Skip navigation.

Log in | Sign up

Co' nhung~ luc' thay' uc' vo cung`!

la` khi minh` bi. lang~ quen^

Entry for March 06, 2009 - Mão và Thìn - 1 cặp đôi uyên ương hoàn hảo.

Lướt qua blog đứa bạn, đọc được cái nè, và ngẫm ra thì chả thể phủ nhận vào đâu được, cái j cũng đúng, trong mọi trường hợp.


Nếu Thìn và Mão sống chung trong một ngôi nhà, không khí gia đình sẽ rất ấm cúng và hạnh phúc. Bởi trong tổ ấm chung đó, Mão luôn nhạy cảm, yêu thương Rồng.
Mão và Thìn dường như có những tính cách đối lập nhau nhưng thực tế, hai tuổi này lại hỗ trợ đắc lực và bổ sung cho nhau. Tuổi Thìn mạnh mẽ, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, hơn bất kỳ con giáp này, tuổi Mão rất hiểu cả những điểm mạnh và điểm yếu của người tuổi Thìn. (dzìa ờ lí?)

Khi là một cặp uyên ương, mối quan hệ của hai con giáp này rất khăng khít và bền chặt . (hí hí). Người cầm tinh con Mèo cần nhiều sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình để giữ trạng thái cân bằng và có cảm giác bình yên. May mắn ở chỗ tuổi Rồng chẳng ngại ngần gì là chỗ dựa, là người bảo vệ cho Mèo. Đáp lại tình cảm của tuổi Rồng, Mèo rất biết điều, nhẹ nhàng và rất chiều Rồng. Bởi vậy nên hai hành tinh này kết hợp rất ăn ý với nhau và luôn vui vẻ, thoải mái bên nhau. Nếu Thìn và Mão sống chung trong một ngôi nhà, không khí gia đình sẽ rất ấm cúng và hạnh phúc. Bởi trong tổ ấm chung đó, Mão nhạy cảm, yêu thương Rồng và biết phát huy tính nghệ thuật của mình để làm cho ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Trong khi đó, Thìn đảm nhiệm những việc lớn hoặc các vấn đề về vật chất, tài chính. Bên cạnh đó, tính cách hài hước, dí dỏm của tuổi Thìn còn làm Mão tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè bởi Mão vốn thích tụ tập và mang lại niềm vui cho bạn cùng trang lứa nhưng vẫn còn hơi nhút nhát. (nghe đoạn này thì Mão và Thìn nhà mình nên đổi giới tính 1 tí àh, hix)


Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng. Tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính. Còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức nhưng tuổi Rồng vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. (hớ hớ, thía mí vui, tay hòm chìa khoá là thích đây, hế hế Mão ơi, có xiền hem đưa Thìn giữ hộ cho nèo)


P/S: Aghẻ ui, nhớ phấn đấu như cái ông thầy bói nè ông í bảo thằng Mão fải làm nthế nhé. hê hê. Chịu khó chiều Thìn vào Mão nhá. hí hí.

Entry for March 06, 2009 - Lutin - Hoa ban - Hoa xua

Hôm nay cả lũ đi chụp ảnh ở Lăng Bác. Xem hoa ban, và hoa xưa.



Đang bon bon trên đường lên Lăng Bác, thì bị choáng ngợp bởi 1 góc phố tràn ngập màu trắng hoa xưa. Ôi chao là đẹp. Tựa như mình đang ở Nga hay Pháp mùa tuyết rơi đầu hè vậy. Mình cứ thích những thứ cổ kính, hoài cổ. Đầu tháng tám thì thả mình với hương thơm nhẹ mát của hoa hoàng lan. Sang đầu đông thì lại mê hồn với mùi hoa sữa, và bây h thì ngây ngất với sắc đẹp trắng xoá của hoa xưa.



Còn nhớ, cứ đầu tháng tám là buổi tối lại cố gắng rủ anh đi qua đường Hoàng Diệu, để tận hưởng mùi hoa hoàng lan


Cứ sang đầu đông lại cố đi qua Nguyễn Du, qua Bà Triệu, qua Ngô Quyền vào buổi chiều lạnh để hít hà mùi hoa sữa


Và bi h, thì lại cố gắng qua tượng đài Lênin, rồi về đường Phan Chu Trinh, đi qua Nhà Hát Lớn, để chiêm ngưỡng sắc trắng xoá của hoa xưa.



Chẳng thể thốt lên lời nào nữa, vẻ đẹp của nó. 1 chút cổ kính, 1 chút kiêu sa, 1 chút trong trẻo, và 1 chút nhẹ nhàng.



Photobucket Photobucket
Cùng Lutin đi qua vườn hồng, để thoả cái cơn thèm ngắm hoa ban. Hai bên phố, rực 1 màu hồng. Hôm nay vội, chỉ chụp được ngần này ảnh thôi.


Lutin nè: (xí xa xí xớn chưa?)



Photobucket Photobucket
Bonus cho anh phó nháy chém đẹp nè 1 quả ảnh với gái Lutin nhé. Phởn chưa kìa.



Photobucket
Lutin lúc đầu hoà thuận lắm nhé, như thế này này:



Photobucket
Nhưng mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ Kù nan, và Trang Thuỳ:


Photobucket
Và bắt đầu chia phe.


Photobucket
Trang Thuỳ ngồi 1 góc ngâm cứu 36 kế binh Tôn Tử để còn đối phó với quân địch.


Photobucket
Làn thì ko lo tìm tòi j cả, uốn éo với anh phó nháy.


Photobucket
Huyền Mân thì kiếm được quả xe đạp của ngta rùi vác đi bán hoa ban


Photobucket
Trang Tăng thì lơ ngơ đi hết đường này ngõ kia để tìm kế pháp.


Photobucket
Mình thì "Lưới trời lồng lộng biết tìm ai (về phe với mình)?"


Photobucket
G nác bỗng xuất hiện và hô to "Lưới trời lồng lộn đã có ta"


Photobucket
Thật may là mình ko nghe theo nó, ko thì cũng bị đánh hội đồng như noá mất thui.


Photobucket

Bonus thêm vài cái ảnh nữa nè:



Hôm nay em đi gặp bác Hồ:


Photobucket
Photobucket
Lúc nào cũng tươi như thế này, bọn mày nhé:


Photobucket


Entry for March 02, 2009 - Có 1 thứ rất mới, ở trên tay nè nè!

Entry for March 02, 2009 - Có 1 thứ rất mới, ở trên tay nè nè! magnify
Thanhcoi: Cái j mà mới thế pé? Nhẫn cưới àh? Bao h thế? Sao ko báo cho bạn bè j cả. Thằng ghẻ ruồi nè láo thế.
Vịt: new ring hả mày? couple rings hử? Xem lào!
Hienmeo: nhẫn đính hôn hả ku? đeo ngón nào thế ? áp út àh? Bạn Ghẻ cầu hôn àh? eo ơi....
Kùnan: Quà j thế mày? Trên tay àh? Trên tay thì là ring àh?
......

Bất ngờ. Đến tớ cũng chẳng ngờ nữa. Đó là món quà ko lớn với 1 số người, n nó thực sự lớn đối với tớ. Trước hết vì tớ ao ước có lại nó sau lần tớ bị mất 1 cái giống i hệt như thế, nó là cái tớ thích nhất từ trước tới h.
Thứ 2 là vì Aghẻ mua cho tớ, là món quà 8/3 đến sớm. Aghẻ đi làm được 2 tháng rùi, hnay được nhận lương, lại được tăng lương nữa, thế là nhất nhất đòi đi mua cho tớ, lại định giấu ko cho tớ bít (sợ tớ cản í mà), ấy thế mà bị lộ, thế là tớ .... ko cản được, mà còn đòi đi cùng nữa chứ. hí hí (thực ra lúc đầu thì có cản, tiếc xiền mà, n mà ... thích bỏ xừ đi được í)

Lần trước, có người đánh mất em í của tớ, lần này thì tớ nhất quyết fải giữ cho cẩn thận, ko để ai "xâm phạm" đến em í nữa. Tớ hứa!

Dạo này, tớ cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tớ thấy mình lớn thật rồi, TY của tớ cũng lớn thật rùi. Bi h nhìn ai cũng ra ... con nít hết rùi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, vừa hum nào 2 đứa còn mài mòn mông ở ghế Lương Yên, trên chiếc xe đạp địa hình có gióng ngồi ê cả mông, thế mà bi h cứ bon bon trên dream, wave, rùi Spacy, rùi đi dạy thêm, đi làm, tất cả liên quan đến tiền cả. Ngôn ngữ chung của 2 đứa chẳng còn là cô này thầy nọ, thằng này con kia, môn này môn nọ, fải học thế này thế kia, mà là "hn ở công ty anh nhé", "Hnay lại fải ra đăng kiểm em ạh", "Anh về sớm mai còn đi làm", "Chị kế toán ở công ty anh....", "Anh ơi hnay xin về sớm nhà có giỗ nhé", huhu, già thật rùi.

Hôm rùi bố mẹ K còn bảo nhau :"Mâm cỗ nhìu thế này sau này con T fải đẻ 4 đứa mới đủ mâm"
hic hic. chả thích lớn tẹo nào.

Nói nhảm nhìu quá, n vì hnay tớ vui!

P/S: Em iu anh nhìu lắm. Cảm ơn anh vì món quà nhé. (mau mau mà khỏi nhiệt đi nhá, hihi)


Entry for February 28, 2009 - Chuyện Aghẻ hay là chuyện Chàng Vượng

Entry for February 28, 2009 - Chuyện Aghẻ hay là chuyện Chàng Vượng magnify
(@ Pic: Aghẻ! ai cho lén lút chép bài của bạn thế hả? !)

Câu chuyện thứ nhất:


Tối hôm qua, tớ và Aghẻ đi lượn (lâu lắm rùi mí có ngày thảnh thơi nthế đấy).
Điểm đến quen thuộc luôn là Hồ Tây!
Trời lành lạnh, mưa bay bay, nhẹ nhẹ, đẹp đẹp, Aghẻ thông minh nhìn thấy cái mái hiên của bể bơi Sao Mai nó dô ra 1 tí, thế là phi ngay xe máy lên và ngồi ở đó.
Dựng chân chống giữa, tớ lên ngồi trước, Aghẻ lục tục leo lên sau, với khuôn mặt hồ hởi và cái giọng đầy kiêu hãnh và tự hào, Aghẻ ơrêka ra 1 điều, và đem khoe với tớ:
" Em ơi, sao mưa thế mà ko có đôi nào lên đây ngồi như mình nhỉ, ng ta dở hơi cứ quay hết ra hồ thế kia thì chết rét, bọn chợ hơi, dốt chế"


Đến lúc đó, tớ mới kịp ngẩng mặt lên thì fát hiện ra 1 điều: cả đầu xe và mặt 2 đứa tớ nhìn thẳng vào tường. Tớ đã hiểu tại sao dù trời mưa ngta vẫn nhìn ra hồ, chứ ko fải là ra hồ mà nhìn vào tường như đôi tớ.


Câu chuyện thứ 2:


Tối hnay, trường Aghẻ bắt đi học bù. Vì ban ngày cô có việc bận.
Ăn cơm xong, Aghẻ giục tớ "Em ơi, rửa bát nhanh lên còn đi nhé, anh muộn học rồi!", làm tớ quắn hết cả lên.
Xong, 2 đứa cuống quít dắt xe ra khỏi nhà, rồ ga, nổ máy, và đi ra đường. Theo kế hoạch thì Aghẻ sẽ chở tớ về nhà và ku cậu thì đi học. Nhưng....
Bay bay vài hạt mưa rơi, mưa xuân í mà, đẹp lắm.

Aghẻ: "Em ơi, mưa TO rồi, anh ko đi học nứa đâu"

Tớ: "Anh hâm àh, đã đi ra đến đây rồi còn nói thế"
Aghẻ: "N mà mưa lắm, mưa ướt về ốm chết, m muốn t chết sớm àh?"

Tớ: "Mưa có tí thế này, ốm sao được, m to như voi í, mặc áo mưa vào là hết"

Aghẻ: "NHƯNG MÀ MẶC ÁO MƯA NÓ VẪN THẤM VÀO NGƯỜI, ƯỚT, VỀ TAO ỐM, MAI TAO KO ĐI HỌC ĐƯỢC, CÔ GIÁO LẠI MẮNG TAO : LỚP TRƯỞNG KO GƯƠNG MẪU"


Chiếc xe lại bon bon đi về nhà tớ.


Câu chuyện thứ 3:

Lúc Aghẻ từ nhà tớ đi về nhà đi ngủ.
"Em ơi, anh đi xe em về nhé"

"Ơ, sao anh ko đi xe anh, lỡ mai em đi đâu thì sao?"

"Xe anh hết xăng rồi, để anh lên lấy chìa khoá xe em nhé, hí hí."


Tớ cảm thông, lò dò ra xe Aghẻ để lấy đồ từ trong cốp ra cho, và lấy chùm chìa khoá nhà ra hộ Aghẻ luôn, thì tớ phát hiện ra ... bình xăng xe Aghẻ từ ngày mua xe đến h chưa bao h đầy như thế. Tớ đã bị lừa.


"Xe mày còn đầy bình xăng, hết đâu mà hết"

Aghẻ mặt tỉnh bơ: "Đâu, nó báo xăng ẢO đấy em ạh"


Chiếc xe Spacy lại bon bon đi về nhà Aghẻ.
Người thì to xác đến 78 kg, mà cái mặt thì cứ ngơ ngơ , ngố ngố như chàng Vượng.


P/S: có những lúc, tớ chỉ muốn cắn cho 1 phát.

Entry for February 26, 2009 - Happy birthday to my mom!

Wish you happiness, I love you, forever, mom!
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Entry for February 21, 2009 - Chiều thứ 7 hiếm hoi

Entry for February 21, 2009 - Chiều thứ 7 hiếm hoi magnify
(Trên cái pic nè là model xí trai của zai nhà tớ, đang tí tởn sung sướng khi chôm được cái áo đẹp mê tơi từ nhà bạn Lan ki. Mũi tụi là chụp bằng em N73 nên ko nhìn thấy 2 cái túi hai bên hông đâu, hx. Thank bạn Lanki và mẹ bạn nhìu nhá, áo chả bít đẹp hay hem, anh zai thích là được, he)

Với nhìu người, thì thứ 7 là thời gian ngta kè cặp bên nhau, lượn lờ khắp phố với nhau. Còn với mình, thì ... quên đi nhé, ở nhà, học bài, và chờ anh iu đi học về, nhá.
Thế đấy, cuộc đời thật là buồn chán và tẻ nhạt.
Hôm nay là 1 ngày lạnh, ẩm thấp, và ướt át với những hạt mưa phùn, bé bé, bay bay, li ti chẳng đủ gọi là mưa nhưng lại đủ làm ướt áo ai kia. Ghét cái thời tiết thế này, nhưng lại cười thầm, vì "Chiều nay đắp chăn ngủ thì ngon fải biết"

Ấy thía mà, đang đâu thì ... lù lù 1 đống đi về, đen xì xì (tại cái áo iem tặng í mà), và thế là .... "Thôi thế là chiều nay lại fải đi chơi rồi". Nửa sướng, nửa bùn với cái thời tiết thế này.

1 buổi chiều hiếm hoi, cứ như em đã chờ cái buổi chiều này cho gần 1 thế kỉ qua. :-D. Lòng vẫn thầm nhủ: Chả có ban ngày nào gặp nhau nữa đâu mà xí xớn chờ đợi, để đến tối nhá.

Và thế là, lại thói quen ngày xưa, lượn lờ 1 chút, và con đường mà nếu 2 đứa ko đi qua, sẽ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu trong lòng, là Hồ Tây. Thỉnh thoảng, lại thủ thỉ bên tay ku cậu rằng: "Sau này mày có bạn gái mới, tao cấm mày đưa bạn gái mày qua đường này, tao mà gặp, tao cắt". Chả biết cắt gì, nhưng cứ dậm doạ thế, rồi 2 đứa lại cười, như những đôi yêu nhau đang nói về tương lai hạnh phúc vậy. hô hô. Và lại biết bao câu chuyện khác được in dấu thêm trên con đường đầy kỉ niệm này.

Hà Nội chẳng còn j thú vị nếu ko đi lượn đường và đi ăn. Lại 2 bát cháo trai ra đi nữa. Tới đó, hóng được những câu chuyện thật lạ mà chẳng thể tin được, mà lần nào đến cũng gặp cái chuyện ấy, mà sao mãi ko lí giải được tại sao.

Cứ tưởng mình sẽ mãi là "goá người iu" vào ban ngày mãi thế, ai dè... hehehe. Thi thoảng, có 1 chút bất ngờ, cũng đã là một món quà lớn, xây đắp cho TY thêm đẹp.

Lại thêm 1 sự kiện nữa: Hôm nay ông nội Sâu đi vắng, Sâu tranh thủ xuống ngủ với bà (báo cáo là em ku đã cai sữa nhá, lớn rồi đấy nhá), tình hình này là Sâu liệu hồn với cô roài, hí hí.

P/S: I love you! Em iu anh! Tao ghét mày!


Entry for February 14, 2009 - Happy 7th valentine day!

Em đã ấp ủ làm nó từ lâu, ấy thế mà ko được, nhưng đến hum nai thì em ứ chịu được nữa, quyết tâm nhờ "chúng nó" bày cách cho em thực hiện được, và thế là nó cũng ra đời. 1 cái bánh gato thật đẹp, thật thơm, thật ý nghĩa, bởi nó do em làm, tự tay em làm nhé, có bằng chứng rõ rành rành đây này. Nhìn nhá:

Photobucket
Đẹp hem? Thơm hem? Thèm hem?


Hum nay lặn lội tay gậy tay bị đến nhà Vịt nhờ các tiền bối chỉ giáo cho, tìm mãi nhà Vịt chả thấy, cuối cùng Vân xún lại fải ra tay. hehe. Khổ thân cả Vịt, chân thì đau, mà cứ chạy đi chạy lại với quả quần đùi ngắn ngủi, (hehe). Photobucket MP thì đảm đang ứ chịu được, ng iu thì ngồi ghế, bốc bốc ăn vụng liên tục, còn con bé thì cứ lo mà trang trang trí trí, nhìn tụi nó mà chỉ mún xách ngay ông Ghẻ nhà này đến chứng kiến m làm cho thấy cái sự vất vả đổ mồ hôi của mình, (thía mà chê thì tao oánh bỏ mịe)


Và bi h là quy trình làm bánh, em nhớ lắm rồi í, nhưng ghi lại vào đây, để nhớ hơn nữa. hi.


Trước khi post ảnh, iem fải gửi nhời cảm ơn đến bạn Mèo già đã thay em làm phó nháy trong suốt giai đoạn làm bánh của em (sorry kưng vì mải làm bánh, mà lúc về lại vội nên chả chụp được cho ku kiểu nào cả, mai nha).


Tiếp đến fải là các bạn của iem Minh Phượng nè, Vịt cà nhắc nè, Xún xín nè, đã "dẫn dắt" em rất nhiều khi em bắt đầu chập chững bước vào hành nghề. hehe. (và cả ng iu MP đứng ở ngoài vừa xem ti vi, vừa cổ vũ chị em nhà ta nữa).



Nguyên liệu nhá:


4 quả trứng, 5 thìa đường đầy ặc

1 mẩu bơ bằng 1 ngón tay, và sữa tươi ko đường.

1 bát ăn cơm bột mì, 1 nửa thìa cà phê bột nở.

1 thanh socola to hơn nửa bàn tay, 1 miếng bơ to non nửa bàn tay, hí hí.



Bắt đầu nhá.

Bước 1: Đem 1 mẩu bơ cộng 1 thìa sữa cho vào nồi, đun lên cho tới khi chảy ra. Tắt bếp cho nguội.

Photobucket
Bước 1 phụ: nếu ai thích làm bánh socola như của iem, thì đem đun cách thuỷ socola, bơ với sữa ra cho chảy ra rồi để ấm ấm nhé. Đừng cho nhìu sữa quá mà nó loãng, khi làm sẽ khó.

Photobucket
Photobucket

Bước 2:
Đập 4 quả trứng vào nồi, cộng với 5 thìa đường đầy ặc, lấy máy đánh trứng đánh cho bông lên, như thế này này.

Photobucket Photobucket
Bước 3: lấy bát bột mì, đổ vào cái rây bột, rồi rây dần vào xoong trứng vừa đánh nhé. mỗi lần rây bột, fải quấy cho đều tay, theo 1 chiều kim đồng hồ, "NHANH NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC MẠNH" hehe (tớ đã kịp ghi lại lời bạn MPhượng "dạy dỗ" lại, hehe)


Bước 4: cho nửa thìa cà phê bột nở vào, quấy đều tay, "NHANH NHƯNG KO ĐƯỢC MẠNH", rùi lại cho tiếp chỗ bơ đun chảy lúc nãy vào, lại quấy cho đều tay. Rùi dừng lại, quấy nhiều quá là nó xẹp.

Photobucket Photobucket
Bước 5: cho vào lò nướng.


Bước 6: chờ đợi ....

Photobucket
Bước 7: lôi bánh ra và trang trí, thoả sức tung hoành trên chiếc bánh. hehe

Photobucket Photobucket
Hum nay có 5 chiếc bánh được ra lò ở nhà Vịt, mỗi cái đẹp 1 kiểu. hehe.


Minh Phượng thì làm bánh mà người iu ngồi ngay đó chứng kiến luôn, ko còn bấtngờ nữa n như thía mí cảm nhận hết được TY của con bé. Bánh của MP đây nè, đẹp chưa?

Photobucket
Xún thì làm bánh cho ... người iu ở phương xa, bánh thơm lắm í, tha hồ mà nhòm qua ảnh, he. Nhưng đó cũng là 1 hạnh phúc, ku nhỉ, vừa được tiếng là tặng quà, vừa được ăn tuốt tuồn tuột cái bánh, he

Tớ thì làm bánh mà cứ giấu giấu giếm giếm, chẳng fải ăn vụng đâu nhé, để bất ngờ í mà, nhưng mà thía này thì lão í sao bít được m vất vả nthế nào khi cái mũi fải chịu đựng mùi thơm khủng khiếp của bánh cơ chứ. hix

Photobucket Photobucket Photobucket


Cho 1 ngày Valentine thật ý nghĩa. Luv you!

Entry for February 13, 2009 - 7 ngày tìm lại tình yêu

Mày biết ko, tao đã nghĩ là tao fải tìm mày từ rất lâu rồi, nhưng mày biết đấy, tao cứ bận rộn, việc này rồi lại việc kia, thế là tao cứ để mày rời xa khỏi tao.

Rồi 1 ngày, khi tao thực sự nhận ra giá trị quí giá của mày, thì tao bắt đầu cất công đi tìm lại mày, nhất định fải tìm được.

Tao quyết định dùng POND'S. Và cuối cùng, thì sau 7 ngày vất vả, tao đã tìm thấy mày, thật kì diệu.
Photobucket
Đó là món quà long lanh mà Aghẻ đã tặng mình dịp sinh nhật hồi lớp 9. Cho đến tận bây h, mình mới biết giá trị thực của nó, là 200K với 1 cái dây chuyền bạc, bạc xịn, ko đánh bóng 1 tí nào cả, với cái mặt dây là 1 cu cậu thiên thần cầm đàn và cởi truồng. (hehe). Xịn quá, ko mài bóng 1 tí nào, cộng với việc mình hay bị yếu, nên cứ đeo được 2 ngày là dây đen xì, thế là cứ fải làm bóng lại nó, 2 ngày/lần.

200K với 1 cái dây bạc xịn, thời mình học lớp 9, to thật là to. Nhớ ngày ấy chỉ có thể mua quà sinh nhật tặng bạn bè chỉ với cỡ tiền "mười mấy nghìn" 1 quà thôi í, hơn 20K đã là to lắm rồi, thân lắm rồi. Thảo nào mà thằng Long hâm nó bảo với mình là "Khánh ghẻ chắt bóp mãi mới mua được đấy, cố mà đeo vào nhá, ko thích cũng fải đeo". (có ai bít được là mình thích chết đi được í, hĩ hĩ)

Trong lúc kiếm tìm nó, mình lại tìm thêm được 1 món quà mà K ghẻ tặng đúng dịp Valentine (năm lớp 9 lun). Mà nhớ hồi đó tiếc của, ko dám lôi ra khỏi bọc nilông, cứ giữ khư khư gói nguyên trong hộp quà, sợ nó bụi, thỉnh thoảng ngồi học lại lôi ra ngắm, rồi cười hí hí 1 mình, he.
Photobucket
Ôi chao sao mà nhớ ngày đó thế, lại nhớ 9G rùi.

[ tìm được "Báu vật", tớ fải trân sờ trọng gửi nhời thank you đến sis của tớ, bà í tự dưng lôi ra cái túi, bảo tìm trong này xem, rồi mang xuống dưới nhà lun, hem cho để đồ trên tủ pà í nữa (đanh đá thế), ấy thế mà tìm thấy nó thật, lại trật ra thêm cái hộp quà kia nữa, cùng với cái thiếp ko để đâu hết ý nghĩa, so với cái thời đó. hehe. iu thế chứ lị ]
Photobucket
Hôm nay là thứ 6 ngày 13, tớ tự nhận thấy đó lại là ngày đẹp nhất của tớ tính từ đầu năm tới giờ. Tớ xin hứa sẽ giữ gìn món quà cẩn thận, ko để em í rơi vào tay ai khác nữa, và mong 1 ngày em í có ... quần để mặc.

Entry for January 15, 2009 - Đen bang - Lutin hội - BBE hội

Này nhé, tớ có rất nhiều hội kể từ khi tớ đi học tới giờ.

Nhưng hầu hết các nhóm đều là ko có tên. (Ngày xưa gà mà).

Bi h lên đại học, tớ đã bớt gà hơn, và bắt đầu để ý đến cái tên nhóm.

i. ĐEN BANG





Lóp ngóp vào đại học, vào BBE, tớ nhận ra rằng ai chơi với nhau cũng theo nhóm 3 người, và trong số những nhóm ấy, thì tớ nhận ra rằng ít nhất là có 1 người trắng trẻo, nước da mịn màng. Duy chỉ có 4 chúng tớ hay chơi với nhau là đen toàn tập. Và thế là hội ĐEN BANG ra đời với 4 thành viên: Ánh Của Nợ, Lan ki, bà Trang (cái tên hay gọi nhất), và tớ, Trang Đen (Hội trưởng). Chúng tớ đã có thời gian thật hạnh phúc bên nhau, và ai cũng fải ghen tị. Nhưng bi h thì 2 em 87 lại cứ nghỉ học thường xuyên, thế là kì vừa rùi Đen Bang tản mát mỗi đứa 1 nơi, chả có cơ hội tụ tập gì xất. Nhưng hem có vấn đề j cả, khi chúng tớ có cơ hội tụ họp, thì chúng tớ vẫn chí choé với nhau như thường, và khi người ta nhìn vào, vẫn fải thèm khát. hehe.

Đó là những người rất "thân thương"mà tớ đã gắn bó mật thiết từ hồi cuối năm nhất đấy.
Photobucket
ii. LUTIN HỘI





Còn bi h, đến tận năm thứ 3, sau 1 loạt các buổi học nhóm liên tiếp xảy ra trong kì thi vừa rùi, thì tớ lại có dịp "cọ xát" với 5 iem xinh tươi iu nhau hết xảy mà có lúc chúng tớ tưởng chúng tớ bị lesbian cơ đấy. Và thế là 1 ngày đẹp trời, chúng tớ nhận ra rằng chúng tớ sinh ra là thuộc về nhau, chia cho nhau tình yêu tay 6. Hội LUTIN ra đời với những í nghĩa thực sự í nghĩa(hehe), và cái này thì chỉ có tớ bít, 5 đứa chúng nó bít, giời bít, đất bít. hihi. 6 chúng tớ là : Giang nác, Huyền mân, Kù nan,Trang Tăm, Trang Thuỳ, Trang Dê. Chúng tớ iu nhau và trao cho nhau rất nhìu thứ.

Hum nai, 1 ngày gần cuối năm, và là 1 ngày đẹp trời, Tớ, thay mặt cả nhóm, chính thức tuyên bố họ tên của nhóm: LUTIN HỘI.

Đề nghị các mems thay tên đổi họ cho blast của mình, và từ nay, đằng sau mỗi cái tên của chúng ta sẽ gắn với cái tên của hội. haha. Và iem nà Trang Lutin.

Lời cuối cho iem (to 2 nhóm thân iu cụa tớ): Tớ nói thật là tớ iu chúng mày lắm í, mỗi người mang lại cho tao 1 niềm vui khác nhau, 1 tiếng cười khác nhau, nhưng thực sự, là iu chúng mày. 4 năm học đại học quả thực là đáng nhớ, fải hem?

(Ảnh ọt của 2 nhóm sẽ được update sau)

iii. BBE hội

Cái nè là hội to lắm lắm í nhá, thì tớ định là làm 1 entry riêng cơ, dưng mà thế thì tách biệt quá, nên là fải cho vào đây. Hum nay hội chúng tớ đi chơi, làm 1 lèo 3 tăng:
1. là pary chia tay pạn Ly khắm bỏ lớp theo giai (hí hí). được tổ chức ở phòng G403, tiếp đến là phòng B501, chưa hết, cuối cùng là gầm hành lang dãy nhà D. Di chuyển liên tục, ấy mà vẫn cứ ngon.
2. Là vụ karaoke ko để đâu hết vui của BBE. Khiến tớ cũng fải làm 1 bài. hehe
3. Là đi ăn lẩu ở Phùng Hưng. (vụ này thì tớ hem đi dược rùi, hic, tiếc è cổ).

Sau đây là 1 loạt comment sau khi các bạn í đi về, và nhận định chung thì là "TOÀN THỂ BBEers ĐANG ĐIÊN ĐẢO, ĐẢO ĐIÊN".



Photobucket Photobucket
Còn đây bonus thêm cho cả nhà cái ảnh của cặp sinh đôi nhá. (đến người iu em còn nhận nhầm người mới chết em chứ lị, ngần ấy năm giời yêu nhau đổ ra sông ra suối hít rùi, huhu, Sau vụ nhận nhầm này thì iem quyết làm cho ra ngô, ra khoai í. hehe)
Photobucket Photobucket

Entry for January 10, 2009 - Emotional!!!

Biển Bờ
- Đinh Thu Hiền -

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
------------------------------------------------------------------------------
Chuyện cổ tích Biển và em

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần anh kể cho em nghe
Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.

“Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
“Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.

Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.

- st -
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31