Đêm..
Thursday, 24. January 2008, 17:19:06
ướt những con đường
Phố lạnh quạnh hiu
vắng tiếng chân người
Lắng nghe tiếng đêm
thở dài não nuột
trong bóng tối
trong hư vô
trong lòng
đen đặc
Có nỗi buồn dâng lên
vô cớ chẳng lý do
Dòng nước mắt tràn ra
bỏng rát... mơn man
Nhắm mắt lại để thấy tuổi thơ
để thấy ông mặt trời
rực đỏ
để thấy tim mình nhói lên nỗi nhớ
xa xôi.
PL 25.12.08








Gilly # 24. January 2008, 17:23
chỉ thấy ánh sáng xa xa .
michael_lee # 25. January 2008, 10:17
Con đường ướt lạnh
Phố chẳng hiu quạnh
Lại có một anh
Ngồi lạnh
Anh nghe ruột kêu
Anh nghe tim gọi
Mở mắt nhìn giời
Mặt trời chẳng thấy
Nỗi nhớ vẫn đây
Nhớ ai vậy???
phamkhacl # 5. May 2008, 15:02