KY NIEM BO QUEN ??
Sunday, June 3, 2007 4:51:51 AM
Co' những câu chuyện tình rất chi là đẹp, và những cuộc tình như vậy sẽ để lại cho mỗi người một kỹ niêm đẹp trong mỗi con tim sẽ ko bao giờ quên đươc trong ciộc đời mỗi người.trong những con người đó thì tôi cũng có một phần nhỏ của tôi.Ngày đầu tiên tôi gặp được em cũng thật là tình cờ vì cô ấy là cô hàng xóm bên nhà tui,mà tôi cũng rất ít gặp cô ấy.Khi đó tôi đang học lớp 11 nên tôi cũng ko nghĩ nhiều về chuyện yêu đương, nhưng từ khi tôi bắt gặp dược một ánh mắt của người con gái đã làm tôi ngây ngất với cái nhìn đầu tiên của em, một đôi mắt rất là đẹp và mỗi khi nàng cười thì ko thể nào tả được nụ cười của nàng rất tự nhiên và xinh tươi.Hôm đó gặp nàng về đã làm cho tôi thao thức cả đêm ko sao ngũ được, và từ hôm đó nàng đã đẻ lai trong con tim tôi một ấn tượng rất đẹp tôi đã đến với em một cách tự nhiên .{Mới quen em chưa được bao lâu,và anh cũng chưa biết chắc tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà anh cứ làm liều thương nhớ ngu ngơ.Dù sao đi nữa,cho gì ai nói gì thì"tình yêu ko có tội",và ta yêu một người nào đó đâu phải là"cái tội" phải ko em. Tình yêu tôi dành cho em rất đep,mỗi khi bên em tôi rất vui và hạnh phúc và tình yêu đã đến với tôi và em.Đêm đêm tôi cùng em tay trong tay đi trên những con đường quen thuộc ma hằng ngày mình vẫn đi,mỗi lần đi như vậy ttôi thấy con đường như ngắn lại, những đêm trăng sáng tôi và nàng đã cùng nhau ngắm trăng lúc đó tôi thấy nàng xinh như một nàng công chúa vậy,và tôi chỉ muốn nói rằng" anh yêu em" nhưng tôi đã ko nói được những lời mà tôimuốn nói với nàng để rồi đêm về thao thức cả đêm, có những buổi hoàng hôn rất đẹp tôi đã cùng em ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn bầu trời như cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho em nó đẹp biết bao.nhưng thời gian tôi bên em bông nhiên sảy ra biễn cố. và tôi và em đã phải xa nhau một thời gian dài ,tôi đi mà vẫn chưa nói được câu nói tôi hằng ấp ủ lâu nay,vì nói ra tôi sợ mình sẽ là gánh nặng cho em một cô gái đang độ tuổi trăng tròn, em còn tương lai nữa ko chỉ vì tôi mà em phải chờ đợi, khi đó tôi cũng chỉ là một anh tràng nhà quê nghề nghiệp chưa ra gì nên tôi ko dám nghĩ tới tương lai nhiều, và một thời gian sau khi gặp lại nàng tôi cũng ko ngờ nàng dã có người yêu.Điều bất ngờ đối với tôi là nàng đã yêu người bạn thân của tôi và hai người rất hạnh phúc, khi đó tôi chỉcầu mong cho em có được cuộc sống hạnh phúc và cái gì đến nó sẽ đến. tôi cũng ko thể trách nàng được mà chỉ vì cuộc sống ko chophép anh và em thôi,
khi anh lạc lỏng và cô đơn nhất, em xuất hiện và khi em ra đi, trái tim anh thật sự thiêú vắng . và anh hiểu rằng tình yêu của em là tất cả những gì anh cần có .khi anh hiểu ra được điều đó thì anh đã mãi mãi mất em .
Anh đã sai khi không tôn trọng tình cảm của em .Anh đã sai khi chưa bao giờ anh nói vớ em rằng "Anh cũng yêu em rất nhiều ".Giờ đây anh chỉ biết giữ lấy những kỷ niệm ngắn ngủi của chúng ta vào trong tim và anh chúc em hạnh phúc.







lenhatthien # Thursday, June 28, 2007 6:34:31 PM
Mến chào tác giả và đọc giả sổ web này. Tôi tình cờ và hân hạnh được biết về sự hiện diện của sổ web này. Tôi xin mạo muội cám ơn tác giả đã bỏ ra nhiều công sức xây dựng và chia sẽ sổ web này với mọi người trong thế giới tiếng Việt. Tôi cũng xin cám ơn những đọc giả đã ủng hộ sổ web này với những lời nhận xét có cảm tình. Rất mong được phép làm quen với mọi người nhất là tác giả sổ web này.
Tôi là người yêu tiếng Việt cho nên khi nào tôi nói được tiếng Việt thì tôi tránh dùng tiếng Anh. Tôi biết có nhiều người khó chịu vì tiếng Việt cũng có nhiều cụm từ quá mới lạ đối với ngay cả những người sinh nhai bằng Việt ngữ. Chính vì thế nên tôi cảm thấy cần phải chèn tiếng Anh vào khi dùng những cụm từ mới lạ như, sổ web (blog), và hy vọng sẽ không có nhiều người trách tôi.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tony Minh Duy. Địa chỉ danh thiếp tôi là http://tony972.danhthieptoi.com. Vì Tony không là một chữ quen thuộc trong tiếng Việt nên tôi thường tự xưng là Tô Mỳ. Thế nên tên sổ web tôi là Tô Mỳ Minh Duy và địa chỉ web của nó là http://tony972.danhthieptoi.com/blog. Sự bắt đầu của nó cũng là một sự tình cờ. Ở không làm chi? The devil finds work for idle hands (nhàn cư vi bất thiện). Còn đây là địa chỉ web riêng của tôi: http://tony972.danhthieptoi.com/web
Phía dưới bức hình tô mỳ trong cột phải trên sổ web Tô Mỳ Minh Duy của tôi có một phù hiệu danh thiếp tôi với hình con mắt và chữ THIẾP màu hồng. Bạn nào muốn có mã nguồn cài đặt phù hiệu danh thiếp riêng vào blog mình thì hãy xem http://tony972.danhthieptoi.com/manguon
Để tỏ lòng cảm tạ cả đọc giả lẫn tác giả, tôi xin tặng các bạn một trong những kết quả hay nhất trong đời tôi, đó là lời dịch bài hát tiếng Anh, Proud of You. Nếu các bạn không cho rằng tôi blow my own trumpet (mèo khen mèo dài đuôi) thì tôi xin mời các bạn đến xem lời dịch bài hát Proud of You tại địa chỉ web này http://tony972.danhthieptoi.com?loidich=proudofyou
Tôi thường hay dịch miễn phí lời bài hát tiếng Anh theo yêu cầu. Tôi không biết âm nhạc và cũng không phải là ca sĩ nhưng tôi thường hay làm hư ca sĩ cứ việc hát đại xem lời mình dịch sẽ hát được hay không. Tôi không bao giờ có mục tiêu làm cho lời dịch tôi lưu loát trong tiếng Việt vì tôi mới học cách dùng Việt ngữ từ năm 2004. Mục đích các lời dịch của tôi là để cho người Việt thấu hiểu tận tường ý nghĩa chính cống của tác giả lời bài hát tiếng Anh. Chắc chắn bạn sẽ tức cười khi nghe tôi hát bài nói trên, nghe tại địa chỉ web http://tony972.danhthieptoi.com?nghehat=proudofyou
Món quà tặng thứ nhì của tôi cho các bạn không phải là về âm nhạc. Nó nằm tại địa chỉ web http://tony972.danhthieptoi.com?quatang=sohai
condoi # Sunday, November 2, 2008 3:22:25 AM
là mình
Blog của mình sẽ rất hữu ích nếu bạn biết cách biến nó thành cơ hội cho bạn