Chiếc giầy chân trái
Friday, 28. December 2007, 16:33:19
Em đi tìm cho mình chiếc giày chân trái
Giữa cuộc đời này ngu ngơ vụng dại
Em vẫn cứ chân trần, ta vẫn cứ cô đơn
Đi tìm Lọ Lem, ta chỉ thấy buồn hơn
Ta chỉ gặp lắm những là công chúa
Họ quen yêu những bạc vàng, nhung lụa
Nên chẳng hơi đâu tìm một chiếc giày
Đi tìm Lọ Lem trong tưởng tượng thơ ngây
Ta muốn hoá thành chiếc giày chân trái
Em sẽ đi tìm, chẳng hề quản ngại
Nếu em chính là cô bé Lọ Lem ...
Câu chuyện ngày xưa nghe thật êm đềm
Ba hạt dẻ - Lọ Lem thành công chúa ...
Mua hạt dẻ về bày trước cửa,
Ta đợi người sang tìm một chiếc giày .....
Thơ Vũ Trung Hiếu








Gilly # 28. December 2007, 16:50
Ta đi tìm cho mình một nàng Lọ Lem
Em đi tìm cho mình chiếc giày chân trái
Giữa cuộc đời này ngu ngơ vụng dại
Em vẫn cứ chân trần, ta vẫn cứ cô đơn
em thích đoạn này nhưng sao mà nghe da diết quá
Ghét đoạn này
Đi tìm Lọ Lem, ta chỉ thấy buồn hơn
Ta chỉ gặp lắm những là công chúa
Họ quen yêu những bạc vàng, nhung lụa
Nên chẳng hơi đâu tìm một chiếc giày
whitecalla # 29. December 2007, 01:29
Mr Silent # 29. December 2007, 02:15
Bee Bee # 6. January 2008, 08:29
The Temperance # 10. February 2008, 20:52
http://gtvt.org/diendan/index.php?s=b33bd0e1c95462f67326eb4651464a7e&showtopic=23556&pid=65163&st=0&#entry65163