Skip navigation.

Taxi ..

Life is waitting ^^ OK

Bản tình chung!

Lông Vũ đến nhà Hoàng Vân ngày CN nắng đẹp. Anh bước vào phòng đã thấy Hoàng Vân tựa lưng nơi cửa ngắm ra ban công, trong phòng tiếng nhạc vang lên rộn rã.


Hoàng Vân vẫn ko quay lại, anh như đắm chìm trong tiếng nhạc hay cảnh vật ngoài ban công. Lông Vũ thả phịch người trên nệm:
- Đôi lúc tao khâm phục mày đấy, biết ko?! Sao lúc nào cũng có thể trang hoàng dc 1 vẻ ngoài bình thản như thế?
Hoàng Vân khẽ mỉm cười, anh quay lưng đi ra sau nhà pha rượu.
- Làm sao để biết dc lòng người mình yêu hả mày! - Lông Vũ thở dài - Làm sao biết dc bao giờ cô ấy cần mình?
Lông Vũ trở mình trên nệm, anh nghiêng mặt thẫn thờ.
- Làm sao biết khi nào cô ấy buồn hay khóc? Làm sao biết bao giờ cô ấy thấy cô đơn?
- Hỏi Doremon ấy! - Hoàng Vân nhẹ đặt cốc rượu chát đỏ lên bàn.
- Mày cũng ko biết sao? - Lông Vũ khẽ nhô đầu lên nhìn Hoàng Vân cười, bớt đau thương nhưng vẫn còn mếu máo - Tưởng chuyên viên câm điếc gì cũng biết chứ!
- Nhìn kỹ tao đi, có giống Tôn Ngộ Không ko? Trên đời này có ai hoàn toàn đọc dc suy nghĩ của người khác chứ!
Lông Vũ đưa tay với cốc rượu nhấp 1 hớp.
- Cò có chuyện gì à? - Hoàng Vân khoanh tay đứng tựa trên lan can nhìn bạn.
- Ko, im lặng, vẫn im lặng - Lông Vũ lại thở dài.
Hoàng Vân đưa tay lên môi trầm ngâm.
- Dc đấy, hay mời cô ấy vào boy band tứ chứng đi!
- Boy Band gì? - Lông Vũ ngơ ngác.
- Tứ chứng nan y ấy!
Lông Vũ nhìn Hoàng Vân trân trối.
- Mày chết ko dc ở tầng 18 của địa ngục đâu!
- Cũng tốt, đỡ phải thấy bộ mặt chán muốn chết của mày!
- Tội "tốt bụng" như mày ít nhất cũng dc ở tầng 100.
- Ngừng tiến độ rồi, đâu ra mà ở!
- Sao vậy?
- Diêm Vương rút ruột công trình.
Lông Vũ cười, anh ngồi hẳn dậy, bộ dạng ủ rủ biến đây mất.
- Mày biết mình có ưu điểm gì khiến mỗi lần có chuyện tao khoái nói với mày ko?
- Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấy hiểu!
Lông Vũ gật đầu.
- Mặt nặng như chì nhưng lại làm tao vui - anh vỗ vai Hoàng Vân cảm thán - nhìn gương mặt đẹp lạnh lùng kiểu bần cùng mạt vận của mày tao thấy mình còn hạnh phúc lắm!
- Rất vui vì giúp dc mày - Hoàng Vân lịch sự cười đáp lễ, hay anh cũng hạnh phúc đến nghẹn lời trc nhận xét thật thà của bạn.
dong benh.JPG
- Giờ tao biết phải làm gì rồi.
- Mày định làm gì?
- Ko làm điều ko thể, làm hết sức những gì có thể. Ko rời xa cô ấy nữa!
- Biết người ta có cần ko?
- Lúc tới đây tao muốn mày giúp đỡ để biết suy nghĩ người khác chứ đâu đến để nghe mày chửi - anh cười tươi - thế giờ tâm trạng tao thế nào?! Kết quả thế này ko tốt sao?!
Ra tới cửa phòng Lông Vũ chợt quay lại nháy mắt.
- Mày hiểu những gì tao nói ko?
Rồi anh cười.
- Đừng chỉ nhìn người khác nhé chuyên viên!
Hoàng Vân vẫn đứng bất động nơi lan can, khoanh tay nhìn theo bóng bạn khuất dần sau cánh cửa.
Nhạc đến đoạn
Hãy mang cho người tôi yêu hoa hồng và nụ cười mỗi ngày, ko phải nước mắt đôi khi chảy trong tim ..

--Mr.F Bau Bau--

Hạnh phúc chạy loanh quanh ..Vest màu đen

Comments

Trinh Su Truong Thi 2. August 2009, 15:58

:no:

Bau Bau 3. August 2009, 16:05

Gì vậy? :cat:

Trinh Su Truong Thi 3. August 2009, 16:34

Póc tem chứ chi ^__^

Pé Điệu 5. August 2009, 05:32

2 người póc nhau 1 lần bên kia òi mà, qua đây póc nữa à

Bau Bau 7. August 2009, 16:36

Bóc chỗ nào?

Pé Điệu 9. August 2009, 07:05

póc chỗ romeo và juliet, hok póc sao romeo vào tù ???

Trinh Su Truong Thi 9. August 2009, 08:00

:chef:

Bau Bau 10. August 2009, 15:10

Ý e nói là bóc lịch ấy à? :left:

Pé Điệu 11. August 2009, 17:33

á, sao anh T cầm dao, tính tự tử à, đừng làm thế,

Trinh Su Truong Thi 12. August 2009, 15:13

Nói oan anh quá chừng, giận ghê vậy đó.

Pé Điệu 23. August 2009, 15:25

hoho, em là em bé sao anh giận em :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies