Skip navigation.

Taxi ..

Life is waitting ^^ OK

Thần tiên gãy cánh đêm xuân

Đêm 20-10 năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền mưa rơi liên miên ko dứt, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ ướt át nhầy nhụa để tôn vinh ngày dành riêng cho phụ nữ VN.
Trên đường Trần Phú xuất hiện 2 bóng dáng nhỏ nhoi, 1 đứa đi còn 1 đứa lết, tay chúng ôm đầy những bao diêm, cất giọng rao mời lảnh lót: "Lạy ông đi qua lạy bà đi lại làm ơn làm phước mua giúp con bao diêm để con sống đỡ đói qua ngày ...."



thinh lang.jpg

Lạnh thế mà chúng phải lê đôi chân trần trên hè phố. Guốc dép của chúng hồi sáng chắc giờ đang nằm nghỉ mát ở sở công an vì lỡ mượn ổi trong đồn mà quên hỏi mấy chú.
Trời lạnh như cắt, bốn cái chân sưng đến tím tái. Ánh mắt ngây thơ nhìn người qua lại nửa van xin nửa ngại ngùng. Chẳng hiểu sao đêm nay chẳng ai thèm đóai hoài đến như mọi hôm, chắc chỉ bởi trời cho chúng con số ko may, làm thân trai mang lấy chua cay!..
Càng về đêm trời càng trở lạnh, đứa lết đã lê chẳng nổi còn đứa đi giờ chỉ còn muốn lết.

thuan khiet.jpg

Bau Bau kéo tay A Lỳ: "nghỉ đã mày ơi!".
Cả 2 núp vào 1 ngách trên vỉa hè giữa 2 dãy nhà cao gần đấy, cũng vừa kịp để tránh những cơn gió lạnh quái ác đang bắt đầu kéo tới nhiều hơn.
A Lỳ bắt đầu ngồi mơ màng. Nó nhớ lại những tháng ngày êm ấm dc sống bên cạnh người yêu cũ, "mẹ hiền" của các con nó. Cuộc sống hạnh phúc êm đềm cứ lững lờ trôi. Rồi đến một ngày đẹp trời ko xa lắm, nó tỉnh dậy trên chiếc chiếu rách con Milu vẫn thường nằm nghỉ trưa, nhìn bốn bề căn nhà đầy gió lộng nó ngơ ngác tự hỏi "cái giường đâu rồi nhỉ?".
Rồi nó đọc lá thư ươm đầy hương Chanel mà vợ nó để lại sau khi vét sạch như chùi mọi thứ trong nhà, thong thả quất ngựa truy phong: "chúng ta ko hợp nhau, vậy thôi anh nhé ..hí hí hí" ...
Từ đó, ngày nào thấy nó ngồi chổm hổm đầu hẻm là y như rằng lại lảm nhảm:"vì anh đã quá đau, nên mất cảm giác đau rồi em .."
Bau Bau gia cảnh cũng chả khấm khá hơn gì, nó là con một trong gia đình đại gia chuyên doanh than sỉ và lẻ cao cấp, nổi danh công tử Bạc Liêu đất sông Hàn. Suốt ngày sống trong chăn êm nệm ấm, cơm dâng tận miệng, rượu kề tận môi ..cho đến lúc ba nó vô tình phát hiện nó gian díu với xì ke thì mọi sự tiêu tùng. Chỉ vì nỗi khiếp sợ tầm thường căn bệnh thế kỷ mà cả nhà đành đoạn tống cổ nó ko thương tiếc, quên cả ai đẻ ra nó. Trừ mỗi cái quần đùi dính da còn lại nó bị cắt thừa kế toàn bộ ko li 1 xu nhỏ. Nó ra đi với 2 hàng nước mắt trên má chưa kịp khô ..

that tinh.jpg

Từ đó Bau Bau làm kẻ du ca đi qua cuộc đời này, cất tiếng hát rêu rao cho số phận của con người:"ai mua thân tôi bán thân cho, thân nằm im trên cành liễu ..đợi chờ!.."
Hai đứa bé luống tuổi tội nghiệp lang thang ko bến bờ cuối cùng đã gặp nhau như bèo nước tương phùng, cũng kết nghĩa vườn đào đi kiếm ăn.
...
Thoáng rùng mình ..
Một cơn gió nữa lại đến. Mũi A Lỳ chợt thính bất ngờ, nó ngửi thấy mùi đồ ăn. Chẳng ai bảo ai, cả 2 bắt đầu dán mắt vào những cửa nhà 2 bên đường, những cửa hàng nhấp nhaý ánh đèn màu trang hoàng cho thành phố thêm rực rỡ. Bên trong những nơi ấy bày la liệt đồ ăn thức uống, từng đoàn bợm nhậu quây quần bên nhau cùng uống chung chén rượu, li bia, hô hào chúc tụng phụ nữ rôm rả ..đầm ấm biết bao.

an chuc.jpg

Qua đống ánh sáng hỗn độn và mùi thơm lựng của đồ ăn ấy, chúng nhận ra bên kia ô cửa kính nhà hàng nọ một bóng người thân quen. Cả 2 liền đến bên cửa sổ, ghé mắt vào ..
Thằng Vịt, nó đang ngồi nhấm nháp cơm Tây, rượu ngoại trong nhà hàng Indochina cùng người yêu.
"Thằng khốn nạn" - A lỳ nghiến răng, nó nhớ lại cách đây ko lâu nó đã phải hạ mình đến nhà Vịt để xin ăn. Vịt là bạn thân thuở nhỏ của A Lỳ, người yêu Vịt đang ngồi kia một thời cũng từng là 1 trong số người yêu A Lỳ. Vịt chịu ơn A lỳ nhiều như thế, vậy nên nó tin Vịt sẽ giúp nó, nó tin vào tình bạn thiêng liêng ..Nào ngờ Vịt trở mặt, đã ko giúp thì thôi, còn nỡ lòng suỵt chó cắn nó đến thân tàn ma dại, nếu hôm đó ko có Bau Bau đến kịp tương trợ hẳn nó đã làm mồi cho 3 con chó Becgie lai hổ kia rồi.

diu dang.jpg

Nghe bạn lẩm bẩm rủa thầm, Bau Bau đứng bên cũng chỉ thở dài. Nó biết A Lỳ hận Vịt lắm, nó cũng vậy. Vịt là bạn hàng lâu năm của nó. Trc kia, khi mới gia nhập Cái Bang, nó dc anh em giúp 1 số vốn bèn mở đại lý bán vé số, Vịt là khách hàng trung thành của cửa hàng nó, chỉ phải tội Vịt thường xuyên thiếu nợ. Nó có dc ngày tươi sáng như hôm nay một phần công rất lớn cũng là nhờ Vịt. Vịt làm nó cụt cả vốn lẫn lời .. Thù hận cao sâu là vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến trận chiến với 3 con"cầy tơ" hôm nào, nó chỉ biết ngậm ngùi nuốt lệ vào tim.

nokia.jpg

"Mình thì cô đơn lạnh lẽo, còn thằng bán trời ko văn tự kia thì lại ấm cũng vui vẻ bên người yêu. Cùng là con người khốn nạn như nhau sao trời cho cách nhau xa thế?!.." - Bau Bau cảm khái buộc miệng.
"Đi!"- A Lỳ kéo cổ Bau Bau - "Thiên Lôi sẽ để ý nó!" - . Trc giờ Bau Bau chưa bao giờ tin trời có mắt, chỉ mong dc trời phạt như Vịt hiện giờ là nó mãn nguyện lắm rồi, ko cần gì hơn!
...
Đêm sâu, trời lạnh hơn ..
2 đứa ngồi thu mình trong góc tối, 4 hàm răng thi nhau kéo đàn, chẳng biết bản gì, chỉ biết mặt cắt tụi nó đã ko còn 1 hột máu.
Chợt nhớ ra mấy bao diêm, Bau Bau liền lục túi lấy ra 1 cây, quẹt lên để sưởi ấm cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên, thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ 1 lát thì tắt ngay. A Lỳ bực mình giật phăng chiếc hộp trên tay Bau Bau, nó mím môi quẹt tiếp cây thứ 2. Khi cây diêm bùng lên, nó thấy trc mặt mình 1 bàn đầy thức ăn ngon lành, gà vịt heo quay đủ cả, chả thiếu món gì. 2 mắt long sòng sọc, A Lỳ lao tới định vồ lấy, nhưng bỗng nhiên bàn thức ăn biến mất, chỉ thấy bản mặt Bau Bau trơ mắt ếch nhìn nó sửng sốt:

gian.jpg

- Mày sao vậy?!!!
A Lỳ chợt đỏ mặt, nó nghĩ mình thật xấu, cặp giò heo khiêu gợi làm nó quên mất thằng bạn nối khố ..
Bau Bau quẹt thêm mấy cây nữa để sưởi ấm. Mỗi lần ánh sáng bùng lên, nó phát hiện A Lỳ lồng lộn chẳng khác gì thằng điên: mắt long sòng sọc, miệng rệu rạo, hai hàm răng dang rộng như chực chờ xơi tái "cục thịt" kế bên - Đừng hù tao, A Lỳ nhé!!!
Lo A Lỳ bị lạnh óc, sợ để lâu nguy hiểm, Bau Bau vội vã chạy đi mượn tạm 1 cây hương của miếu cô hồn gần đấy cắm lên đầu A Lỳ sưởi ấm cho nó. Nhỡ tay, Bau Bau nhắm sai huyệt, cây hương cắm thẳng vào mỏ ác A Lỳ, nó sùi bọt mép, ngã vật ra đường ..chết ko kịp trăn trối!

luu manh gia danh tri thuc.JPG

Bau Bau hết hồn, nó quáng quàng gọi 3 hồn 7 vía A Lỳ về nhưng nó ko thể nói dc nữa rồi. Ở quá lâu ngoài trời lạnh, nó đã tắt tiếng. Đường phố giờ vắng hoe, còn ai nữa mà kêu ..ai chịu từ bỏ 1 nơi ấm áp để chạy ra ngoài trời đến cứu giúp 2 thằng hèn mạc như chúng nó bây giờ!!!
Bất lực, nó chỉ còn biết gục đầu vào người bạn mà khóc. Khóc vì uất nghẹn, hay khóc cho tội lỗi của nó trc đây ..tất cả!
Khóc đến khi ướt đẫm cả áo, cả quần đùi, cả tất, tưởng chừng bão số 9 quay về trên gương mặt mà trc kia chưa biết đói khổ là gì ..đến khi mệt mỏi, giá lạnh bao phủ đôi mắt nhòa lệ. Nó mệt quá ..rã rời ..rồi thiếp đi ..
Sáng hôm sau, những người đi quét rác trên phố tìm thấy xác của 2 đứa bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngỏ hẻm, áo quần thì đã bị 1 người tốt bụng nào đấy nẫng mất. Người ta đoán chắc là 1 cặp nặc nô vượt ra ngoài vòng lễ giáo bỏ nhà đi bụi để đến nông nổi này, rồi người ta ngước lên trời lầm rầm khấn nguyện cầu chúa phù hộ cho đôi chiên ghẻ đến đc nơi thiên đường mà chúng hằng mơ ước.

nhat ky.jpg

-- Post lại từ blog Live --

Miền Trung!"Choose UK now" in DN

Comments

Pé Điệu 21. October 2009, 10:06

khổ thân 2 đứa trẻ này nhỉ :Idol:

Bau Bau 22. October 2009, 04:58

Số phận thôi :coffee: biết đâu trên kia chúng lại cảm thấy hạnh phúc hơn!

Pé Điệu 22. October 2009, 08:51

:yes: :yes: :yes:

Vit ga 22. October 2009, 11:19

bản quyền của Anderxen, trả chưa bác :D

Bau Bau 22. October 2009, 14:42

Mới đốt hôm qua, ko biết chuyển tới chưa nữa :sing:

cafechieuthubay 24. October 2009, 07:04

Đề nghị ông Sơn cận coi lại mấy cái bài viết có hình, hic, em đọc ko đc vì hình nó lấn chữ quá anh ơi :frown:

Bau Bau 24. October 2009, 10:30

Làm như mình ko cận vậy :psmurf: tại a dùng firefox nên hay quên để ý, xin lỗi nhé!

Pé Điệu 24. October 2009, 14:59

cuối tuần vui vẻ pà con ơi

cafechieuthubay 26. October 2009, 15:38

Hí hí :D , quên mất là mình cũng cận P: . Em cũng xài firefox nè, nhưng hôm đọc bài này xài máy ở công ty nên ko đọc hết đc, giờ về nhà đọc thì ok. Em kết cái mode ko mặc áo mà thắt cravat của anh rùi đấy :lol: :lol:

Pé Điệu 27. October 2009, 06:17

anh í luôn tạo ra new fashion mà Dean, vẻ đẹp lạ :wink:)

cafechieuthubay 28. October 2009, 04:04

:D :D

funnylovely 28. October 2009, 11:02

cho phép em cười :D :D :D chưa cười theo kiểu kia ; ))

Pé Điệu 28. October 2009, 13:05

cho fép cười thỏai mái :wink:) hén anh hén

funnylovely 28. October 2009, 14:13

hi :D
mấy ông này ăn 1 mình ; ))

Bau Bau 28. October 2009, 16:27

Mode nào ko mặc áo mà thắt caravat? Nini mouse
Ai ăn 1 mình?! Nini mouse đứa đang chụp nó cũng mồm nhai nhóp nhép chứ tốt lành gì!

funnylovely 28. October 2009, 16:57


đây nè :wink: mode j giống thầy bói quá hehe
thì em có nói trừ cái ông chụp hình đâu :-"

Pé Điệu 29. October 2009, 12:02

thêm cái tẩu thuốc mới giống bà ạ =))

Bau Bau 31. October 2009, 02:49

Có nhầm ko Nini mouse mặc áo vest kìa!

Pé Điệu 31. October 2009, 05:07

nhưng vẫn giống =))

cafechieuthubay 31. October 2009, 07:02

Haha, ai ko thấy cái áo vest, nhưng có phải là ko mặc áo bên trong không nà :d :devil: ha há, post lên chi cho người ta "bình lựng" P:

Pé Điệu 31. October 2009, 09:42

tình hình là bác ấy rất muốn được bình lựng :yes: :yes: :yes: :yes:

Bau Bau 2. November 2009, 13:01

Ai biết mấy người soi kỹ thế đâu T__T

Pé Điệu 2. November 2009, 15:49

còn kỹ hơn cơ :sing: :sing: :sing:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies