Wednesday, 24. December 2008, 16:42:45
Tôi

Merry Christmas - Chúc mừng giáng sinh
Tuesday, 23. December 2008, 10:08:40
Tôi, Chia Sẻ, Skin 4 Share

Để sử dụng được skin này bạn thực hiện qua các bước sau:
1. Đăng nhập vào blog Opera của bạn.
2. Vào mục My Page (ở phía trên cùng của blog)
3. Vào mục Design
4. Kéo chuột lên trên tìm dòng chữ "Select a design for your page from the list below, or add your own custom style sheet" và nhấn vào link custom style sheet.
5. Download file
pl_xmas2009.txt và mở ra copy toàn bộ nội dung và paste vào ô Enter Css trong cửa sổ custom style sheet của blog
6. Kéo thanh cuộn xuống đánh dấu chọn vào ô Only use my custom style sheet
7. Save lại rồi nhấn F5 để xem kết quả.
Share Xmas themes1. Go to your Account page
2. Click "design"
3. Click "custom style sheet"
4. Download file
pl_xmas2009.txt copy and paste the code into the text area
5. Select "Only use my custom style sheet"
6. Click "save" and press F5
Monday, 22. December 2008, 10:32:09
Tôi, Chia Sẻ

Chia sẻ hình nền cho giáng sinh. Có thể dùng làm banner hoặc thiệp.
Nhấn vào đây để xem cả album
Wednesday, 17. December 2008, 17:01:00
Tôi
Happy birthday to Bờm

Mọi niềm vui và hạnh phúc nhất sẽ đến với em.
Wednesday, 17. December 2008, 15:15:53
Tôi
Buổi tối đi làm về, sau khi ăn cơm và xem trận bóng đã giữa Việt Nam và Singapore (nhân tiện cập nhật tỉ số là 0-0) thì thấy ngoài cổng cất lên tiếng gọi khẽ khàng "anh Lâm ơi", tưởng chú em nào quen thuộc nên liền bảo "cứ đẩy cổng mà vào". Khi thò đầu vào cửa thì mới nhận ra là chú em
Slim, người không gầy lắm đâu nhưng cứ thích nhận mình là mỏng. Chú em đi du học bên Úc ngành thiết kế mới về nghỉ giáng sinh và tết. Cũng nhận được tin thằng em về mấy hôm rồi nhưng hơi bất ngờ khi thấy đến tận nhà thăm anh

, còn bất ngờ hơn nữa là có mang cả quà cho anh

. Quà là một chiếc áo T-Shirt màu trắng rất độc, phải nói là cực độc luôn

, phía sau áo không in hình gì nhưng phía trước áo có in hình 1 bản nhạc. Tên bản nhạc là Music of loves (Prelude du Fornication - in the key of Db). Bản nhạc này không biết do một nhà soạn nhạc thiên tài nào sáng tác nhưng chắc chẳng nhạc công nào chơi được. Dưới đây là bản nhạc


Bản nhạc chỉ dành cho các nhạc công trên 18 tuổi@Slim. Một món quà cực kỳ thú vị mà chắc anh cũng chỉ dám mặc... đi ngủ. Cảm ơn chú rất nhiều về món quà này, mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại phì cười, cười cho đời thêm vui
Showing posts 51 -
55 of 507.