Skip navigation

Lost password? | Help

Bâng Khuâng

Sống trên đời này cần có một tấm lòng.....để làm gì .... để gió cuốn đi

Nhạc sến

Không hiểu sao mấy hôm nay lại ghiền nghe nhạc sến đến vậy. Nhiều người cho rằng đây là thứ nhạc rẻ tiền , không đáng để nghe.Nhưng mình lại nghĩ khác...theo mình đây là nhạc Quê Hương, mang lại cảm giác gần gũi với dân tộc Việt Nam mình. Post lên đây xem có ai đồng cảm không nhỉ.

GỞI NGƯỜI YÊU ANHĐà Nẵng của tôi

Comments

PhuongChi 27. July 2007, 02:24

ko thích mấy cái nhạc đó!

Nguyễn Đức Thành 29. July 2007, 04:26

Mình thấy cũng được đó chứ, nhiều khi nghe nhạc trẻ mãi ... chán. Không biết bạn có thích nhạc Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát ko? Mình thuộc dạng nghe tạp từ Rap, rock, nhạc Trịnh, nhạc minh tuyết v.v... chơi hết Nhưng trừ loại hình cải lương, vọng cổ >"<

PhuongChi 30. July 2007, 09:10

đôi khi ngồi cafe Trịnh thôi à!

Nguyễn Đức Thành 30. July 2007, 09:35

uh, thỉnh thoảng cafe Trịnh. Có lúc ngồi 1 mình, lúc cùng bạn bè :D

KL 31. July 2007, 01:57

KL hòan toàn đồng cảm với PV, có những lúc mình thèm được nghe những bài nhạc (sến) này lắm... Những bài hát này phần nhiều mộc mạc, gỉan dị, bình dân, và thường làm mình cảm thấn buồn, và thấy rất gần gũi với quê nhà...

PhuongChi 1. August 2007, 01:38

:smile:

Tuan 4. October 2007, 16:25

co ve ban la nguoi me nhac trinh lam phai ko? o DANANG minh quan ca fe nao co thje uong ca fe va nghe nhac trinh hay vay ban

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31