Một ngày ở mình
Saturday, 1. August 2009, 16:10:53
10h52:
Mọi thứ có phải phức tạp đến như thế ko...
Mình chỉ muốn có một tình yêu thật bình thường, ko đặc biệt, ko cần gì nhiều...
Nhưng có lẽ mình đòi hỏi quá nhiều chăng...
Chỉ là một câu hỏi thăm thôi, lúc xưa ko hiểu sao có thể nói nhiều như vậy nhỉ... Mọi thứ thay đổi rồi chăng?
Chẳng lẽ cảm giác của mình là sai? Không, vẫn là cảm giác đó, nhưng mà tại sao...
Mình biết là phải biết giữ những gì mình đang có, nhưng nó có đáng để giữ ko...
Quá nhiều câu hỏi...
Mình còn nhớ nó, đó là thứ mà mình ko hề phủ nhận.Ko phủ nhận là trong thời gian dài như vậy, M vẫn ko thể nào chạy ra khỏi chỗ đó, và mình cũng ko muốn M ra đi...Từng giây từng phút, mình nhớ M, nhớ M nhiều lắm, chỉ muốn dc ôm M trong vòng tay. Biết bao kỉ niệm tràn về khi nằm 1 mình, nghĩ về những gì mình đã làm, những gì mình đã đánh rơi... Cảm giác vẫn vậy, vẫn là vậy, nhưng con người ko phải vậy.
Mình vẫn chưa biết giữ tình cảm chăng?
Có lẽ vậy...
Trái đất sẽ vẫn cứ quay, mọi người sẽ tiếp tục lớn lên và già đi, rồi sẽ vẫn cứ thế...
Có lẽ...
11h11
Mọi thứ có phải phức tạp đến như thế ko...
Mình chỉ muốn có một tình yêu thật bình thường, ko đặc biệt, ko cần gì nhiều...
Nhưng có lẽ mình đòi hỏi quá nhiều chăng...
Chỉ là một câu hỏi thăm thôi, lúc xưa ko hiểu sao có thể nói nhiều như vậy nhỉ... Mọi thứ thay đổi rồi chăng?
Chẳng lẽ cảm giác của mình là sai? Không, vẫn là cảm giác đó, nhưng mà tại sao...
Mình biết là phải biết giữ những gì mình đang có, nhưng nó có đáng để giữ ko...
Quá nhiều câu hỏi...
Mình còn nhớ nó, đó là thứ mà mình ko hề phủ nhận.Ko phủ nhận là trong thời gian dài như vậy, M vẫn ko thể nào chạy ra khỏi chỗ đó, và mình cũng ko muốn M ra đi...Từng giây từng phút, mình nhớ M, nhớ M nhiều lắm, chỉ muốn dc ôm M trong vòng tay. Biết bao kỉ niệm tràn về khi nằm 1 mình, nghĩ về những gì mình đã làm, những gì mình đã đánh rơi... Cảm giác vẫn vậy, vẫn là vậy, nhưng con người ko phải vậy.
Mình vẫn chưa biết giữ tình cảm chăng?
Có lẽ vậy...
Trái đất sẽ vẫn cứ quay, mọi người sẽ tiếp tục lớn lên và già đi, rồi sẽ vẫn cứ thế...
Có lẽ...
11h11











How to use Quote function: