Skip navigation.

Khi teen yêu "tưởng tượng"

Vì không muốn “kém cạnh” bạn bè, vì muốn người yêu mình yêu mình hơn, mà nhiều teens đã “yêu tưởng tượng”.

Nhóm của Ly (trường C) gồm có 4 cô nàng chơi rất thân thiết với nhau. Trước đây, trong nhóm chỉ có duy nhất một người có người yêu thì không sao, nhưng bây giờ, ba người kia đã “có nơi có chốn”, còn duy nhất một mình Ly thì bắt đầu nảy sinh ra chuyện. Bạn bè thân thiết với nhau, nên ba cô bạn kìa thường đùa, trêu Ly…“ế”, rồi thì “không ai thèm yêu”, cộng thêm cả: “Ui, thế thì đúng là thua kém bạn bè rồi” nữa chứ.

Bạn bè thì đùa, nhưng Ly lại cứ nghĩ rằng họ đang nói thật và họ đang chê mình, lại còn buồn mất mấy hôm vì nghĩ rằng mình thật kém cỏi. Bị bạn bè trêu nhiều, lúc đầu, Ly lặng im, nhưng sau đó không muốn “thua kém”, nên Ly bắt đầu tưởng tượng về tình yêu của mình. Ly kể về một anh chàng là con trai của bạn thân với bố mẹ Ly, rất đẹp trai, học giỏi, hiện đang du học tận bên Mỹ. Rồi tiếp theo là, hai người đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng Ly giấu nên không kể cho mọi người nghe, hàng ngày anh ấy vẫn gọi về cho Ly cả tiếng đồng hồ, hai người còn chat với nhau qua mạng nữa.

Bạn bè ồ lên trách Ly sao mà giấu giếm kĩ thế, và từ đó thường xuyên hỏi thăm tình hình “tình yêu” của Ly. “Đâm lao phải theo lao”, Ly tiếp tục bịa ra đủ thứ chuyện, mà chuyện gì cũng đẹp như phim Hàn để nói về tình yêu của mình. Thậm chí, lúc “quá đà”, Ly lại còn bịa ra cả chuyện, anh ấy muốn cưới luôn năm nay, rồi đón Ly qua đó học hành, định cư, khiến bạn bè càng trầm trồ, ao ước.
Thế nhưng, cái kim chẳng ở trong bọc được lâu. Một lần đến nhà Ly chơi, ba cô bạn trêu đùa về “con rể” giỏi giang với mẹ Ly, thì mẹ Ly lắc đầu chẳng hiểu gì cả. Ai cũng thất vọng khi Ly bịa cả chuyện với những người bạn thân thiết nhất của mình. Tình bạn rạn nứt đi rất nhiều.

Trung, người yêu của Hương vốn được mệnh danh là “hotboy”, trong khi đó Hương lại vô cùng bình thường, không có gì nổi bật nên lúc nào Hương cũng sợ Trung chia tay với mình để đi yêu người khác. Trung vốn đươc rất nhiều cô nàng theo đuổi, còn Hương thì không có ai, bởi vậy mà Hương lúc nào cũng mặc cảm vì mình “kém” Trung. Để “nâng cao giá trị” của bản thân, Hương tự tưởng tượng ra hết anh chàng nọ lại đến anh chàng kia theo đuổi mình, rồi ra “khoe” hết với Trung.

Nào là một cậu bạn cực “nổi” ở trường bên, nào là một anh rất hay ho nhà hàng xóm, rồi anh “chết mê chết mệt” Hương ở lớp học thêm tiếng anh. 8/3, Hương còn tự mua thiệp, tự gửi điện hoa đến cho…mình, rồi giả vờ là của những “chàng si tình” kia tặng Hương. Hương mua mấy chiếc sim điện thoại khác nhau, rồi tự nhắn vào số của Hương với những lời lẽ hết sức tình cảm…Hương nghĩ rằng làm như vậy, Trung sẽ…ghen cuống cuồng, sẽ yêu Hương hơn, sẽ “giữ” Hương chặt hơn…

Thế nhưng, vì là người yêu của Hương, nên đâu khó khăn gì để Trung có thể nhận ra tất cả những điều mà Hương “tưởng tượng” ra. Lần ấy, Trung nhặt được hóa đơn điện hoa rơi ra từ túi xách của Hương, Trung lại càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ của mình.

Trung đã nhẹ nhàng, nói một cách ý tứ để Hương hiểu rằng có nhiều người theo đuổi chẳng chứng tỏ được điều gì cả, Trung yêu con người thật của Hương cơ, Trung muốn Hương sống thật với mình và với Trung…nhưng Hương vẫn cố tình bịa chuyện. Và càng ngày Trung càng thấy Hương xa lạ, cuối cùng hai người cũng chia tay nhau.

(Theo Mực Tím)

teenI miss u

Comments

pesue 14. November 2008, 14:14

y ban la sao???

trần thế đông 14. November 2008, 17:02

thì những bạn đó đang có 1 ty bình yên mà vì những hành động ko đáng có đã đẩy ty đến sóng gió

pesue 15. November 2008, 12:42

hjhj uh bjo thi mjnh hiu dc ban noi j oy.Thanks ban ghe tham blog

trần thế đông 15. November 2008, 15:11

hok có chi.chúc bạn vui vẻ

..:[ A ]..[ J ]:.. boy 24. December 2008, 08:33

Where are you now

..:[ A ]..[ J ]:.. boy 24. December 2008, 08:34

Chat with me

..:[ A ]..[ J ]:.. boy 24. December 2008, 08:35

I'm here now

..:[ A ]..[ J ]:.. boy 24. December 2008, 08:39

Hey friend why you go come again ok

..:[ A ]..[ J ]:.. boy 31. December 2008, 04:36

Dont go Today is the last day of 2008 we can celebrate it Come and enjoy today dont go away

2008, We MisS you....,.!



Time will always Fly, but our Friendship will never die

:yes: :yes: :yes: :yes:

Enjoy your Life to today Because yesterday Had gone And Tomorrow may Never Come.


Best wishes for you 2009 is your best year




Your friend
Ayeshmantha

..:[ A ]..[ J ]:.. boy 31. December 2008, 04:36

Dont go Today is the last day of 2008 we can celebrate it Come and enjoy today dont go away

2008, We MisS you....,.!



Time will always Fly, but our Friendship will never die

:yes: :yes: :yes: :yes:

Enjoy your Life to today Because yesterday Had gone And Tomorrow may Never Come.


Best wishes for you 2009 is your best year




Your friend
Ayeshmantha

trần thế đông 31. December 2008, 10:58

tay này phiền quá đi đâu cũng gặp hết

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.