Subscribe to RSS feed



VÔ NGÔN


Người ngồi hong nắng lặng thinh
Hong kinh vô tự hong tình vô ngôn

***

Sắc không đâu xác ? đâu hồn?
Vô thường nhân ảnh càn khôn là nhà

***


HƯ VÔ
QUÁN TRỌ


Huynh đệ vong niên họp một nhà
Văn nhân tài tử khắp gần xa
Đường thi niêm luật gieo lời đẹp
Lục bát ngôn từ nảy ý hoa
Tri kỷ hỷ hoan khi gặp mặt
Tri âm buồn bã lúc chia xa
Phù sinh thấp thoáng ta đều khách
Quán trọ trần gian dệt tráng ca...


Phạm Khắc Uyên
TIẾNG THU

Vườn khuya xào xạc tiếng thu rơi
Lơ lửng cao xa giữa đất trời
Tâm sự chị Hằng bao khát vọng
Nỗi niềm chú Cuội mãi đầy vơi
Mỗi lần trong tháng tròn rồi khuyết
Vạn thưở ai hay có khóc cười
Trên đỉnh mây xanh soi hạ giới
Mà gương Trăng lại có người ngồi

Xuân Tiết 30,04,2013
THỔN THỨC

(Họa bài TIẾNG THU của thi huynh Xuân Tiết)

Nỗi niềm chi đó mãi đầy vơi
Sùi sụt đêm thu khóc sự đời
Mượn tích chị Hằng tâm thổn thức
Mai danh chú Cuội dạ đầy vơi
Ông tơ tắc trách quàng xiên thật
Bà Nguyệt lập lòe trói buộc chơi
Thiên định tiền duyên không thị sắc ?
Cung đàn lạc điệu lệ tuôn rơi...

Phạm khắc Uyên

02, 05 , 2013
KIẾP NGƯỜI

Tôi vẫn là tôi nhân thế ơi
Dù cho mưa gió phủ đầy trời
Bao nhiêu khắc khoải buồn da diết
Mấy lúc sầu vương mộng rã rời
Lớp lớp non cao cùng tĩnh mịch
Trùng trùng biển cả với mù khơi
Miên man góp nhặt vùng mây hạ
Đếm lá từng thu giữa cuộc đời.

THUPHOIPHAI

26/02/2013
CUỘC CHƠI

(Họa bài "KIẾP NGƯỜI" của Thu Phôi Phai )

Ta vẫn là ta giữa đất trời
Bể dâu biến đổi mặc ai ơi !
Hữu duyên nhân thế còn vui vẻ
Hết nợ hoàng tuyền tạm nghỉ ngơi
Trần thế hỷ hoan tâm tự tại
Nát bàn thư thái dạ vui chơi
Luân hồi lai vãng bao lần nhỉ ?
Ta vẫn là ta giữa đất trời...

Phạm Khắc Uyên
BÀI DỰ THI THƠ LỤC BÁT " TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP "
(Chùm thơ số 14 - 16/12/2012 )

6 - VÔ THƯỜNG

" TA BÀ " Bể khổ kiếp người
Đắng cay chìm nổi khóc cười nhiều phen
Cổ thư lần giở trước đèn
Thánh hiền gặp vận : Suy hèn - Thịnh sang
Thế nhân đức mỏng - phận xoàng
Lại ham phú quí mơ màng công danh
Trời xanh tự cổ vẫn xanh
Phúc địa còn đó để dành phúc nhân
Ai ơi ! có phúc có phần
Cổ nhân đã dạy ta cần ghi tâm.

Phạm Khắc Uyên
BÀI DỰ THI THƠ LỤC BÁT "TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP "
(Chùm thơ số 14 - 16/12/2012 )

5 - THUYỀN VỀ BẾN GIÁC

Trăm năm bể khổ đắng cay
Phúc mỏng vương họa không may bao giờ
Trần gian huyễn mộng thực ? mơ ?
"Cờ đời " bày xóa lờ mờ mông lung
Hư vô đâu có tận cùng
"Cân đai bị gậy cũng chung một hòn"
Phù sinh thấp thoáng...Cỏn con
Bể dâu biến đổi chẳng còn nguyên sơ
"Sông mê" rộng chẳng thấy bờ
Lợi danh ngụp lặn hững hờ " bến tâm "
Thiền môn tế độ trầm luân
Phật cười : Mê ngộ phúc phần chúng sinh
Cam lộ tẩy rửa vô minh
Hoát nhiên tỏ ngộ chúng sinh hữu tình
Phải đâu chông mõ tụng kinh
Tâm thân vô trược vô minh tẩy trừ
Phô hay kinh sách, nhiều sư
Vinh hoa,phú quí,vàng dư bạc thừa
Tử sinh nào biết sớm trưa
Sân si phiền não có chừa ai đâu
Luân hồi phúc họa nông sâu
Tùy duyên cảm ứng nhiệm màu hiển minh
Vô thường trong cõi ba sinh
Giành giành báo ứng sao mình u mê
Phù sinh sống gửi thác về
Rời chân "Quán trọ " là quê vĩnh hằng
Nhiệm mầu Phật pháp quyền năng
Thuyền về "Bến giác" trăng vằng vặc soi.

Phạm Khắc Uyên
BÀI DỰ THI THƠ LỤC BÁT :"TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP "
(Chùm thơ số 14 - 16/12/2012 )

4 - SÔNG ĐỜI

Sông đời khi đục khi trong
Tâm không vương bụi thỏa lòng tắm thơ
Hữu vi - phá vỡ mộng mơ
Vô vi - Hồ điệp mang thơ hòa đời
Tơ lòng hòa sắc mây trời
Vân du phiêu lãng dong chơi tháng ngày
Xóa nhòa ham hố đắng cay
Tử sinh đều trắng đôi tay sang hèn
Thế gian bể khổ đua chen
Mưu ma chước quỉ chê khen mặc người
Ăn no mặc ấm thì thôi
Năm mươi năm nữa ra người cửu nguyên.

Phạm Khắc Uyên
BÀI DỰ THI THƠ LỤC BÁT "TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP "
(Chùm thơ số 14 - 16/12/2012 )

3 - NHÂN SINH

Thanh nhàn lòng chẳng tơ vương
Mặc cho con Tạo vô thường vần xoay
Tử sinh đều trắng đôi tay
Điền viên tự tại tháng ngày tiêu dao
Trời ban mây gió trăng sao
Càn Khôn rộng mở lối vào thiên thai
Đất Trời nào của riêng ai
Thành tâm Trời Phật hôm mai độ trì.

Phạm Khắc Uyên
BÀI DỰ THI THƠ LỤC BÁT :"TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP"
Chùm thơ số 14 (16/12/2012 )


2 - MỒ CÔI

(Kính viếng hương hồn Cha Mẹ )

Phù sinh thấm thoắt tên bay
Mẹ Cha qui Phật đến nay lâu rồi
Tử sinh vĩnh biệt than ôi !
Mẹ Cha vắng lạnh đất trời hư không
Buồn trông sầu cảnh núi sông
Nhà tranh, ngõ xóm, cánh đồng...mồ côi
Biệt ly bốn chục năm rồi
Mẹ Cha khuất bóng cuối trời xa xôi
"Đoạn tang " phong tục vậy thôi
"Tang lòng" Cha Mẹ trong tôi suốt đời
Lệ sầu ly biệt chẳng vơi
Ước sao Cha Mẹ luân hồi bên con.

Phạm Khắc Uyên
TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

TÔ ĐÔNG PHA LUẬN HÀO KIỆT

Tô Thức nói :"Kẻ mà được gọi là hào kiệt ,ắt phải có tiết khí hơn người. Nhân tình có chỗ không thể nhịn được,bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh...Cái đó chưa đủ gọi là dũng (Cái dũng của tiểu nhân ).
Những bậc đại dũng trong thiên hạ, trái lại ,THÌNH LÌNH * gặp những việc phi thường cũng không kinh, VÔ CỚ * gặp việc ngang trái cũng không giận (Đó là các bậc đại dũng )..."



* * "THÌNH LÌNH ", " VÔ CỚ " : là chữ thần (chú thích của cụ Nguyễn Duy Cần )


st: Phạm Khắc Uyên
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI CHÁU VŨ CHIẾN + THÚY NGA

Và CẢM ƠN QUÍ KHÁCH


Hôm nay giời đất giao hoan
Lòng Người tương ứng ngập tràn ý thơ
Hải Dương đẹp tựa tiên mơ
Say hồn Lữ khách ngẩn ngơ tâm lòng
Thành hôn hai họ ước mong
Chúc duyên hai cháu mặn nồng bách niên
Dâu ngoan Rể thật thảo hiền
Vui lòng hai họ vẹn tuyền hiếu ân
Gia đình- Xã hội -Bang lân
Dĩ hòa vy quý xóm gần bạn xa
Đó là quà tặng Mẹ Cha
Ấm lòng gia tộc vượt xa bạc tiền

Kính chúc các Cụ cao niên
Thanh nhàn phúc thọ là tiên cõi trần
Kính chúc nội ngoại hương lân
Kính chúc quí khách xa gần Hải Dương
An khang thịnh phúc thọ trường
Toàn gia mạnh khỏe cát tường bình yên
vui ngày hai cháu đoàn viên
Kính chúc bè bạn mọi miền hỷ hoan
Gia đình phúc lộc vẹn toàn
Ung dung thanh thản con ngoan cháu hiền
Thảnh thơi tâm chẳng ưu phiền
Cầu mong tất cả là tiên cõi trần
Nặng thay hai chữ nghĩa ân
Quí khách đông đủ ân cần chung vui
Thành tâm hai họ chúng tôi
Tâm lòng ghi tạc không vơi nghĩa tình.


Phạm Khắc Uyên
TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG


THƯỢNG THIỆN NHƯỢC THỦY

(Phần chữ Hán viết sau)

A- Thượng thiện nhược thủy
Thủy thiện lợi vạn vật
Nhi bất tranh
Xử chúng nhân chi sở ố
Cố cơ ư đạo

B- Cư thiện địa
Tâm thiện uyên
Dữ thiện nhân
Ngôn thiện tín
Chính thiện trị
Sự thiện năng
Động thiện thời

C - Phù duy bất tranh
Cố vô vưu


Dịch nghĩa:

A- Bậc "Thượng thiện" giống như nước
Nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh,
Ở chỗ mà người người đều ghét,
Nên gần với đạo

B- Ở thì hay lựa chỗ thấp,
Lòng thì chịu chỗ thâm sâu,
Xử thế thì thích dùng đến lòng nhân,
Nói ra thì trung thành,tin cậy
Sửa trị thì làm cho được thái bình
Làm việc thì hợp với tài năng
Cử động thì hợp với thời buổi

C- Ôi , Vì không tranh
Nên không sao lầm lỗi,

(Lão Tử Đạo đức kinh-Tg:Cụ Nguyễn Duy Cần)

...
Đang viết
BÀI DỰ THI THƠ LỤC BÁT :"TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP"
( Chùm thơ số 14 - 16/12/2012 )


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !


1 - BỒ ĐỀ TÂM

Đại hùng - Đại Lực -Đại bi
Tạ ơn tâm Phật độ trì chúng sinh
Tham lam bởi lẽ vô minh
Tả tơi thế sự nhân tình đảo điên
Sân si là gốc ưu phiền
"Ma sui quỉ dắt " tới miền u mê
Khai quang sống gửi - thác về
Pháp Hoa - Viên giác giải mê thoát sầu
Căn cao số nặng vì đâu
Luân hồi tiền kiếp khổ đau tại mình
Tâm Xà gõ mõ tụng kinh
Lừa Trời dối Phật bất minh gian tà
Ác nhân hiểm độc điêu ngoa
Lợi danh chẳng được hóa ra hại mình
Ngẫm xem nhân - quả chúng sinh
Ác tâm rước họa vào mình chẳng sai
Hại nhân -Trời hại trách ai ?
Tham lam chẳng biết ngày mai thế nào
Sân si ác nghiệp càng cao
Khi thân lâm họa tại sao trách Trời ?
Tiền duyên nghiệp chướng ai ơi
Nhân sinh là một cuộc chơi Vô Thường
Học theo Bát Nhã - Kim Cương
Tâm vô quái ngại không vương họa mình
Làm theo Pháp bảo đàn kinh
Vô trụ - Vô tướng - Vô kinh - Vô cầu
Niết Bàn chẳng phải tìm đâu
Thanh tâm tuyệt diệu nhiệm mầu ở ta
Nhị Thừa xin chớ cao xa
Nhân Thừa tuy thấp thật là lợi nhân
Hữu duyên kinh Phật đôi vần
Phật dạy:"Pháp thí " kính tâm Bồ Đề
Thiền môn khai ngộ phá mê
Tâm hương lạy Phật phát Bồ Đề Tâm.


Phạm Khắc Uyên
TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

HƯ VÔ

Nói đến hư vô là nói đến phần tinh hoa căn bản của Đạo học đông phương, nhất là cái học Tam huyền của Trung Hoa,Không hiểu hoặc hiểu sai hai chữ HƯ VÔ thì phải vứt cả sách vở về Đạo học của Đông phương luôn cả huyền học của Tây phương.
Người Tây phương cũng như người Đông phương nhị nguyên học,luận về HƯ VÔ đều cho là chuyện thanh đàm, chả ích gì đến nhân tâm thế đạo cả. Chủ trương "Thanh tĩnh vô vi" của nhóm Lão Trang, "Niết bàn diệu tâm " của nhà Phật sở dĩ bị xem như một chủ nghĩa không tưởng, yếm thế, bi quan tiêu cực, không thích ứng gì cho đời sống quá thực tiễn và trơ trẽn của con người theo văn minh ngày nay,là vì họ đã hiểu một cách quá hình thức và sai lầm hai chữ HƯ VÔ là không có gì cả, cũng như VÔ VI là không làm gì cả. Học Dịch người ta chỉ biết dịch là BIẾN, mà không hiểu DỊCH cũng là BẤT BIẾN, và chính cái BẤT BIẾN chỉ huy cái BIẾN, cái TỊNH là chủ của cái ĐỘNG. Hay nói một cách khác, chính cái luật QUÂN BÌNH bất biến (hư cực tịnh đốc) ấy, chỉ huy tất cả mọi biến động trên cõi sắc tướng này. Thấy TỊNH mà cho là TỊNH, hoàn toàn TỊNH, cũng như thấy ĐỘNG mà cho là ĐỘNG , Hoàn toàn ĐỘNG, chỉ là thị kiến méo mó và vụn vặt, phiến diện của nhị nguyên luận, chứ không phải là thị kiến viên mãn của HƯ VÔ ( ĐẠO ), của nhất nguyên lưỡng cực động.

Bàn về công dụng của HƯ VÔ, Lão tử nói:
"Ba chuc căm ,hợp một bầu
"Nhờ chỗ không mới có được cái DÙNG của xe
Nhồi đất sét để làm chén bát
Nhờ chỗ KHÔNG mới có được cái DÙNG của chén bát
Khoét cửa nẻo làm buồng the
Nhờ chỗ KHÔNG mới có được cái DÙNG của buồng the "

Văn hào Romain ROLLAND ,nhân bàn đến câu nói trên đây của Lão tử có viết:"Khi đọc đến câu tư tưởng trên kia của Lão tử,tôi nghĩ ngay đến những giả thuyết mới đây của thiên văn học cho rằng những trung tâm chuyển động của bao nhiêu vũ trụ,chính nằm ngay ở những lỗ hổng to lớn của thái không "

Thật vậy, những lỗ hổng trên không trung là những nơi thu hút rất mạnh không khí chung quanh, cũng như những vùng nước xoáy mạnh dưới đáy bao giờ cũng có những vực thẳm. Bởi vậy Lão tử mới nói cái gì trống không thì được lấp đầy (oa tắc doanh ) Vì tạo hóa rất sợ cái gì trống không. Để bổ túc câu trên, Lão tử nói:" Cái khoảng không không trong trời đất giống như lòng ống bễ của thợ rèn,càng động hơi càng ra mạnh"
Giống như sự hô hấp của ta : Hít vào cho đầy , rồi thở ra cho hết.

Cho nên thực hiện được cái TÂM HƯ là tạo được cho mình một trung tâm động lực thu hút phi thường, có thể chứa đựng tất cả thiên hạ vào trong, bất kể thiện ác, thị phi, vinh nhục...

"Thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệc thiện chi, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệc tín chi " Với kẻ lành thì lấy lành mà ở , với kẻ chẳng lành thì cũng lấy lành mà ở . với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở , với kẻ không thành tín vẫn lấy thành tín mà ở . Thậm chí đối với kẻ gọi là thù, cũng vẫn báo oán dĩ đức.

Người ta cũng đã ví cái TÂM HƯ như lòng biển cả. Trang tử nói:" Dưới trời nước không đâu nhiều hơn biển cả. Đó là nơi muôn sông đổ về không bao giờ thôi, mà không hề đầy, rồi nước biển cả lại chẩy vào sông rạch không bao giờ ngưng, mà không hề vơi..."


(Tg: Cụ Nguyễn Duy Cần )
...đang viết
TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

(Tác giả: CỤ Nguyễn Duy Cần)

PHƯƠNG PHÁP " DỤNG TÂM NHƯỢC KÍNH " của TRANG TỬ

...

Muốn cho tâm mình ứng được một cách trung thực hình ảnh chân xác sự vật thì phải biết sử dụng cái TÂm mình như tấm gương trong "Chí nhân chi dụng TÂM nhược kính "
Sử dụng con TÂm mình như mặt gương,là thu nhận tất cả, chứ không có sự lựa chọn, nghĩa là không chọn riêng những gì mình ưa thích và loại bỏ triệt để những gì mình không ưa thích hay ghét bỏ. Phải có một thứ tình như tình mẫu tử không bao giờ ghét những đứa con hư. Đó là lòng đại từ bi, năng hỷ xả của bậc Bồ tát, Vì như nho gia Trình Minh Đạo đã nói :"Thiện ác giai thiên lý "

Nhưng rồi cũng không ôm ấp lưu giữ gì cả. Phải để cho con tâm như mặt nước hồ thu trong vắt: Những đàn Cò trắng bay qua đều được hiện rõ trên mặt hồ...Nhưng khi đàn Cò bay mất Mặt hồ cũng không còn lưu giữ hình ảnh cũ của cái gọi là quá khứ kia, dù nó có tốt đẹp đến bực nào. Bởi vậy TRANG TỬ mới bảo :"Ứng nhi bất tàng" Bởi không chứa giữ mà tâm hồn mới luôn luôn trong sáng như mặt gương không vẩn đục. Shri Anirvan nói với đệ tử:"Hãy chấp nhận tất cả ...Nhưng coi chừng, đừng để bị vướng vào đâu cả. "
...

st : Phạm Khắc Uyên


TƯ TƯỞNG VÔ VI

(LÃO TỬ- Đạo đức kinh - Tg : Cụ Nguyễn Duy Cần )


...Mặt trời chiếu ánh sáng cho vạn vật thụ hưởng , sinh sôi , phát triển...Mà không cậy công ,không chiếm đoạt, không nghĩ ngoài mình ra không ai làm được , Không can dự vào sự sinh hóa của muôn loài...Công thành thân thoái...


st: Phạm Khắc Uyên
TRI KỶ TÌM NHAU MẮT ĐÃ MỜ...

(lượm lặt trong kho tàng trí tuệ Á Đông )

Bá Nhạc là người tài không được trọng dụng. Ông giỏi xem tướng Ngựa, tuổi già một buổi tà dương ảm đạm dạo chơi sơn thủy, gặp cảnh con ngựa Ký (Ngựa chiến ) già phải thồ hàng, dốc cao xe nặng không lên được. Người chủ hàng đập túi bụi. Bá Nhạc chạy lại ôm cổ con Ngựa khóc..., con Ngựa ngửa cổ hý vang cả trời xanh...



st: Phạm Khắc Uyên
CÁC ANH ĐỀU ĐÚNG

(Lượm lặt trong kho tàng trí tuệ á đông)


Một toán người vào rừng ,Họ nhìn thấy con vật tựa Thằn lằn, một người nói :nó màu vàng. Người khác nói :Nó màu đỏ, người khác lại bảo nó màu xanh...Lời qua tiếng lại, ai cũng cho ý kiến của mình là đúng mà phủ nhận những ý kiến khác...Họ xô xát rồi ẩu đả lẫn nhau...
Có một ông cụ sống lâu trong rừng ,thấy họ ẩu đả liền bảo cả bọn: Các anh đều đúng cả.Đấy là con Kỳ Nhông nó thay đổi màu sắc theo góc nhìn.theo thời gian, theo môi trường...Nghe vậy họ không ẩu đả nữa...


St :Phạm Khắc Uyên
ĐÁNH DẤU MẠN THUYỀN MÒ GƯƠM

(Lượm lặt trong kho tàng trí tuệ á đông)

Một người đang đi trên thuyền có thanh gươm báu không may rơi xuống sông, người đó vội đánh dấu mạn thuyền nơi chiếc gươm rơi mất,khi thuyền vào bờ, người đó theo dấu mạn thuyền mò gươm,nhưng mãi không thấy...


St : Phạm Khắc Uyên
RĂNG RỤNG BỞI RĂNG CỨNG - LƯỠI CÒN BỞI LƯỠI MỀM

(Lượm lặt trong kho tàng trí tuệ Á Đông )

Thường Tung ốm, Lão Tử đến thăm
-Lão tử hỏi: Bẩm thày có dặn gì trò không?
-Thường Tung há miệng hỏi : " Răng ta còn không ?"
-Lão Tử thưa: Dạ rụng cả rồi
-Thường Tung lại há miệng hỏi: "Thế lưỡi ta còn không?"
-Lão Tử thưa : "Dạ còn"
-Thường Tung nói: "Thế ngươi đã hiểu chưa?"
-Lão Tử thưa: "Có phải thày muốn dạy :răng rụng bởi răng cứng,lưỡi còn bởi lưỡi mềm không ạ?"
-Thường Tung gật đầu: "Việc đời đại để như thế cả".


St : Phạm Khắc Uyên
KHAI BÚT MỪNG XUÂN

Đôi dòng múa bút đón xuân sang
Lộc biếc thảo thơm dải xóm làng
Cầu chúc toàn gia luôn thịnh phát
Danh thơm nhân đức mãi ngân vang

Phạm Khắc Uyên
ĐẤT NƯỚC MỪNG XUÂN

Trời đất giao hòa nhuộm sắc xuân
Thảo thơm lộc biếc khắp xa gần
Nhân dân Đại Việt đề cao đức
Hồng Lạc nước nhà trọng thiện nhân
Dựng nước tiền nhân ơn vạn cổ
Giữ nhà hậu thế nghĩa vang ngân
Làng O náo nức mừng năm mới
Cầu chúc trần gian phúc bội phần.

PHẠM KHẮC UYÊN
TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

(Tg:Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

(Trích dẫn)

...Nhà Phật tối thượng thừa quả quyết: Con đường tu của phần đông Phật tử xưa nay chỉ là con đường tu thiện nghiệp,tu phúc báo...Đó là công việc lo giồi mài cái sợi dây xích bằng vàng.con đường tu "thập thiên" (thiên thừa) lo trau giồi các đức hay nết tốt của luân lý thông thường được gọi là thánh đạo, sẽ không bao giờ đưa ta đến Giải Thoát được.

Những bậc thánh trên các bậc thánh, dù họ có hy sinh cả tính mạng của họ cho nhân loại,cho một đấng thiêng liêng cao cả nào nhất của họ...Họ vẫn mãi sống trong vô minh và bị giam mãi trong vòng luân hồi sinh tử,nếu họ không hiểu rằng tất cả cái đó, thực ra chỉ là những trò chơi con trẻ,những thứ mộng, huyễn, bào ảnh do chính tâm trí của họ đã tạo ra và phóng lên bức màn vô tận của HƯ VÔ.

Lục tổ HUỆ NĂNG nói:"Đừng nghĩ đến thiện, cũng đừng nghĩ đến ác,thì ngay trong lúc đó mới hiện ra được cái Bản lai Diện mục của mình"
...


HÁO DANH


Cái "TÔI" đáng ghét ai ơi !
Khỉ đột rừng rú * bằng trời chưa yên *
Trọc phú khoe lắm bạc tiền
Tiểu nhân đắc chí -ngỡ tiên trên Giời
Khuyến thiện trại trẻ mồ côi
Khoa trương khắp chốn:"Rằng tôi thương người"
Tháng ngày khoe đẹp khoe tươi...
Tôi hay tôi giỏi gấp mười thánh nhân...
Dương dương tự đắc tục trần
...
Nửa thánh,nửa thú ,quái nhân hại đời
Lạy Trời ! giáng chỉ Thiên Lôi...


Phạm Khắc Uyên


* Mỹ Hầu vương (Tôn ngộ không) - Tề thiên (bằng trời)
MỘNG TRONG MỘNG - 3

Mộng nơi trần thế mộng phù sinh
Mộng ảo lợi danh huyễn hoặc mình
Mộng thị...mộng phi...sao mộng mãi...
Mộng trong bào ảnh cõi vô minh...

Phạm Khắc Uyên
MỘNG TRONG MỘNG - 2

Mộng nơi địa ngục thật thê lương
Mộng vạc dầu sôi rữa thịt... xương
Mộng khóc thương hồn ...người bất thiện
Mộng thăng rồi, mộng mãi... đeo vương...

Phạm Khắc Uyên
MỘNG TRONG MỘNG - 1

Mộng chốn Tiên Bồng ghẹo Nguyệt Nga
Mộng hồn Tiên nữ thuộc về ta
Mộng thần lãng đãng say trong mộng
Mộng cõi phù sinh NGUYỆT sáng lòa.

Phạm Khắc Uyên
TÔI MỞ RỘNG CỬA TÂM HỒN ĐÓN GIÓ 4 PHƯƠNG THỔI TỚI

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ

Hỷ hoan Bác đến thăm "nhà"
Lời rằng :"Lá rụng cũng là cơ duyên"
Cầm kỳ thi họa rũ phiền
Trăng thanh tỏa mộng -Bút nghiên giải sầu
Hư vô thuốc tẩy lo âu
Sang hèn chung một mái đầu điểm sương
Hành trang một gói vô thường
Thiên tào xóa sổ tám phương là nhà
Đôi vần tạm gọi thi ca
Lời chào đón Bác thăm nhà hàn thi .

Phạm Khắc Uyên
CẢM TÁC ĐỌC "TRƯỚC ĐÈN" của LÃNG NHÂN


Khuôn mẫu ngàn xưa vẫn dở dang
Nín đi cũng tội nói ra càng
Đông-tây đúc lại lò tư tưởng
Ai bảo đời này có Lão Trang


( DỊ NHÂN )



*** *** *** *** *** ***


Đem bút mực mài viên khối lỗi
Mượn sách đèn gỡ mối giang san
Đố ai trộm được chữ nhàn
Ra ngoài hình dịch là làng phong tao


( ƯU THIÊN )
NHÂN SINH...4

THIÊN CHI ĐẠO - NHÂN CHI ĐẠO (Đạo Trời - Đạo Người )

-Thiên chi đạo : Tổn hữu dư nhi bổ bất túc.(Đạo trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu)

-Nhân chi đạo tắc bất nhiên : Tổn bất túc dĩ phụng hữu dư.(Đạo người không theo tự nhiên lấy chỗ thiếu bồi đắp chỗ thừa)
...

Đang viết...
NHÂN SINH...5


TRĂM NĂM TÍNH CUỘC " VUÔNG - TRÒN "
...


Đang viết...
NHÂN SINH...3

(lươm lặt trong kho tàng trí tuệ Á Đông)

...Người ta thường ví "Cuộc đời giống in một tấn tuồng...Đổi cảnh thay trò...Bày bày...Xóa xóa...Trước sau chỉ là dối trong cõi thực...Thực trong cõi dối...Khốn khổ cho những ai phải đeo mặt lạ,đóng vai phản diện trên sân khấu đời đến tận lúc phải nhắm mắt xuôi tay"...

Đang viết...
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI CHÁU : KHẮC DUY + HẰNG HẢI
* * *

Thiên kiều Ô Thước cõi trần gian
Nối giải sông Ngân lộng gió ngàn
Rừng núi ĐIỆN BIÊN ngang đất Việt
Trường giang ĐÔNG HẢI* dọc trời Nam
Thuyền tình rẽ gió lên miền ngược
Xe nghĩa rạch mây lướt dặm ngàn
Thiên định tiền duyên DUY-HẢI đẹp
Trường tồn hạnh phúc với giang san.

Phạm Khắc Uyên


* Đông Hải : Tên cũ của Hải Dương
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI CHÁU:KHẮC DUY + HẰNG HẢI
* *

Xa cách muôn trùng ngút khói mây
Tiền duyên thiên định hẳn là đây
KHẮC DUY thương nhớ thân mòn mỏi
HẰNG HẢI tương tư sắc héo gầy
Năm tháng không phai tình thắm đượm
Xa xôi nhung nhớ nghĩa thêm dầy
Dâu hiền Rể thảo vui hôn lễ
Hai họ yêu thương đã dựng xây.

Phạm Khắc Uyên
BIỂN ĐẢO QUÊ TA


Đảo nổi đảo chìm tổ quốc ta
Hiên ngang bám trụ giữa khơi xa
Vững như lũy thép ngăn thù tới
Mạnh tựa thành đồng chặn giặc qua
Trung dũng kiên cường trong bão táp
Anh hùng bất khuất trước phong ba
Viết nên trang sử vàng ngời sáng
Ca ngợi chiến công giữ hải hà.

(Thi sỹ : Nguyễn Sỹ Đào)




ĐIỆP TRÙNG BIÊN GIỚI

Biên giới điệp trùng tổ quốc ta
Ngút ngàn xanh thẳm điểm muôn hoa
Địa linh hào khí lui xâm lược
Nhân kiệt anh hùng diệt giặc qua
Bờ cõi trường thành an đất Việt
Giang sơn bền vững khí Đông A
Cổ kim Đại việt danh oanh liệt
Kỳ sử Lạc Hồng rạng tiếng xa.

(Phạm Khắc Uyên)

...THẢ MÂY...TINH TÚ...TẶNG QUÀ THI HUYNH SỸ ĐÀO

Đệ có việc mừng đến Điện Biên
Máy bay cõng đệ quá quê YÊN*...
Thả mây...Tinh ...Tú... quà năm mới
Đựng túi ...Càn ...Khôn để tẩy phiền
Giẽ gió Tây YÊN...Lên mạn ngược
Rạch mây Đông HẢI*...Đến cung tiên
Say hồn lữ khách Bồng lai xứ
Tiên cảnh trời YÊN... rũ cảm phiền


Phạm Khắc Uyên


* Quê thi huynh SỸ ĐÀO ở Yên Bái

*Đông Hải :Tên cũ của Hải Dương
NGÀY TẾT TẾ CHÚNG SINH


Lạy hồn ! Lơ lửng khắp gần xa...

Vất vưởng...Âm ...Dương...Thiếu Mẹ Cha...

Ngày tết đủ đầy cơm rượu thịt...

Cầu trời ! Lục vũ hết rên la...


Phạm Khắc Uyên
NHI NỮ SẦU ĐÔNG
( Nữ sỹ : Thu Phoi Phai)

Đếm lá sầu thu lớp lớp vàng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn đón đông sang
Lang thang dưới bóng cây vàng úa
Lất phất trên vai tuyết trắng ngàn
Nhớ quá đau lòng người viễn xứ
Thương người mỏi gối chốn gian nan
Đêm đông ray rức hồn nhi nữ
Lạnh giá sầu thương lệ mấy hàng


NUỐT LỆ ĐÓN XUÂN
(Phạm khắc Uyên)

Đông sầu nuốt lệ khóc...Xuân sang
Xanh khắp chồi non gió nhẹ nhàng
Hớn hở Đào Mai khoe sắc thắm
E dè lộc biếc đón xuân sang
Cố hương gia quyến vui đoàn tụ
Viễn xứ riêng ai lệ lỡ làng
Trong ấm mấy người hay cô lạnh
Nuốt sầu thương cảm...Lỡ đò ngang.
QUÀ TẶNG


Hãy đem gói cả gió - mây...

Buộc lại kim - Cổ - Đông - Tây - Ta bà...

Mộng thần trộn lẫn thi ca...

Văn nhân -Tài tử tặng quà tương giao.



Phạm Khắc Uyên
BẢN LAI DIỆN MỤC

Bản lai diện mục trước gương trong

Thiện ác thị phi...tạm lắng lòng

Nhân thế tỏ mờ hư tựa thực

Sông đời soi bóng đục hay trong ?

Thế gian ham hố nhòa nhân tính

Cực lạc thanh tâm Phật tại lòng

Diện mục bản lai tùy giác ngộ

Dòng đời huyền ảo đục hòa trong...


Phạm Khắc Uyên
TIỀN DUYÊN THIÊN ĐỊNH

Bà nguyệt giăng tơ chán mớ đời
Phu thê dị mộng khổ ai ơi !
Vụng tu kiếp trước đành cam phận
Thượng sách tiêu du khắp đất trời...


* * * * *


Tiền duyên nghiệp chướng ...toát mồ hôi
Tơ Lão quàng xiên lẩn thẩn rồi
Nóng -Lạnh .Ẩm - Ương vơ chói buộc
Phu thê cừu địch khóc? hay cười ...?


Phạm Khắc Uyên
TÌNH ẨN

Mụ vợ hôm nay tếch khỏi nhà
Thăng thiên cung Quảng ghẹo Hằng Nga
Vay duyên tiền kiếp Nàng vương vấn
Trả nợ ta bà Tớ chửa qua
Thổn thức tình riêng mong đợi hão
Âm thầm hai bến hẹn sai ngoa
Tương tư đâu chỉ người trần thế
Tiên giới bồng lai cũng giống ta.

Phạm khắc Uyên
THIÊN MỘNG

Bâng khuâng lạc bước tới thanh thiên
Điện ngọc lầu son cõi thượng Kiền
An tọa ung dung ngôi cửu ngũ
Hỷ hoan ca vũ vị chư tiên
Bồng lai thượng giới tâm thanh tịnh
Bể khổ trần ai dạ lụy phiền
Tạo hóa vần xoay suy lại thịnh
Thế nhân ham muốn mãi kim tiền.

Phạm Khắc Uyên
Đền KIẾP BẠC (Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo )


Kiếp Bạc xanh trong lộng gió ngàn
Dòng sông soi bóng biếc không gian
Chân trời điệp điệp rừng xanh thẳm
Sông nước trùng trùng sóng tỏa lan
Tâm kính Trần triều hưng xã tắc
Lòng ơn Đức Thánh cứu giang san
Công lao trời biển tâm thanh thản
HƯNG ĐẠO " Thiên Thần " giúp thế gian.


Phạm Khắc Uyên
Chùa NAM TÀO-BẮC ĐẨU

(Thuộc khu di tích đền Kiếp Bạc)

Nam Tào-Bắc Đẩu tận trời xa
Thiên-Địa giao hoan thịnh nước nhà
Con Lạc cháu Hồng vui kính lễ
Long thần địa mạch tụ gần xa
Ngàn xưa linh địa sinh nhân kiệt
Nguyên khí trường tồn vững quốc gia
Địa lợi Thiên thời nhân cảm ứng
Việt Nam linh địa tiếng vang xa

Phạm Khắc Uyên
...
TRÍCH DẪN : "TINH HOA ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG "

(Của cụ THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN)

Vi học nhật ích,vi đạo nhật tổn,
Tổn chi hựu tổn,dĩ chí ư Vô Vi.

(Lão Tử)


Thánh nhân hòa chí dĩ Thị Phi.
Nhi hữu hồ Thiên Quân

(Trang Tử)

Nói về đạo học Trung Hoa là nói đến cái học của Tam Huyền:Dịch,Lão và Trang.Sự liên lạc giữa ba cái học ấy thật là chặt chẽ,mà Dịch là đầu não"Dịch quán quần kinh chi thủ"

Lão học và Dịch học như một biểu một lý,cho nên ngày xưa Vương Bật đã dùng Dịch giải Lão,dùng Lão giải Dịch một cách hết sức đắc lực
...đang viết
" THẬP NGƯU ĐỒ" CỦA PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG

Phật giáo Thiền tông có chế ra Thập Ngưu Đồ,tức là mười bức họa để miêu tả công trình lo thu hồi chân tính (Phật tính)vì vô minh che lấp...(phục kỳ chân).Lược thuật mười đoạn đường tu của người tu Thiền...Để đi từ vô minh đến sự "Kiến tính thành Phật"



...đang viết
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31