Skip navigation.

Góc riêng Phan Chín

Đừng hỏi sông chảy từ đâu/ Hãy hỏi sông có về tới biển ?

Ký ức

Em không cùng tôi ở lại với cơn mưa
để nỗi buồn rêu lên xanh ký ức
hoang vu bến sông cỏ lau rưng rức
ngày con sáo sang ngang
tôi đi tiễn chính mình

Em không cùng tôi đi hết những cánh đồng
để ngọn gió ơ hờ không hát nữa
thì con gái mơn mởn tươi đời lúa
đêm chưa kịp đơm bông
ngày đã vội mùa màng

Em không cùng tôi...
để dang dở con đường
bụi khuất lấp giấc mơ xanh hoa cỏ
dò dẫm lối yêu chợt lạc về lối nhớ
tôi vấp phải mình đau nhói phía trái tim
tôi vấp hoàng hôn ngã về phía không em
tôi vấp ban mai gặp rưng rưng mắt lá

Xưa con sáo sang ngang
có cuộc tình hóa đá
Em không cùng tôi đi hết những chân trời...

8-2008




Rau của tảo tần...Hoài niệm... sắn!

Comments

Hoàng Ngọc Thuyên 9. October 2008, 15:51

Đó là ngày em chẳng thấy còn cần anh
Ngày em không yêu anh
Em chạy về một phía xa
Khoác chiếc áo mà anh chưa từng thấy
Ngày em tập tành cầm ly rượu mạnh
Hát một bài ca rên rỉ, lạc loài
Gần một ngàn ngày anh biết mình mất em
Anh cũng đã quên và cũng đã tìm cho mình một màu áo khác
Đêm nay chợt đọc một vần thơ ký ức
Kỷ niệm
Chợt ùa về...

Anonymous 13. November 2008, 15:54

Phong Nguyễn writes:

Xin chào Anh Phan Chín!
Nghe Bác Hàn Chung giới thiệu anh làm trong ban biên tập Đất Quảng, mấy lần đi Tam Kỳ, đinh xin gặp anh mà Em chưa đủ tự tin, rất mong được học hỏi nhiều. Xin chúc anh bằng an và cso thêm những bài viết hay.
Trân trọng.
Nguyễn Đức Phong
http://phongnguyenduc.vnweblogs.com
0905.391323

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies