Xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu: Tên tui là: Phạm Hải Anh. Sinh năm : Đinh Mão Giới tính : Thích Đàn Bà (Nam) Quê quán : Con rồng, Cháu tiên. Sở thích :, Đá bóng,Nghe(Ráp,Rock,Pop), game, xem phim, tụ tập nơi đông người, nhưng thích nhất vẫn là tiền, thật nhiều tiền... Ghét : , Sự dối trá, phản bội... Blog sinh ngày: 26-06-2007. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn. Giờ thì Âm nhạc nhé Chỉ định: Dùng cho người có 2 tim, 3 phổi, 4 bộ lòng "nói chung là quái dị 1 chút" Chống chỉ định: Không dùng cho người yếu tim và mẫn cảm với âm nhạc. Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em còn đang trong thời gian bú...
... Phiêu du tự tại như ngọn Gió - Đến vô ảnh - Đi vô hình. Đừng trách Gió lạnh lùng và vô cảm. Đơn Giản vì chưa có ai làm Gió dừng lại thôi. ... Cuộc sống phong lưu thật sự là rất thoải mái nhưng đôi khi lại rất chi là mệt mỏi. Hummm, lâu lắm rùi mới viết tiếp những dòng chữ trên trang nhật kí này. Hình như mình bỏ quên nó một thời gian khá là lâu rồi thì phải. Ôi mệt mỏi quá - muốn làm NEW * mình một chút, muốn thay đổi cách sống hiện tại mà sao khó quá- Chẳng biết bao giờ con người thật sự theo đúng nghĩa mới thức tỉnh đây. 05-07-2011 ư, ngày này cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng trọng đại gì, cũng chẳng đẹp đẽ gì- Nhưng thôi biết đâu đó, nó lại là ngày khởi đầu lại sự sống mới cho mình thì sao, chẳng biết được thế nào đâu sự đời khó đoán mà- Mong là mình sẽ tiến về phía trước với nhiều niềm vui và may mắn.
Thế là đã 3 năm trôi qua rồi, kể từ ngày cái Blog Opera này được sinh ra bao nhiêu tâm sự vui buồn ấp ủ đều được dãi bày có khi còn trút cả bao nhiêu giận hờn, oán trách nên nó. Thế mà đến hum nay mình mới làm cái sinh nhật đâu tiên cho nó. Cũng đáng trách mình thật dù gì thì nó cũng gắn bó với mình lâu rùi mà cứ đến ngày sinh nhật của nó lại quên béng mất, may mà lần này được một em bảo cho không thì chắc cũng cho vào dĩ vãng mất . Thôi dù gì hum nay mình cũng đã nhớ và làm sinh nhật cho nó rùi, mong nó ngày càng hoạt động tốt hơn nữa, và còn mong muốn hơn nữa là thằng chủ của nó có nhiều tâm sự vui vẻ hơn nữa để tránh những bực tức đổ hết nên nó. Và mong là sẽ có nhiều điều bất ngờ đến với nó để tạo thêm phần phong phú và sáng tạo, còn điều cuối cùng mong nó sẽ sống mãi chứ đừng chết . Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé.
Đêm cũng khuya rùi, sao lòng mình bỗng thao thức bồi hồi thế nhỉ, có 1 chút cảm giác buồn đi qua khiến lòng quặn rít lại. Hôm nay là ngày mình quyết đốt cháy tất cả, xóa bỏ tất cả kí ức buồn trong tâm trí cũng như mọi vật liên quan đến kí ức đó. Giờ là lúc mình hướng đến tương lai đón lấy những hạnh phúc mới, mình không thể cứ mãi đứng yên 1 chỗ và nghĩ về 1 quá khứ buồn. Quá khứ buồn ơi tao đốt cháy người bằng ngọn lửa cồn 90 Độ, nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngươi ta cảm thấy ta mạnh mẽ hơn rất nhiều...Đốt cháy ngươi rùi ta vẫn chưa cảm thấy an toàn cho lắm, nên ta quyết định đưa người đi thật xa và chôn sâu mãi mãi dưới lòng đất...Chà như vậy thì ta cảm thấy an tâm rùi, ngươi ở đó đi đừng bao giờ quay lại thăm ta làm gì cả nha. Ta sẽ khỏe và sống vui vẻ khi không có ngươi bên cạnh...Ta đi tìm hạnh phúc của ta đây...Chào ngươi nhé hẹn ngày không gặp lại !...
Hum nay là ngày chắc có thể là không đẹp cũng không tốt cho lắm. Nhưng đó là một ngày trờ về của 1 người, một người rất như là quá đỗi quen thuộc với nó nhưng cũng đã lâu lắm rùi nó chưa hề gặp lại. Ngày gặp lại người đó chắc nó phải vui biết chừng nào, nó chờ đợi ngày này lâu lắm rùi. Cảm xúc của nó giờ này không biết diễn tả ra sao nữa, nó cứ hình dung ra ngày nó được gặp người đó rùi nhoẻn cười 1 cách hồn nhiên...Nó sẽ sống tốt hơn để không phụ lòng mong đợi của người đo, để người đó không phải thất vọng vì nó và sẽ không coi nó là 1 người thừa thiếu sức sống thiếu niềm tin và không có lòng kiên định...Không biết người đó là ai nhỉ mà nó lại coi trọng đến vậy?
Dạo này tâm trạng của nó chán nản quá. Nhiều việc dồn đến quá, trong đầu giờ rất rối bời. Nó không biết giờ Nó đang cần gì muốn gì và làm gì hết, hiện giờ mọi việc đều vô hướng.Nó không nghĩ càng lớn càng nhiều việc phải suy nghĩ đến vậy bon chen đến vậy. Đôi khi muốn buông xuôi tất cả tùy theo số phận nhưng không được vì Nó còn có gia đình. Những việc nó làm đều muốn cho ba mẹ nó được vui được tự hào, Nó không muốn trở thành thằng vô dụng, bất tài trong mắt mọi người. Nhưng mọi việc thật không dễ dàng chút nào cả, càng lớn nó càng cảm thấy trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm của một thằng con trai trong thế giới đầy cám dỗ của đồng tiền. Nó phải vượt qua mọi thử thách để đến được với đồng tiền trong sạch nhưng lại quá ít ỏi không đủ để thỏa lấp những gì mà cuộc sống đòi hỏi...Tất cả bây giờ với nó vẫn là những dấu hỏi của ngã rẽ cuộc đời...Tâm trạng rối bời của nó càng ngày càng trằng trịt như những sợi tơ nhện và nó là con mồi vừa dính bẫy...Nó muốn thoát ra...
...Từ hum nay trở đi. mình sẽ cố gắng tất cả mọi thứ. Sẽ làm tất cả mọi thứ tốt đẹp và bỏ tất cả mọi thứ xấu xa đi.Giờ mình phải làm 1 cái gì đó, không thể như thế này mãi được. Sống mãi như thế này thật là vô dụng thật là nhàm chám. Mau mau tỉnh giấc thôi, mình mong đây sẽ là lần cuối mình phải nói ra những lời này. Mấy hum nay tâm trạng mình cũng tốt nên nhiều, cũng nhờ có nhiều bạn tốt bên cạnh. Vậy mình phải cố gắng giữ không để vuột mất, còn những gì không phải của mình mình sẽ không bao giờ cố gắng níu kéo làm gì cả. Mình sẽ buông xuôi sẽ lạnh lùng với những người không ra gì khi cần thiết, và sẽ mãi vui vẻ hài hòa bên cạnh bạn bè người thân. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ được nhiều người yêu quý hơn. Mình muốn trở lại mình cach đây 6 năm về trước.... Mình sẽ cố gắng bước đi thật chậm nhưng sẽ chắc chắn, mình sẽ tập đi vững 1 mình rùi sẽ tăng tốc khi đôi chân vững chắc. Tôi vẫn bước đi một mình vì tôi biết sẽ có 1 ai đó dõi theo tôi... Tôi lạnh lùng, tôi vô cảm, tôi hài hòa, tôi có trái tim...Hoàn toàn trái ngược, như thể mình có nhiều vỏ bọc. Nhưng mình khoái thế vì đơn giản cuộc sống này là một khu rừng và mình là con "Tắc Kè"...
Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.
Chẳng biết là có đắt hay không nữa. “Học hành” kiểu này thì chắc chết quá. Bài học này chẳng được học ở trường ở lớp nào cả, chỉ cần ngồi quán nước mấy phút dở quyển sổ ra nghiên cứu một chút là làm bài test ngon lành. Tối hum qua mình đã bỏ 690k cho một buổi học, buổi học đó có tên gọi là “Thần may mắn”, trước khi đi học mình cũng làm một số thủ tục kiêng khem đầy đủ. Trước khi ra đường phải ngó xem có đàn bà đón đường không, tối đi chợ nấu cơm cũng phải kiêng mua mấy món mang đến vận đen…Trước khi bài test được chấm điểm mình hồi hộp chờ đợi và dõi theo…Úi mẹ ơi trượt con mẹ nó rùi…Ặc…Thế là toi mất 690k rùi huuuuuuu…Đen quá…Trượt lô đấy pà con ạ, may mắn gì đâu chứ…Trông chờ vào mấy sự may mắn này thì có ngày ra đê mà ở. Các cụ nói có sai đâu, 690k này coi như là của đi thay người. Từ giờ phải tránh sa mấy trò đỏ đen này thui…Đừng có dại mà lao vào nhé, ai lỡ dính vào rùi thì mau rút cho lẹ đi…Bibi Lớp học may mắn …