NẾT ĂN CỦA CON
Saturday, February 16, 2008 5:12:54 PM
Đầu năm đã phải kêu ca về nết ăn của con. Mẹ biết gu ăn uống của con rất giống ba con; ko mặn mà với món cá lắm, cái này cũng dễ hiểu thôi. Từ hồi an dặm thỉnh thoảng cho con ăn cá con cứ ọa ọa nôn nôn. mẹ sợ, mẹ ko cho con ăn nữa. Sau này lớn một chút, mẹ lừa thêm một chút filet cá biển màu trắng, xay với thịt làm giò thịt cá, nhưng cũng bị con phát hiện ra, kết quả ế món giò. Rồi nữa, hồi sơ sinh bác sỹ gửi mẫu máu đi thử biết con dị dứng với trứng, nên mẹ ko tập cho con ăn từ hồi đó đến giờ.
Hôm thứ năm, lúc đón con tan lớp học, cô giáo báo cáo lại rằng ăn cá con nôn. Vậy cô ko dám cho con ăn tráng miệng nữa. Đến hôm thứ sáu, lúc về cô giáo lại nói lại rằng, hôm nay ko phải là cá, mà thịt băm viên lớn, với khoai tây puree, cô vừa quay đi, con đã nôn luôn khoai tây ra đĩa của mình!Cô giáo đặt ra câu hỏi rằng con cố tình làm vậy vì con ko thích ăn những món đó nên con lè ra biểu tình vậy đó. Chán hết chỗ nói, Nết ăn của con tồi quá, mẹ chẳng căng thẳng chuyện ăn uống nhiều lắm vì kêu bác sỹ hoặc nhiều người khác cũng cứ bảo nó ko chết đói đâu mà sợ, nhưng cứ tình trạng này ko ổn. Chả bù cho ba con hồi nhỏ, bà nội con kể, hay ăn và ăn nhiều, nhiều khi bà cố tình cho ăn đủ theo khẩu phần vì sợ mập phì, ba con cứ dục em gái của mình có ăn hết ko để anh ăn dùm cho.
Ở nhà, con chỉ hay ăn bánh mỳ bơ với chocolat loại ăn bánh mỳ, món cơm sốt cà chua, may mắn thay con thích ăn giò. Tóm lại ăn uống chả bao nhiêu !
Mẹ đăng kí thực đơn cho con ở lớp cũng là để con học ăn những món đa dạng. Ko chỉ 2 lần này cô giáo kêu ca, thực ra trước đây cô giáo cũng đã nói với bố mẹ con ăn uống rất ít, ăn uống kém hơn các bạn cùng lớp nhiều lắm. Hi vọng năm nay chuyện ăn uống khá hơn con nhiều con nhé
!
Giò làm tết ăn rất ngon chất lượng tuyệt hảo !Ko hằn the, chả cần bột nở mà giò nhẹ, giòn, dai. Người ta bảo giò lỗ chỗ mặt mới ngon, mẹ làm có cả tiêu chuẩn này, ngon hơn giò ở Việt nam ấy chứ vì là giò hấp ko bị mất chất như luộc! icon liếm mép ! haha ! vì đến nay gần kí lô rưỡi giò hai mẹ con chiến đấu hết bay rồi! Mai kia lại làm tiếp !
Ăn Giò Tết

Chơi Lễ hội hóa trang.

Hôm thứ năm, lúc đón con tan lớp học, cô giáo báo cáo lại rằng ăn cá con nôn. Vậy cô ko dám cho con ăn tráng miệng nữa. Đến hôm thứ sáu, lúc về cô giáo lại nói lại rằng, hôm nay ko phải là cá, mà thịt băm viên lớn, với khoai tây puree, cô vừa quay đi, con đã nôn luôn khoai tây ra đĩa của mình!Cô giáo đặt ra câu hỏi rằng con cố tình làm vậy vì con ko thích ăn những món đó nên con lè ra biểu tình vậy đó. Chán hết chỗ nói, Nết ăn của con tồi quá, mẹ chẳng căng thẳng chuyện ăn uống nhiều lắm vì kêu bác sỹ hoặc nhiều người khác cũng cứ bảo nó ko chết đói đâu mà sợ, nhưng cứ tình trạng này ko ổn. Chả bù cho ba con hồi nhỏ, bà nội con kể, hay ăn và ăn nhiều, nhiều khi bà cố tình cho ăn đủ theo khẩu phần vì sợ mập phì, ba con cứ dục em gái của mình có ăn hết ko để anh ăn dùm cho.
Ở nhà, con chỉ hay ăn bánh mỳ bơ với chocolat loại ăn bánh mỳ, món cơm sốt cà chua, may mắn thay con thích ăn giò. Tóm lại ăn uống chả bao nhiêu !
Mẹ đăng kí thực đơn cho con ở lớp cũng là để con học ăn những món đa dạng. Ko chỉ 2 lần này cô giáo kêu ca, thực ra trước đây cô giáo cũng đã nói với bố mẹ con ăn uống rất ít, ăn uống kém hơn các bạn cùng lớp nhiều lắm. Hi vọng năm nay chuyện ăn uống khá hơn con nhiều con nhé
!Giò làm tết ăn rất ngon chất lượng tuyệt hảo !Ko hằn the, chả cần bột nở mà giò nhẹ, giòn, dai. Người ta bảo giò lỗ chỗ mặt mới ngon, mẹ làm có cả tiêu chuẩn này, ngon hơn giò ở Việt nam ấy chứ vì là giò hấp ko bị mất chất như luộc! icon liếm mép ! haha ! vì đến nay gần kí lô rưỡi giò hai mẹ con chiến đấu hết bay rồi! Mai kia lại làm tiếp !
Ăn Giò Tết

Chơi Lễ hội hóa trang.


