My Opera is closing 3rd of March

Pham Hong Bay 83

Mot thoi` de nho'..!

CUỘC TÌNH BUỒN CỦA TÔI ..!!

LẦN CUỐI CÙNG ANH VIẾT VỀ EM???heart
Tôi đang viết lại câu truyện này, câu truyện tôi chưa hề kể với ai dù là đứa ban thân nhất.Tôi viết ra đây đơn giãn chỉ vì đây làmối tình mà tôi đã mang bao ấp ủ và hy vọng:love:
Em ơi.! em thật là tàn nhẫn,em là kẽ dã man nhất hành tinh này em có biết ko,em đã đánh cắp trái tim anh và nhẫn tâm bóp nàt nó,em có biết rằng anh đau lắm ko,là con người ai mà chẵng biết đau phải ko em.Giá như em cũng là một con người như anh để em cũng biết đau để em biết được nổi đau của con tim anh bây giờ.
Anh buồn lắm nhưng anh ko khóc đâu,bởi vì anh muốn khẵng định mình rằng giọt nước mắt của anh ko phải giành cho em.Anh buồn vì em nhưng anh cũng ko hận em trong anh em vẫn là một người mà anh yêu mến.Trong trái tim anhbây giờ và mãi mãi về sau lúc nào cũng có một góc giành tình yeeu thương cho em, bây giờ anh đang buồn lắm em biết ko>Anh có cãm giác như bây giờ em đang lãng tránh anhem ko muốn gặp anh,thậm chí cã ko muốn nghe anh nói nữa...sao vậy hã em..?
Anh có lỗi gì ư hây em qua' nhanh thay lòng ? em có biết em làm nhưmvậy anh buồn lắm ko?Anh biết em chưa có yêu anh nhưng anh thương em lắm em có biết ko? anh muốn gặp em chỉ để muốn hỏi thăm em xem em có vui ko? anh xẽ làm cho em cãm thấy vui khi ở bên anh..anh làm đươc mà.. Vì những lúc em buồn em muốn chí sẽ tâm sự cùng tôi xong là em bão em vui hơn và đỡ buồn rồi.Nhưng bây giờ anh có cãm giác em ko cần anh nữa anh thật buồn,anh biết rồi.Em lâu nay được sống trong sự đùm bọc của gia đình,em là công chúa ..em có tâtca..em có được niềm hạnh phúc bên những người mà em yêu mến, KO như anh một con người ko ra gì...sự giàu sang luôn khiến cho con người ta ko có tình cãm và ko biết tôn trọng tình cãm nên em mới như vạy phải ko em?Anh thấy thật đau lòng cho những con người như anh.Nhưng anh ko bao giờ hối hận khi đã yêu em và giành tình cãm cho em,và anh cũng thấy đaulòng cho những con người la con người mà ko có trái tim của một con người,sống quen hưỡng lạc rồi sẽ ra sao đây,sự giàu có chưa hẵn là mãi mãi mà chỉ có cái gì đó ko thuộc về vật chất mới tồn tại mãi mãi được thôi,em có hiểu anh ko??
pssst Còn về phần anh một thằng con trai chưa từng yêu va dược yêu quen sống cô đơn,chất chứa bao nỗi đau lòng về sự nghiệp và tương lai,anh thèm mong có một sự che trở cho anh,một tâm hồn yếu đuối bị thương,thì ai ngờ em ơi,em tàn nhẫn quá.em đã đánh cắp trái tim đơn côi của anh đi rồi em bỏ rơi nó,anh thật đau em có hiểu ko?
Anh thật đau lòng em ơi! anh thật buồn!
Nhưng anh phải đứng lên đẻ chứng tỏ cho em thấy ko phải vì em mà anh bỏ rơi tất cả mọi thứ đâu..
rip rip rip rip

người ấy và tôi đã ko còn chi buồn quáQuên mà không day dứt

Comments

pham hong bay 83phamhongson83 Friday, April 20, 2007 2:13:26 AM

Tôi ko biết mở đâu dòng commemt của mình như thế nào với S.Vì thấp thoảng đâu đó tôi nhận ra sự giống nhau về tâm trạng của tôi và cô gái S yêu.Tôi cũng đang đi tìm giải đáp cho chính mình,tôi ko biết hỏi ai câu trả lời ra sao khi ko yêu nhưng nặng nghĩa? Tôi cố tình tạo ra sự vụng về để lãng tránh tình yêu anh dành cho tôi nhưng vô ích anh càng yêu tôi nhiều hơn,vậy đó ty thì ai đủ can đảm và sức mạnh để cản lại,nhưng yêu khi ko có tình thì càng khổ đau hơn tôi nghĩ hãy cứ để tự nhiên.Tự nhiên yêu tự nhiên gắn bó.ok?

Unregistered user Tuesday, February 17, 2009 3:16:52 PM

nam writes: cau chuyen nay sao thay no nham nham sao ay,,tai sao ban lai coi nguoi minh yeu ko phai la nguoi chu!!!!yeu het minh di dung lo nghi gi nhieu khi do ban moi thay dc ty thuc su chu ko nhu ban noi dau?ty chi danh cho nhung con nguoi cao thuong thoi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.