Entry for May 04, 2007 - Hôm nay bé Oe Oe Oe
Thursday, 3. May 2007, 17:36:00
19 năm về trước, bé đang ở bờ tre gốc dứa nào đó. hìhì.

Còn hôm nay, thì bé đang ngồi đây và viết entry này để chào mừng ngày bé ra đời. (mẹ bé ngủ mất roài, chắc chuẩn bị lấy sức để mai sinh bé đây mà).
Bé cũng vừa nhận được tin nhắn từ aghẻ- hay còn gọi là Hà mã của bé, hi, anh nhắn tin đúng vào lúc 00:00, chứ không bị nghẽn mạng như bé hôm gửi tin nhắn sinh nhật cho anh hôm 19-4 vừa rùi, tận 00:06 mới nhận đc. Anh bảo rằng: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh và nhất là ngày càng yêu anh hơn
, Anh luôn ở bên em và sẽ mãi yêu em". Anh ui, ngoài trời đang mưa anh ạ, có anh ở bên lúc này cùng ngồi ngắm mưa và thắp nến thì thích nhỉ. Em cũng yêu anh.
Cũng đúng lúc này, Diễn đàn luyện thi tiếng Anh ở www.dethi.com cũng gửi mail chúc mừng sinh nhật bé. hi. vui quá.
Lại nữa, thằng em ở Hải Phòng cũng vừa gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật bé, hì:
" Có món quà the rồi không tiện gửi
Mai này gặp gỡ sẽ trao sau
Cô gái THÁI-HÀ qua 19
Cuộc đời đẹp mãi tuổi 20
Happy birthday!"
Lâu lém rùi mới được đọc thơ của cu cậu. hì. Con trai mà thơ văn hay đáo để.
Nhưng có lẽ cuối năm nó sẽ đi Nhật, cũng phải vài năm mới về, thế nên nó vừa gửi cái tin nhắn, nghe mà buồn:
" Hà nội mưa, Hải Phòng mưa
Cô con gái vẫn say sưa học bài (bé đang vít blog muh)
Cô đâu biết được ngày mai
Tôi và cô phải chia hai dòng đời"
(Buồn quá, chỉ có bé là hiểu cu cậu thui)
Trời mưa. Bé sinh mùa hoa gạo. Người ta bảo sinh mùa này thì đa đoan, bé chẳng biết có đúng không, nhưng bé chỉ biết rằng giờ bé đang có một gia đình ấm áp, một người bố dù lầm lầm lì lì ít nói nhưng thương và ...sợ bé lắm, một người mẹ lúc nào cũng vất vả, tảo tần chi chút cho 3 đứa con mà chẳng biết mình cũng cần được hưởng, một ông anh trai có khát vọng công danh lớn và mới có vợ nè, (bé sắp có cháu bế roài), một bà chị lúc nào cũng cáu nhặng cả lên nhưng nói chuyện thì chỉ có xưng "tớ- trang" chứ chẳng bao h nói là "chị - em" như con Lan bạn bé cả. Và đặc biệt nữa, bé còn có một người, một người mà bố bé lúc nãy vừa bảo là "lừ lừ như tàu điện".hi. đó là aghẻ, hà mã của bé. Bé yêu anh nhất. Bé còn có cả một lũ bạn thân, đứa nào cũng yêu bé, làm gì, đi đâu cũng cứ hỏi xem bé đi thì mới đi, ko thì thôi, đó là mấy vịt giời cấp 3 của bé nè, rùi mấy vịt giời lớp đại học lúc nào cũng nhăn nhở, cả 1 lũ bạn cấp hai nữa chứ. Vui lắm, vui lắm.
Nhớ năm lớp 11, ngày này trời mưa to lắm. tưởng như sinh nhật bé chả ai đến, thế mà mấy bạn vẫn nhiệt tình, lại còn vào mùa thi nữa chứ. Rùi 4/6, bé làm đầy tháng để cả lũ bạn bè họp mặt đông đủ. Bé út ít nhất trong gia đình đó mà. Ở đâu bé cũng là bé út ít. Năm đó, anh tặng bé một bức tranh ghép hình 1000mảnh, thích thế, bé thích trò ghép hình lắm.
19 năm trôi qua, bé có mặt ở đây và chứng kiến bao cảnh vui buồn, bé chỉ hay khóc nhè thui. Giờ sang tuổi 20, hi vọng sẽ có nhiều điều hạnh phúc sẽ đến với bé, với mẹ bé, người bé yêu và tất cả mọi người trong gia đình bé và bạn bè bé nữa.
Bé ngủ đây. Chào mọi người. Oe Oe Oe....






. hom qua thi tin, lai nho ngay nao hoi cap 3 di hoc nghe , hoc ong thay day tin bi ho'i, suot ngay cu phai lai vai cong toc o ben tai co gang het suc de vat sang ben kia de che cai dau hoi bong lon di. 
hôm nay là ngày đâu tiên mình viêt blog. tuong se mo màn bang nhung câu chuyên thât thú vi, đôc đáo, ai dè lai xay ra 1 chuyên thât đen đui.











