Mệt mỏi lắm rồi... Mệt mỏi thật sự luôn rồi...
Monday, 25. August 2008, 05:49:24
Sáng nay lên trg cũ của mình đi học, chủ yếu để gặp tụi bạn thôi.
Tiết cuối mình qua học ở cái lớp dáng lẽ là của mình, 11A2. Ngối kế P trong tiết Anh, 2 đứa nói chuyện nhìu cực kì, vô cùng tự nhiên nữa. P hỏi nhìu chuyện, kể nhìu chuyện ở lớp cho đến chuyện hôm bữa học quân sự bị nhỏ Thảo 'gà' cáo làm bong 1 miếng da còn để lại sẹo. Chẹp, con gái gì để móng tay dài kinh, nhìn thấy vết sẹo của P mà thương luôn. P hỏi mình đã có bồ mới chưa...
====================
Về đến nhà. Nghe tin mình có thể sẽ hok dc chuyển trg.
Hok mún nhắc tới chuyện này, đã mệt mỏi lắm luôn rồi.
====================
Hok bik là quyết định như vậy, thì có làm ai tổn thương hok nhỉ?! Chắc chắn là có, ít nhất là 2 người.
Mình là 1 con nhóc đáng ghét. Hi vọng khi biết được sự thật sẽ hok ai fải đau lòng vì mình... Mình thật sự hok cố ý.
Mình đáng ghét! Mình giận mình quá! Một đứa quá đáng!














How to use Quote function: