!!! Happy New Year !!!
Tuesday, 1. January 2008, 14:00:50
Lời đầu tiên cùa bài đầu tiên của ngày đầu tiên của năm đầu tiên em làm sinh viên là : Chúc mừng năm mới
Năm 2007 đã trôi qua, một năm mới lại bắt đầu với công việc mới, nhiệm vụ mới.
Hix, mình thì ăn chơi cả 2 năm, 2007 và 2008.Tối hôm wa, đi chơi với mấy thằng bạn.Đầy tiên là tới quán Kỳ Hòa, ăn uống phủ phê tới 9h tối.Sau đó, bọn nó rủ đi chơi Bowling.Ừ thì chơi, chơi cho biết chứ
Hix,mắc quá xá, cầm mấy trái banh thảy thảy thôi mà cũng 45k, thêm tiền thuê giày nữa chứ, mắc thật.Nhưng mà, ăn chơi sợ chi mưa rơi.Chơi xong là tới 11h, chúng nó quyết định ra quận 1 chơi.Hix, đông ơi là đông, xe không là xe.Bụi khói quá trời.Ra tới nơi thì đúng 12h sáng.Thôi, chuyển kế hoạch, kím quán cà phê nào ngồi cho đỡn buồn.Đi vòn vòn kím mà chà có, chúng nó dẫn vô một quán j đó tên là Lexy club.Hix, nghèo mà xài sang, mới chui vô, gởi xe 10k là thấy hoảng roài, chúng nó dẫn lên lầu 3.Hix, đi thang máy lên đàng hoàng.Lên tới nơi, mới mở cửa ra là nghe tiếng nhạc dập dã man.SK vửa mở cái mé nù ra, liếc wa sơ sơ, thấy cái nào cũng tính bằng "chai" Hix, lon 7Up 50k.Thôi, rút quân...
3 chiếc xe lại lăn bánh chạy khắp đường phố Sài Gòn...Gần như mọi quán đều đã đóng cửa giờ này.Bất chợt, chúng nó thấy một quán ốc vẫn còn mở cửa.Chúng tấp vô ăn ngay.Hix, ở đây, giá cả cũng đắt đỏ, nói chung, so với mình thì mắc, chứ so với dân SG thì cũng bình thường.Một dĩa ốc len xào dừa 45k, tô bánh canh 20k...
Ăn xong, cả 5 thằng lại tiếp tục chạy tiếp.Tới khoảng 2h sáng thì chúng leo lên một quán cóc bên lề, uống sinh tố và ăn kem trái cây.Hức...Trời cũng khá lạnh mà chúng nó lại ăn kem nữa chứ...Cuộc chơi kết thúc lúc 6h sáng, sau một trận bida.SK và mình bò lên xe 56 ngồi, 3 thằng còn lại thì gô hôm...Về tới phòng KTX thì bụng đói meo, rủ N Vũ đi ăn cơm tấm.Làm mỗi đứa một dĩa bự chát, no căng bụng và đánh một giấc tới 8h tối
Năm 2007 đã trôi qua, một năm mới lại bắt đầu với công việc mới, nhiệm vụ mới.
Hix, mình thì ăn chơi cả 2 năm, 2007 và 2008.Tối hôm wa, đi chơi với mấy thằng bạn.Đầy tiên là tới quán Kỳ Hòa, ăn uống phủ phê tới 9h tối.Sau đó, bọn nó rủ đi chơi Bowling.Ừ thì chơi, chơi cho biết chứ
3 chiếc xe lại lăn bánh chạy khắp đường phố Sài Gòn...Gần như mọi quán đều đã đóng cửa giờ này.Bất chợt, chúng nó thấy một quán ốc vẫn còn mở cửa.Chúng tấp vô ăn ngay.Hix, ở đây, giá cả cũng đắt đỏ, nói chung, so với mình thì mắc, chứ so với dân SG thì cũng bình thường.Một dĩa ốc len xào dừa 45k, tô bánh canh 20k...
Ăn xong, cả 5 thằng lại tiếp tục chạy tiếp.Tới khoảng 2h sáng thì chúng leo lên một quán cóc bên lề, uống sinh tố và ăn kem trái cây.Hức...Trời cũng khá lạnh mà chúng nó lại ăn kem nữa chứ...Cuộc chơi kết thúc lúc 6h sáng, sau một trận bida.SK và mình bò lên xe 56 ngồi, 3 thằng còn lại thì gô hôm...Về tới phòng KTX thì bụng đói meo, rủ N Vũ đi ăn cơm tấm.Làm mỗi đứa một dĩa bự chát, no căng bụng và đánh một giấc tới 8h tối










Anonymous # 7. January 2008, 05:40
hahaha, ngheo ma con xai sang, ton 10k gui xe nua cho, hahaha, mac cuoi we, ma sao may suong dzay, di choi da ho, cha bu voi tao, hix hix, nhung ko sao , tao dau co xai sang nhu may, hehe