Skip navigation.

Taxi ..

Life is waitting ^^ OK

Tan hoang rốn lũ!

Đồng bào nam trung bộ kinh hoàng sau bão

Read more...

Đêm halloween nghe chuyện ma ^^ !

Có thể sau khi thấy tên của những con ma dưới đây, bạn sẽ lắc đầu nói rằng chúng quá quen thuộc và bạn đã biết hết rồi. Nhưng liệu có thật như vậy không? Hay bạn mới chỉ nghe những lời kể mơ hồ về chúng?

Read more...

"Choose UK now" in DN

Chiều về vội vàng trên bến sông đục nước, mặt phẳng lặng có phải dưới đáy sóng gào miên man?! Có như lòng ko?!
Cứ tưởng ngày hết vẫn với buồn mang trên vai, từ sáng đến giờ, nghĩ lại thấy cũng gan.
Về đến nhà thì gặp ông trc cửa, ông chìa tấm vé.
- Gì vậy ông?
- Con bé đi thi, tối nay con đi cổ vũ cho nó nhé!
- Ko phải tuần trc nó thi rồi hả ông?
- Tuần trc thi Toefl - ông cười - tuần này nó thi chung kết hùng biện Anh Văn.
Hơi bất ngờ. Lép học giởi nức tiếng nhưng trc giờ vẫn nghĩ ít nói, giờ lại vào cung kết hùng biện AV!
Tối cả nhà theo ông lên Trưng Vương, chẳng phàn nàn gì trừ mỗi cái xe hư máy lạnh ..nóng như lò mổ!
Đêm chung kết do báo HHT chủ xị, khá kỹ lưỡng từ mọi khâu.
Xui một nỗi ngồi ngay đằng trc dàn fan clup của ca sĩ, ỳ xèo từ đầu tới cuối buổi nên chẳng nghe hùng biện dc mấy. Ca sĩ còn ý thức dc việc đây là cuộc thi tiếng Anh nên phần biểu diễn có thêm lời bằng ngoại ngữ, nhưng các cổ động viên của họ thì hình như chỉ biết đến thần tượng của mình. Chuyện văn hóa khi đi xem biểu diễn báo đài đã nói nhiều nhưng giờ mới dc mục kích tận mắt tiêu cực thật sự.
MC nói tiếng Anh cũng hay, chỉ ko biết có thủ sẵn giấy ko mà có đôi chỗ ban giám khảo nói lại dịch ko kịp. Hơi kỳ là cô MC này kiêm cả phần ca sĩ, giống như dùng đêm chung kết để phô diễn sự đa năng của mình vậy!
Cả 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết thấy ai cũng giỏi cả: 2 Quốc Học, 1 Trần Phú, 2 Lê Quý Đôn. Ko chỉ nói tiếng anh như người bản xứ đến nghe phát thèm mà kỹ năng trình bày của các học sinh cũng rất đáng ao ước: giới thiệu về UK cho chính người UK nghe ^^ Lép giỏi quá, trăm nghe giờ mới thấy tận mắt.
Phần công bố người đoạt giải toàn khu vực miền trung cảm giác cũng ko mấy bất ngờ. Đề tài của Lép rất hay và dc nhiều người quan tâm, lại trả lời kín kẽ, chu đáo và tế nhị (tất nhiên đều bằng tiếng Anh) ..Lép dc giải nhất.
Lúc công bố giải nhì thấy ông bỗng bật dậy hô vang, tay vẫy lia lịa ..nhìn chưng hửng, mấy giây sau mới nhớ còn giải cuối cùng giành cho người cuối cùng thì chẳng phải Lép sao?! Bao nhiêu năm rồi mới dc thấy ông xì tin vậy!
Cuối buổi trao giải hầu như khán giả teen về gần hết, chỉ còn phụ huynh thí sinh đứng lại chụp hình lưu niệm, rất nhiều bạn trẻ quan tâm và ái mộ tài năng đến xin địa chỉ và chụp hình với Lép, vậy nên bao nhiêu hoa, quà và phần thưởng phải mang hết để Lép rảnh tay mà "đối phó" ^^ nặng gớm!..
Trên đường về bác dẫn đi ăn, lần đầu tiên mới nói chuyện với Lép nhiều như vậy ..bản lĩnh thâm tàng bất lộ, nói nhiều còn hơn mình nghĩ !..
Tối về nằm thẳng cẳng trên giường thì đồng hồ đã chỉ 12h, vắt tay lên trán cứ ao ước mãi: giá mà nói tiếng Anh dc như thế nhỉ .. Ước theo cơn mộng vào trong mê ..chắc quên cả buồn!

Thần tiên gãy cánh đêm xuân

Đêm 20-10 năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền mưa rơi liên miên ko dứt, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ ướt át nhầy nhụa để tôn vinh ngày dành riêng cho phụ nữ VN.
Trên đường Trần Phú xuất hiện 2 bóng dáng nhỏ nhoi, 1 đứa đi còn 1 đứa lết, tay chúng ôm đầy những bao diêm, cất giọng rao mời lảnh lót: "Lạy ông đi qua lạy bà đi lại làm ơn làm phước mua giúp con bao diêm để con sống đỡ đói qua ngày ...."

Read more...

Miền Trung!


Đà Nẵng.
Trong cơn mưa bão, gió quật đổ cây, tốc mái nhà. Ảnh: Trần Duy Thái.
Chợ Hàn. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Con phố tan hoang trong cơn gió bão. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Trước nhà Hát Trưng Vương. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Trên và dưới cầu sông Hàn. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Người nước ngoài ghi lại hình ảnh về bão số 9. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Cây cối đổ chắn lối đi. Ảnh: Đinh Thế Anh.
Gió to, cây đổ, đường phố vắng tanh.
Người dân Đà Nẵng sơ tán đến những ngôi nhà an toàn.
Huế.
Hàng cọ dọc sông Hương chống chọi với bão.
Những tấm bạt trước cửa chợ Đông Ba rách tả tơi.
Cây cổ thụ bật gốc.
Đường Đinh Tiên Hoàng trong nội đô Huế biến thành sông.
Người dân di chuyển rất khó khăn.

Hạnh phúc chạy loanh quanh ..

Bình minh đến bất chợt từ tiếng chuông dt. Sáng nay Da nghỉ nên rủ ra biển xem nhật thực ..mới 6h kém! Chọn đoạn vắng người, cả 2 tấp vào, dắt xe ra thẳng bờ cát. Quang cảnh vẫn như bao lần nhật thực trc, ko hiểu sao Da hào hứng đến thế. Sáng nay Nữ Xinh nhà Da phải có mặt ở cty để báo cáo gì đấy, tối qua thức đến 2h sáng nên nó ko nỡ đánh thức cô ấy mặc dù rất muốn cùng đi xem nhật thực.
Da tốt bụng thật nhưng nếu buộc phải chọn người nó muốn để đi cùng trong những buổi sáng như thế này tất nhiên ko phải mình, ai chẳng vậy!
Điều tất nhiên đó ko làm buồn lòng, chỉ là bất chợt làm nhớ đến Khoai. Ko biết đã dậy chưa, nếu chỉ đơn thuần ngắm nhật thực 1 mình thường là chưa chắc đã dậy. Cảm giác nếu biết có 2 người cùng ngắm lên bầu trời nhìn chung 1 điều kỳ diệu của thiên nhiên thật lạ, đột nhiên thấy vui trong lòng ..hạnh phúc đơn giản thế thôi!
Đôi khi tự hỏi thế nào là yêu, tại sao nhất thiết phải đau khổ, như thế nào là hạnh phúc?..
Những câu bao giờ cũng ngây ngô cứ trùm lấy suy nghĩ, khiến ko thể tìm đến điều gì khác, chìm đắm trong chính cảm giác chơi vơi mình tạo ra ..
Thật ra nhất thiết có cần câu trả lời ?!
Làm tất cả cũng chỉ bởi chính cảm nhận của mình. Chỉ cần 1 câu nói, 1 tin nhắn đủ để đưa con người từ địa ngục trở về thiên đường cảm nhận hay ngược lại ..là do "tượng thần"người tôn thờ tạo ra. Thế nên khi đã "tín ngưỡng" thì đừng nên thắc mắc, cứ cảm thụ và tìm cảm nhận ..đó đôi khi lại là hạnh phúc.
Da ko biết hào hứng điều gì, còn bản thân ..có biết ko!
Bầu trời dịu nhẹ ko chói chang như mọi hôm ..đẹp lạ kỳ, sóng cũng vậy, con người cũng vậy, chỉ muốn hét lên giữa khoảng ko này rằng yêu nhiều lắm ..tưởng tượng đến lại buộc miệng cười. Da nhìn qua cứ tưởng lâu nay ở nhà ko đi chơi nên giờ thấy tâm trạng thoải mái cất thành tiếng.
Nó ko hiểu cũng có thể bởi nó có hạnh phúc bằng phẳng. Chẳng biết hạnh phúc nào hơn nhưng ai làm việc kỳ khôi di trao đổi hạnh phúc?!
Nếu ko có những bạn tốt chỉ vẻ liệu có biết mình đang yêu, hay chỉ 1 thằng nhóc chạy nhặng xị tìm lối ra ko biết có phải lối ra cho chính mình ..liệu có biết hạnh phúc là đợi chờ ..
Nỗi lòng vẫn cũ và xác xơ, chỉ nhựa sống bất ngờ từ đâu cuộn chảy.
Đêm chiêm bao thấy tiếng người nói "yêu anh nhiều", khe khẽ ..cũng dc!
Sáng thức dậy thẩn thờ nắm nỗi buồn đơn sơ, cũng dc!
Ngày qua, nghe thêm tiếng chua chát hay xua đuổi cũng dc!
Chiều bên biển nặn nụ cười vô hồn thôi ngây dại, cũng dc!
Vì có lẽ: được phép yêu người như thế đối với lòng từng giây phút đã là hạnh phúc!
Thế thôi bản thân à! Cũng dc, phải ko?!...

Vẫy Da trở về nhà, kỳ diệu của thiên nhiên qua rồi, nhật thực mang cho ngày bóng đêm, mang cho tâm hồn yêu ko thấy lối ánh sáng!
Ko viết blog vẫn sống, sao người ta vẫn thích viết? ..vì khi đó cuộc sống với họ có ý nghĩa hơn!

Thuận Phước bình minh


Sáng đẹp trời ALỳ rủ ra biển chơi, hứng chí chạy lên cầu Thuận Phước ngắm bình minh.
May Alỳ có đem theo máy ảnh, chụp cũng ko đến nỗi tệ lắm. Mọi người xem rồi góp ý nhé!
Product: ALỳ
Photo: ALỳ, BB.
Design: BB
Model: Vịt




Hoang vu!

Read more...

4-8-2008

Nguyệt Ca ...

Vest màu đen

Búp Bê chạy xộc vào phòng lúc Lựu Đạn đang lướt net.
- Tối mai anh rảnh ko?
- Có gì ko? - Lựu Đạn đáp, mắt vẫn ko rời màn hình.
- Anh đi dự đãi bạn đám cưới anh nhỏ bạn với em nghe!
Anh quay qua nhìn gương mặt Búp Bê đang cười cầu tài.
- 1 giờ 70k!

Read more...

Bản tình chung!

Lông Vũ đến nhà Hoàng Vân ngày CN nắng đẹp. Anh bước vào phòng đã thấy Hoàng Vân tựa lưng nơi cửa ngắm ra ban công, trong phòng tiếng nhạc vang lên rộn rã.

Read more...