Skip navigation.

Log in | Sign up

Không hề có tiêu đề :D

Let me love you - http://phamlam.info

Trò chơi thơ... thẩn

Mỗi người hãy làm 1 câu, một đoạn, hoặc 1 bài thơ chủ đề tùy chọn nhưng càng buồn cười càng tốt, thơ cóc, ếch, bút tre đều được cả, tóm lại là chủ đề và thể thơ đều tự do. Comment tiếp phía dưới, chú ý là cố gắng tự làm nhé :D

Khai trương

Nhà anh có một con mèo
Sáng nào nó cũng leo trèo lung tung

---------------------
Note

Mọi người ơi, mọi người trả lời theo thơ của ai thì cho vào thẻ quote nhé :D, để tiện theo dõi ấy mà.

[QUOTE=user1]Nội dung cũ của user1 [/QUOTE]
Nội dung của mình
[QUOTE=user2]Nội dung cũ của user2 [/QUOTE] 
Nội dung của mình
Hình ví dụ này

Fly feelingYahoo 360 đóng cửa, bạn đi đâu?

Comments

kalteryl 25. March 2009, 03:36

Nhà em có con chim câu
Tối nào nó cũng vặt râu con mèo :D

hanhof20s 25. March 2009, 04:14

Sáng này mèo trèo cây sung
Chim câu ngước hỏi: Hái sung làm giề?
Mèo lườm: Rõ thật thằng dê
Tao lên đi tiểu, cớ chi mày dòm.

phamlam 25. March 2009, 04:33

Chim câu thích vặt râu mèo
Thế nên mèo mới leo trèo... lung tung

kalteryl 25. March 2009, 04:35

Ai dè mèo tiểu cây sung
Chim câu tức quá giật tung râu mèo

phamlam 25. March 2009, 04:42

Mấy bạn vào đây xem chùa
Không com (comment) là bị bỏ bùa, nghe chưa

kalteryl 25. March 2009, 04:45

Cô nào cứ đứng xem chùa
Thế nào rồi cũng dính bùa lão Lâm
Cô nào nội lực uyên thâm
Coi chừng nã lại lão Lâm dính bùa

phamlam 25. March 2009, 04:47

:D

Cô nào nội lực đỉnh cao
Xin mời hãy cứ lao vào... biết ngay

thoatran84 25. March 2009, 04:49

Mèo đau trèo xuống cậy sung
Chạy đi vác súng bắn thằng chim câu
Chim câu đâu phải thứ vừa
Liền bay xuống cắn-vặt lông con mèo.

kalteryl 25. March 2009, 04:49

:D

diepthanh 25. March 2009, 04:50

:D

kalteryl 25. March 2009, 04:51

Nên viết tiếp chủ đề về chim câu và mèo hay là lão Lâm và cô nào nhỉ? :rolleyes:

phamlam 25. March 2009, 04:52

Đừng viết về anh, ngại lắm . Đối lại chim câu đi

kalteryl 25. March 2009, 04:53

Cô nào mồm trắng nhe nanh
Cẩn thận cục gạch nó bay vô mồm

thoatran84 25. March 2009, 04:54

Em đâu chẳng biết võ công
Nhưng mà cũng muốn thử tài anh đây

diepthanh 25. March 2009, 04:56

:| MIN

kalteryl 25. March 2009, 04:56

3 chủ đề rồi :lol:

thoatran84 25. March 2009, 04:57

Trò chơi này vui quá anh Lâm nhỉ

phamlam 25. March 2009, 04:59

Originally posted by thoatran84:


Em đâu chẳng biết võ công
Nhưng mà cũng muốn thử tài anh đây


Nếu mà không biết võ công
Thì đi uống nước, được không... hỡi nàng? :D

phamlam 25. March 2009, 05:03

Bây giờ mới 12 giờ
Mà sao cứ thấy thẫn thờ... đói ghê

thoatran84 25. March 2009, 05:04

Em đây chẳng thích nước đâu
Mà em chỉ thích cà phê thôi chàng!:smile:

kalteryl 25. March 2009, 05:04

Nước đây nàng uống nước sâm
Uống xong thì thấy lão Lâm đâu rồi?
Lão Lâm lão đứng cây ngâu
Chim câu chim phẹt xuống đầu lão Lâm

kalteryl 25. March 2009, 05:05

Kết hợp 2 chủ đề :lol:

phamlam 25. March 2009, 05:06

Chào cả nhà đi ăn cơm đã, bi bo

diepthanh 25. March 2009, 05:07

:| ko liên quan

thoatran84 25. March 2009, 05:07

Thôi thì cũng đã đến giờ
Mình đây cũng "kíu" để mà đi ăn

kalteryl 25. March 2009, 05:12

Người nào cũng phải đi ăn
Ta đây ta phải đi săn con mèo

hanhof20s 25. March 2009, 05:29

Oạch, mới đi có tí mà đã đông vui thế. Tiếp đạn này:
Săn mèo lại bị mèo xơi
Chỉ còn cái sọ, mèo mời chim câu
Chim câu ngoe nguẩy lắc đầu
Thằng này thịt nhão, nhà giàu không ăn!
:D

thoatran84 25. March 2009, 05:38

Thấy chưa mèo có tội tình gì
Mà tính xơi tái thịt mèo ta đây!
Ai ngờ lại bị chim câu
Làm thịt một phát lại còn chê hôi

sieunhanbo87 25. March 2009, 06:15

Chùi ui cả nhà làm thơ
Từng vần từng chữ tỏ mờ văn chương
Em đây chỉ hạng tầm thường
Xa chân nhỡ bước vương ngay chốn này
Âu là cũng vận rủi may
Cho phép kẻ tiểu nhân này góp vui cow

kalteryl 25. March 2009, 06:26

Ba hồn bảy vía chim câu
Ta rình ta buộc dây câu cổ mày
Xong rồi ta lấy cái chày
Rồi ta đem giã cho mày nát xương
Biết điều chớ có ương ương
Bay đâu khuất mắt bờ tường nhà ta
Giữa đường cẩn thận mèo tha
Tha đi tha lại chết cha con mèo

phamlam 25. March 2009, 07:28

Mọi người ơi, mọi người trả lời theo thơ của ai thì cho vào thẻ quote nhé :D, để tiện theo dõi ấy mà. Hình ví dụ này

phamlam 25. March 2009, 07:41

Đi làm đúng lúc mưa to
Nhìn trời nhìn đất lò dò vào sân
Đi vào một lúc... tần ngần
Thấy trời chẳng ngớt xắn quần ra đi

kalteryl 25. March 2009, 07:51

Thế trả lời 1 lúc hết nhiều người thì sao nhở? :rolleyes:

phamlam 25. March 2009, 07:55

Thì của người nào quote người đó. Ví dụ:

[QUOTE=user1]Nội dung cũ của user1 [/QUOTE]
Nội dung của mình
[QUOTE=user2]Nội dung cũ của user2 [/QUOTE]
Nội dung của mình

kalteryl 25. March 2009, 08:00

Thấy rối rắm lắm, ví như bác viết nhiều đoạn thì làm sao em biết nói bác đoạn nào... Ta cứ phân thành chủ đề "chim câu + con mèo" và "cô gái + lão Lâm" và tổng gộp "chim câu + con mèo + cô gái + lão Lâm" :D

kalteryl 25. March 2009, 08:02

Chủ đề: Chim câu + con mèo
Chim câu cứ đậu cành dâu
Mèo ngồi rán cá đón đầu con chim
Khói làm câu mắt lim dim
Gật gù rớt xuống trúng "..." con mèo :D

phamlam 25. March 2009, 08:13

Điền từ vào chỗ trống. Theo anh là từ: tim he he :wink:

thoatran84 25. March 2009, 08:13

Ngồi làm cũng thấy buồn ghê
Viết vài dòng blog gởi chàng xem nhe
Xem xong chàng đừng có chê
Vì em chẳng phải là nhà thơ đâu!

kalteryl 25. March 2009, 08:18

Chủ đề: Cô gái + bác Lâm [xưng bác cho nó lịch sự :o:]
Bác Lâm ngồi ngắm mưa rào
Bỗng đâu cô gái đứng chào ngoài sân
Bác Lâm bỗng hết tê chân
Lao phắt một phát trượt chân cái vèo P:

thoatran84 25. March 2009, 08:59

Originally posted by kalteryl:


Bác Lâm ngồi ngắm mưa rào
Bỗng đâu cô gái đứng chào ngoài sân
Bác Lâm bỗng hết tê chân
Lao phắt một phát trượt chân cái vèo


Người gì mà ác thấy ghê
Trù cho bác ấy cái vèo trược chân
Ở đời phải biết làm ơn
Ngày sau mới được vợ hiền con ngoan

phamlam 25. March 2009, 09:07

Đấy, nghe chưa chú em

kalteryl 25. March 2009, 09:09

:lol:

hanhof20s 25. March 2009, 09:38

Em xin phép ngoài lề tí. Nhờ anh Lâm giúp đỡ. Chuyện là thế này, blog của em mỗi lần save hay cmt nó đều dẫn sang một trang khác, có cái thông báo to oạch:"Network Timeout
The server at my.opera.com is taking too long to respond."
Vậy là sao ạ? Bạn bè nó kêu tùm lùm lên là không cmt đc. Anh ra tay nhé!

phamlam 25. March 2009, 09:41

Anh không biết tại sao nhưng anh comment 3 phát đều được ngay. Có thể do mạng chậm quá nên không comm được thôi.

phamlam 25. March 2009, 09:44

Chủ đề mới:

Thể dục thể thao
Nâng cao sức khỏe
Cuộc đời tươi trẻ
Mọi người nhìn đi
<-------- (Nhìn avatar ý :D)

hanhof20s 25. March 2009, 09:47

(Không lẽ mạng nhà mình không xịn bằng nhà anh Lâm? :confused: )

phamlam 25. March 2009, 09:49

Mạng nhà em thì có thể xịn hơn mạng nhà anh nhưng anh nghĩ không xịn bằng mạng cty anh đâu :D. Anh đang không ở nhà. Thôi nhé, những cái ngoài lề hãy gửi vào private mess ấy. Chỗ này chuyên trang cho thơ thôi.

thoatran84 25. March 2009, 10:01

Một ngày thẩn thờ làm thơ
Thế mà cũng đến giờ về rồi anh
Thôi thì hẹn gặp ngày mai
Cùng nhau ta sẽ làm thơ tiếp mà

tran-thien-nhan 25. March 2009, 13:01

Trò chơi thơ... thẩn... thẩn thơ
Ai chơi cũng thích người nào cũng vui!
Vui xong đừng vội log out
Dừng chân vài phút tại "nhà" của em :D

:heart: :lol: :heart:

thoatran84 25. March 2009, 15:14

Giấc nồng ta ngủ chẳng yên
Vì sao ta nghĩ đến ai thế này

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31