THÚ BUÔNG DIỀU
Thursday, 17. July 2008, 20:18:59
Ngày đi, mẹ lếch tha lếch thếch đủ thứ riềng sả gừng, toàn đồ ăn từ Việt Nam sang Bỉ. Đến giờ chuẩn bị lên đường ông ngoại tìm cho cái diều nhét tận đáy va li, mang sang Bỉ thành hàng độc chả ai có.
Này nhìn em chạy diều ở Bỉ

Cánh diều no gió ở VIệt Nam. Kỷ niệm ko bao giờ quên, về Bỉ hàng ngày em vẫn nói với mẹ rằng ông bà ngoại ở xa lắm, mỗi năm về con đi bao nhiêu chặng nào bác trai chở ra ga, đi tàu cao tốc, đi máy bay, rồi lại đi ô tô taxi mới tới nhà ông bà, sang năm con về lại đi chơi, lại "bua dì" - phát âm nguyên bản từ hai chữ buông diều .
Này nhìn em chạy diều ở Bỉ

Cánh diều no gió ở VIệt Nam. Kỷ niệm ko bao giờ quên, về Bỉ hàng ngày em vẫn nói với mẹ rằng ông bà ngoại ở xa lắm, mỗi năm về con đi bao nhiêu chặng nào bác trai chở ra ga, đi tàu cao tốc, đi máy bay, rồi lại đi ô tô taxi mới tới nhà ông bà, sang năm con về lại đi chơi, lại "bua dì" - phát âm nguyên bản từ hai chữ buông diều .

