Romano L0ove Enchanteur

***~>.." Chuẩn bị ".. :X.<~...***

Subscribe to RSS feed

Sticky post

..bộ ảnh mới ...bigsmile

Im Sorry


... Trong đầu vẫn luôn có ý nghĩ, nếu không muốn xin lỗi thì đừng gây ra lỗi. Nhưng thực tế đôi khi khác với những gì gọi là suy nghĩ. Trong thoáng không như không muốn điều đó xảy ra và làm, và hành động, và nói, và gì gì nữa thì biết.
... Biết là bực mình nhưng có thể lỗi lại do lỗi bản thân, nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng thế. Có đôi khi lỗi do cả hai.. dạy bảo nhau đôi khi không hiểu bài. Tính cái tính khó hiểu, cái tính bốc đồng đôi khi do gen di truyền.. Ô xời ôi. Gia tộc có máu này hử??? hình như thế, thấy người lớn dạy mình cũng như thế. Đôi khi gét cay gét đăng cơ, nhưng người lớn dạy mình thì vẫn là người lớn. Không thể mất gia đình được.
... Không muốn nhìn thấy nhau như thế, cãi làm hành hạ tinh thần, hành hạ mồm chung vì thế mới cần sửa. Nhưng đâu. Muốn em dịu dàng hơn, muốn em... muốn em.
...Nóng nảy đôi khi làm hiểu lầm, đôi khi lại nghĩ theo một hướng, hơi hướng gió khác... nên lạ giận nhau
.. Tuyệt đối dù có đánh nhau cũng không bao h được nói đến " chia"... " chia " gì thì chia cũng không được nói.. không được làm... vì sâu rồi.
... Anh sẽ sửa, sẽ cố gằng vì cả hai, vì tương lại lâu lâu.. vì chình lời hứa... để làm lời hứa thành hiện thưcj. yêu rất nhiều.

Time

....Lặng đi khi lại chạy lung tung trên bàn phím để ghi lại những gì đã qua....
..Không biết mọi chuyện đã qua như thế nào..không có trình tự nào cho nó...nhớ cái này...nhưng cũng nhớ cái kia..sao nhiều cái cứ lung tung mak chả biết thế nào nữa.. haiz...:-<

...Thời gian chạy đi, không lòng vòng mak thẳng tưng..hix..hix.. còn suy nghĩ thì lòng vòng chả thẳng tí nào... nói thật ra thì cũng chẳng có nhiểu chuyện để nghĩ...vẫn yêu=> không thể xa nhau, vẫn đi làm nghề cao quý => dạy học... tóm lại mọi cái vẫn thế nhưng chỉ có cái là ..nóng tính hơn thôi... hix hix...cái bản tính thật là ....uhm ..cũng ko hẳn xấu nhưng khó kiềm chế...:-< ( thiếu oxi rồi ).
...Không thể ngờ có những cái vụt qua quá nhanh như chớp mắt..để rồi ko biết mình đã làm gì..làm như thế có đúng ko..kiểu như..( tình một đêm ý..) ..có lẽ những chuyện như thế mình nên tập làm quen.. vì nhiều khi cuộc sống không cho đứa nào lựa chọn mak ..phải làm theo những gì nó bảo...=))
...Uhm..thời gian..cứ trôi đi.. rồi mình sẽ nổ... không thể cứ lặng lẽ mak trôi đc.=)).

Kỷ niệm 2month



...Cá nhân..hôm qua là ngày vui nhất và cá nhân cũng là ngày coi như kỷ niệm thời gian 2 tháng bên nhau..02/07/09.

...Trời ban trưa nắng như đổ lửa..không hiểu có phải thỉnh thoáng hâm hâm hay không mak e gọi cá nhận đi tắm nắng ban trưa...đang ngủ ngon trong giấc ngủ thiếu ngủ..hix hix....( anh muốn ngủ ngon phải hỏi em....hix hix h ngủ ngon cũng phải hỏi nữa....bigsmile)

...Thò mặt ra đường mak nhăn nhó đến thảm hại...khuy áo đóng kín mít, đóng đến cái khuy cuối cùng có thể,,cả hai đứa luôn....nắng vô duyên cứ đâm vào người cá nhân và em..hix hix..nóng quá...tìm chỗ náo có máy lạnh và đồ uống thật mát đi em....

....A lối vào đường Nhật..uhm có cái quán coffe mak hôm mí nhìn thấy ý..hay hay mak...uhm...nhớ coi nào ??? ak.." LOVE CHOCOLATE" .... ngồi bên nhau trong cái quán phong cách Pháp từ năm nào ý..vắng hoe chẳng có ai..hix hix..các chị nhân viên đến là ngộ ahahahahhaha...thích cái bờm hồng hồn..hahahhahah ..úi..tính bằng $ đấy..hahahah uhm thế có đổi được từ VND sang $ ở đây không, nếu đổi thì có lãi không??? hix hĩix:D...

...Ở đây cái gì cũng " Tim" yêu vật lém ý..hahahaah món bánh coki toàn hình tim....còn nước uống thì không thể chấp nhận đc vì chưa quen..hix hix nhưng thực tế là cũng ngon mak...sad. UHM có cái món bánh gì gì ý thì có thể chấp nhận đc..ngon....ngọt....Đúng là quán tình yêu nên cái gì cũng vừa ngọt vừa đắng...CHOCOLATE mak..lại còn Love nữa...hjhjhjhj

...Chạy ra khỏi nơi yên bình có máy lạnh đập ngay vào mặt là cuộc sống xô bồ....Nhật nhẽo gì mak nắng nóng gần chết ..hix hix..chỉ có mỗi hoa sen là đẹp thôi..nhìn thấy rõ lém ý..hjhjhjhj

..lòng vòng....Amio... lại một không gian yênn tính đến choáng ngợp...chỉ có hai đứa con gái và cá nhân và em trong cái quán khá thông thoáng,,,,,,mát...hjhj....hạnh phúc, ôm em không muốn xa...hix hix:X.

...Một buổi tối lại bên nhau....Không gian BÃI ĐÁ... lặng yên..tình yêu, tất cả trào dâng nơi đây....giữa thiên nhiên của tình yêu.

H đang ngồi trong một cái quán .....ol tí, đang ngồi đợi em....ghi lại những thứ hôm qua được gọi là kỷ niệm ..lưu giữ lại nhưng khoảnh khắc đáng nhớ....những giây phút hạnh phúc bên nhau..

...giữ yêu thương......


...Cảnh vật xung quanh..nơi mak không bao h thấy ban ngày...nếu có thì chỉ bắt đầu từ hoàng hôn nhạt nhạt ánh nắng chiều...
*******************
....Hương thơn của lá sen.nát ra vì thuyền rẽ hái hoa..hay của cọng sen...hay những thân sen còn dang dở bị bẻ gãy mất cái tinh hoa đẹp đẽ...bông sen hồng...
**********************
...gió hơi lạnh, mát hơn một chút vì mưa chiều lãng xẹt đi qua... vẫn bên nhau, ban đầu ..buồn lắm, chỉ toàn cãi nhau thôi..chia tay...chả hiểu sao..cứ thích chia tay..cả hai đều mệt mỏi, không ai chịu nhường ai..ai cũng muốn thắng..muốn cái lý của mình to hơn cái lý của người yêu mình..thật thảm hại..
************
...Cũng nói đấy chứ, cũng biết không thể hết yêu nhau đc chứ... " tình yêu của chúng ta chẳng lẽ phụ thuộc hoàn toàn vào anh ak???? không... nếu một ngày nào đó một trong hai người muốn chia tay thì người kia sẽ phải níu kéo người còn lại lại bên nhau...không thể chia tay đc.." một lần em..đến một lần tôi..cả hai chúng ta đều 0-0
****************
...thật trẻ con, mới vừa tặng nhau món quá yêu thương lãng mạn cho bài tốt nghiệp khóa học " lãng mạn" đạt điểm 10..gấu bông cho êm ái..một bông hồng cho yêu thương duy nhất..( được mẹ khen người yêu con lãng mạn:D) thì đã cãi nhau đòi chia tay...haiz..haiz..trẻ con ko chịu đc...anh ko chịu em cũng ko chịu..nhưng rồi...anh lại chịu...hix hix...
************
....Kết thúc cho đêm bên nhau là tình yêu đã lại chiến thắng, " tôi là người yêu của em, em là người yêu của tôi" //nụ hôn vội vàng rồi cả hai ào đi..
***********
...Kết thúc một đêm bên nhau là cùng một ý tưởng...."anh muốn đi uống trà sữa....em cũng muốn đi uống trà sữa"...Feeling Tea..
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29