Hè về trên chùm phượng vĩ
Tuesday, 6. May 2008, 00:00:19
Mấy sáng gần đây dậy đi làm thấy phượng bắt đầu nở rộ, tự nhiên thấy hè về sát sàn sạt. Cứ độ hè về và trên cao đung đưa những chùm phượng đỏ rực thì lòng lại thấy bâng khuâng một chút, chẳng hiểu tại sao. Cứ nhớ về những ngày đi học như là một điều mặc nhiên vậy. Lại nhớ về cái lớp trên tâng hai, năm chia tay phượng cũng ra lún phún rồi cũng nở rực trong những ngày cuối cùng của năm học. Lại nhớ về lũ bạn bè nhí nhố, nghịch như quỷ toàn chơi các trò quái dị trong lớp nhưng cũng đầy tình cảm. Bây giờ mỗi đứa một nơi rồi, đứa thì có chồng có con, đứa vẫn độc thân và mải miết đi làm, đưa thì ở tít tận trời tây hay đang lênh đênh trên một đại dương nào đó. Mỗi đứa lại tự chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nghĩ cũng hay hay. Giờ nhìn lại thấy ngày xưa trẻ con và vui vẻ biết bao.
Cứ mỗi lần đi qua những hàng cây như vậy là tự nhiên lại nghĩ về tụi nó. Tự nhiên lại thấy mình trẻ lại, tự nhiên thèm gặp bọn chúng và tự nhiên thèm được ngồi trong lớp học ngày xưa. Hè năm nay phượng nở rực trời. Chưa năm nào thấy phượng nở nhiều và rực rỡ như vậy. Cả một trời đỏ rực một màu hoa phượng và cũng thấy tự hào một chút khi nhớ tới câu hát "tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố quê ta". Màu phượng rực rỡ, như màu máu trong tim..
Cứ mỗi lần đi qua những hàng cây như vậy là tự nhiên lại nghĩ về tụi nó. Tự nhiên lại thấy mình trẻ lại, tự nhiên thèm gặp bọn chúng và tự nhiên thèm được ngồi trong lớp học ngày xưa. Hè năm nay phượng nở rực trời. Chưa năm nào thấy phượng nở nhiều và rực rỡ như vậy. Cả một trời đỏ rực một màu hoa phượng và cũng thấy tự hào một chút khi nhớ tới câu hát "tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố quê ta". Màu phượng rực rỡ, như màu máu trong tim..
By Nghecon18, # 16. May 2008, 03:08:40
Rực trời đỏ thắm ngất ngây tâm hồn
Môi mềm thèm một nụ hôn
Cho tô sắc đỏ, cho hồng má em...
By michael_lee, # 16. May 2008, 03:45:59
Em không muốn hè đến
Vì hè sẽ làm em xa ngôi trường và những kỷ niệm đã gần 7 năm nay em gắn bó. Em sẽ xa tất cả, hè này, chỉ là một kỷ niệm buồn!
By thainguu, # 19. May 2008, 06:57:51
By linhnhat2810, # 19. May 2008, 17:36:41
By michael_lee, # 20. May 2008, 00:52:12
By phamlam, # 20. May 2008, 01:22:04
By Nghecon18, # 20. May 2008, 03:17:42