Ảnh: Agro.gov.vn
Scott Ollinger, Trường ĐH New Hampshire, Durham và các đồng nghiệp đã đo nồng độ đạm dưới tán cây rừng ở 180 địa điểm trên toàn nước Mỹ, lấy mẫu là những cây có tuổi từ 15 đến 500 năm. Họ so sánh số liệu họ thu được với số liệu về suất phản chiếu - số năng lượng mặt trời phản chiếu lại từ các vùng khác nhau - do vệ tinh đo được và số liệu về lượng cacbon do rừng hấp thụ.
Ollinger cho biết: “Phát hiện chủ yếu của chúng tôi là, nồng độ đạm trong tán cây rừng là một chỉ tiêu rất tốt để xác định khả năng hấp thụ khí cacbonic, và những khu rừng có hàm lượng đạm cao luôn luôn phản chiếu bức xạ mặt trời nhiều hơn những khu rừng có hàm lượng đạm thấp.”
Từ đó nhóm các nhà nghiên cứu này rút ra kết luận: “Bón cây bằng phân đạm, hoặc đơn giản hơn, trồng những loại cây có hàm lượng đạm cao (ví dụ cây họ đậu) có thể góp phần vào việc chống thay đổi khí hậu (làm trái đất nóng lên). Về mặt lý thuyết là vậy nhưng cần nghiên cứu sâu hơn nữa trước khi phun dung dịch đạm từ máy bay xuống các khu rừng”.
Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hàm lượng nitơ và suất phản chiếu vẫn là điều bí mật. Nitơ có thể làm thay đổi cấu tạo hoặc tính chất tế bào của lá cây, khiến cho chúng trở nên bóng hơn và phản chiếu những tia nắng mặt trời được nhiều hơn.
Nếu quả thật có sự liên quan giữa suất phản chiếu của một số loài cây và lượng đạm chứa trong lá thì các chính phủ phải có chính sách phát triển những loại cây này để phát huy tác dụng của chúng.
Kích thích sự phát triển của cây bằng cách bón đạm cũng có những mặt hạn chế. “Tăng lượng đạm trong đất cũng có tác dụng tiêu cực đối với môi trường. Một lượng bị rửa trôi khá lớn đi vào nguồn nước ngầm hoặc thoát ra ngoài không khí dưới dạng ôxit nitơ, mà bản thân nó chính là “khí nhà kính” cần phải hạn chế.
Các loại cây giữ được đạm cũng lại là loài cây cần nhiều nước. Phát triển chúng cũng có nghĩa là làm cho sông suối và nguồn nước ngầm khô cạn. “Mà khô cạn là một điều nguy hiểm lớn đối với nông nghiệp” - Ollinger nói.
Federico Magnani, Trường ĐH Bologna (Italia) cũng theo đuổi đề tài này. Ông nói: “Bón phân đạm cho cây là điều trong thế kỷ này chúng ta buộc phải làm”. Năm 2007, Magnami đã chứng minh rằng chính ô nhiễm công nghiệp do xe hơi và phân đạm lại có tác dụng làm cho cây cối hấp thụ nhiều cacbon hơn. Ông bổ sung: “Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu cặn kẽ lợi hại, cân nhắc một cách toàn diện cả tác dụng tiêu cực và tích cực khi áp dụng bất cứ biện pháp nào, để quyết định các chính sách môi trường tốt nhất cho thế kỷ tới”.
Magnani và các đồng nghiệp đã đề xuất với Liên minh châu Âu nghiên cứu sâu rộng mối liên quan giữa việc bón phân đạm và hấp thụ khí thải cacbon. Nhóm của ông muốn nhằm vào hiệu quả của việc bón phân đạm trên quy mô quốc tế cho rừng và khả năng trồng những khu rừng mới tại những vùng đất mà sự ô nhiễm đạm do bón phân là một khâu trong hệ sinh thái.Theo VietNamNet (Science Daily)
Monday, 24. November 2008, 15:58:48

Tuổi 9x đẹp quá nhỉ? Thật là vô tư, hồn nhiêu và pha chút ranh quái (n_n) Tuổi 9x vừa ngây thơ như con nít vừa pha chút chững chạc của một người lớn thật sự. Cái tuổi 9x là một "hỗn hợp" của "chất" trẻ con và người lớn!
Tôi cũng là một 9x. Và tôi biết tôi đang nghĩ gì và làm gì. Tôi biết rõ như thế nào là sống đẹp. Cũng biết rõ như thế nào là làm đúng lương tâm. Tôi chính là người hiểu bản thân mình nhất. Tôi tự tin bước vào cuộc sống sôi động. Tôi rất đáng yêu và phong cách trong những trang phục riêng rất riêng dzo chính bàn tay mình tạo nên.
Tôi rất yêu những gì Mẹ đã và đang cho tôi. Và điều quan trọng nhất của Mẹ chính là đã cho con được sinh ra trong một thân hình khá hoàn hảo và sống một cuộc sống đầy đủ và no ấm. Điều đó đã khiên con hạnh phúc bik bao Mẹ bik hok?
Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường đến trường với một niềm rạo rực và phấn khởi để bắt đầu một tuần làm việc thật hiệu quả và đầy may mắn.
Tôi rất tự tin khi được đứng trước mọi người để nêu lên những quan niệm sống riêng của mình, những phong cách sống riêng của mình, những suy nghĩ của mình, niềm hy vọng của mình vào tương lai của tôi và bạn..
.Tôi chính là tôi trong mắt bạnTôi là một greenager! Hãy là một Greenager giống như tôi bạn nhé! Hãy giúp Mẹ Trái Đất luôn luôn được khỏe mạnh, không bao giờ bj đau hay thậm chí là bj cảm. Vì chúng ta đều là con của Mẹ Trái Đất. Bạn và Tôi đều được sinh ra trên chính lòng Mẹ. Đừng bao giờ khiến Mẹ buồn nhé!(=^_^=)
Được là chính mình chính là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn và của tôi...
Saturday, 22. November 2008, 13:41:02

Chỉ muốn thức trắng đêm để suy nghĩ những gì mình đã làm trong thời gian qua. Để biết được mình là ai trong con mắt của họ. Có thể đối với họ, tôi chỉ là một con bé có mỗi cái ngoại hình là ổn và một tính cách khá khó ưa!!! Vì có thể họ bảo tôi chảnh chọe, có thể họ bào tôi nhiều chuyện và cũng có thể họ bảo rằng tôi khá vô tâm!
Xin cho tôi một ít phút giây để có thể nói thẳng những gì tôi cố gắng nén chịu bấy lâu. Để tôi có thể tự nhiên mỉm cười chào mừng một cuộc sống mới, để tôi có thể quên đi những phiền muộn, quên đi những ưu sầu. Tôi là một đứa con gái chẳng hiền dịu mà cũng chẳng dữ tợn chút nào. Tôi cũng muốn sống, tôi cũng muốn được một lần thể hiện chính mình cho mọi người xem, cũng muốn được một giờ nổi tiếng, cũng muốn được hưởng những hạnh phúc mà thượng đế ban tặng cho tôi, muốn được quậy phá và được một người yêu thương mình chân thành...
Saturday, 22. November 2008, 04:29:57
Britney Spears gầy tọp, eo óp hẳn
Cùng chờ đợi được lên sân khấu lớn nhà hát Nokia đêm mai còn có Britney Spears. Tối qua, Brits gầy gò và eo óp (gợi lại hình ảnh Madonna) xuất hiện tại quán cà phê Starbucks khu vực Encino, Calif tha hồ gây nên sự chú ý.
Theo những nguồn tin thân cận nhất thì Brits đang lao động vất vả để lấy lại "phom" hình và giọng hát như xưa.

Brits luôn là tâm điểm của chú ý


Bạn có thấy Brits gầy hẳn đi không?

Theo thông tin mới nhất thì ngay sau buổi lễ trao giải thưởng Âm nhạc Mỹ, Brits sẽ bay sang Đức để diễn quảng bá cho album mới tinh mang tên Circus.
Và để có sự só sánh với một Britney Spears đời thường (gầy gò, khắc khổ) và Britney Spears trong studio (trẻ trung, tươi xinh), mời bạn đón xem thêm ảnh mới nhất của Brits nhé:



P/S: Sau nhiều cú vấp ngã, chj Britney Spears đã dũng cảm đứng lên vượt qua những quá khứ của chính mình. Giờ đây, Brit đã và đang tìm lại được ánh hào quang trên bầu trời âm nhạc như lúc chj còn 16 tuổi. Tuổi 16, Britney Spears đã gây chấn động cả thế giới sau 2 singel nổi tiếng và bất hủ: "Baby one more time" và "Oups..I did again". Chj đã làm cháy tất cả các sân khấu và sàn diễn trên thế giới. Và điều đó là một con dao hai lưỡi, nó đã cắt đi nhưng ánh hào quang ấy và thay bằng những vết thương đau xót: Brit cạo trọc đầu, nhưng bom sexy của bản thân, những chuyện tình ái không đâu vào đâu! Và bây giờ, Britney Spears đã tự đứng lên sau những secandal đó, chúng ta hãy cùng nhau động viên tinh thần cho Britney và mong chj sẽ tìm lại được ánh hào quang rạng ngời như ngày nào sau những thành công rực rỡ của Album "CIRCUS".
Saturday, 22. November 2008, 03:12:01
Friday, 21. November 2008, 03:33:20

Tóc Ngắn rất iu cuộc sống. Dường như cuộc sống của Tóc Ngắn là một màu hồng dịu dàng xen chút ngây thơ, dễ ghét. Có lẽ có rất nhiều người ghét Tóc Ngắn vì theo họ Tóc Ngắn chảnh. Nhưng Tóc Ngắn lại ko nghĩ vậy bởi rằng Tóc Ngắn đâu có điệu đâu? Chỉ là Tóc Ngắn rất iu thời trang riêng của Tóc Ngắn thôi.
Ở Kon Tum, có thể điều kiện sống ko bằng Xì Gòn, nhưng Tóc Ngắn rất iu nơi này: Mùa xuân se se lạnh, mùa hạ nóng sơ sơ, mùa thu gió thổi mơn man, lá rụng nhiều, mùa đông trời mát mẻ. Chia làm 4 mùa cho dzui, chớ Kon Tum đây chỉ có hai mùa riêng biệt: Mùa khô và mùa mưa. Mùa khô trời nong nóng, chả có một bé hạt mưa rơi xuống, Tóc Ngắn thì uống nước như điên ko phải dzo thời tiết khô hanh đâu mà là để cho dza dzẻ tươi đẹp! ^^! Còn mùa mưa thì mưa nhiều, nhưng không phải âm ỉ như Thừa Thiên hay Quảng Bình, mưa đây dzju dzàng như con nít, thơm thơm mùi đất mẹ và lãng mạn hơn cả đất Đà Lạt Tây Nguyên. Kon Tum đẹp theo nét đẹp riêng, rất riêng mà Tóc Ngắn không tài nào có thể tả hết!
Tóc Ngắn có rất nhiều bạn, nhưng chả có ai thật sự là người bạn thân thiết của Tóc Ngắn ngoại trừ một người đàn ông rất quan trọng của Tóc Ngắn. Đừng nghĩ Tóc Ngắn đang iu đương nhăng nhít. Thật ra đây chính là tình cảm chân thành của một Teen 9x. Tóc Ngắn rất mến phục người ấy. Tóc Ngắn iu tất cả những gì thuộc về người ấy. Nhưng ko vì thế mà Tóc Ngắn xao lãng việc học hành. Thành tích học tập của Tóc Ngắn rất có tiến bộ đấy!
Tóc Ngắn iu gia đình nhiều lắm! Nhất là ba mẹ của Tóc Ngắn - Người đã sinh ra Tóc Ngắn và nuôi dưỡng Tóc Ngắn, dạy bảo Tóc Ngắn nên người.
Cuộc sống của Tóc Ngắn là vô vàn màu hồng đễ xương...Màu hồng của sự ngây thơ, trong sáng và chân thành, tình yêu chung thủy và niềm hạnh phúc của riêng Tóc Ngắn.
Love you
Short Hair