[P]e[V]y[K]ute's Blog

Welcome to my blog !!!

Subscribe to RSS feed

Run! Run! Run!

Dù có bất cứ khó khăn nào đi nữa..........................................
..............................................em vẫn nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường
Và nơi chân trời đó chỉ có đôi ta...............................
...................................cùng nhìn về phía trời xa rực rỡ
Đừng lo anh yêu dù bất cứ nơi nào trên thế gian này............................
..........................em cũng nguyện sánh bước cùng anh đến đó
Chúng ta cùng nhau rong chơi qua miền đất lạ..................................
............................cùng lướt gió dưới trăng
Và nguyện mãi bên nhau không bao giờ xa cách...........................
...............................dù có bất cứ khó khăn nào đi nữa
Em vẫn nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường.....................................
.......................................và nơi chân trời đó chỉ có đôi ta
Cùng nhìn về phía trời xa rực rỡ.............................
.........................em không thể nào chợp mắt khi nghĩ về chuyện chúng ta
Tại sao chúng ta lại có thể gặp nhau ở một nơi xa xôi thế này............................
..............................để rồi em biết mình mãi mãi không thể sống thiếu anh được nữa
Anh là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời em mất rồi..............................
.................................một cuộc sống mới sẽ bắt đầu chỉ có em và anh
Và hãy tin rằng chỉ có chúng ta làm chủ cuộc sống của chính mình...................................
.....................................em hứa hứa với chính lòng mình
Mãi mãi cùng anh lướt với trăng sao đùa cùng gió...............................
....................................cùng anh tận hưởng cuộc sống tự do
Với những giấc mơ không bao giờ kết thúc.........................................
........................................dù có bất cứ khó khăn nào đi nữa
Em vẫn nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường............................................
..................................và nơi chân trời đó chỉ có đôi ta
Cùng nhìn về phía trời xa rực rỡ.......................................

toi yeu anh


Tôi yêu anh...
Một cái tên không thể gọi vào lúc bình minh.
Tôi thử gọi nhưng không thể đi tìm.
Nhớ, tôi thử đi tìm nhưng không thể ngẩn mặt nhìn.
Tôi ngẩn mặt nhìn nhưng không thể nói lời nào.
Tôi đã dùng cả cuộc đời mình để yêu...
Nhưng kết quả tôi không thể nói tiếng yêu.
Vì tình yêu âý, tôi có thể chờ, có thể đợi 1 ngàn năm, 1 vạn năm.
Tôi yêu anh. Cái tên tôi chưa gọi một lần.
Tôi yêu anh...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29