Skip navigation.

Posts tagged with "Đêm Sài Gòn"

TIỄN BIỆT

Saigon buồn

Có nghĩa gì đâu sự thực
Đừng nén lòng cho lồng ngực thêm đau
Sao im lặng lúc nhìn nhau
Để băn khoăn mộng về sau đêm dài?

Tàu chuyển bánh em ra đi mãi mãi
Sân ga im buồn hiu hắt hàng cây
Phía chân trời cánh én lượn theo mây
Nghe nhói đau con tim người ở lại
Ai cũng biết tình đầu là tình dại
Nghĩa yêu thương chẳng trọn vẹn dài lâu
Như dã tràng se cát cạnh bể sâu

Nước cuốn trôi lâu đài tình đổ vỡ
Câu hẹn thề một tình yêu muôn thuở
Em nói ra mà chẳng giữ được lời
Em là người hay ong bướm lả lơi?
Mang mật ngọt dụ kiến chìm mật ngọt
Em là người hay ve, sâu, mối, mọt?
Khoét thật đau và đục rữa tim tôi
Tàu chuyển bánh ta cạn chén ly bôi
Để từ mai em vui trên đường mới
Để tự do em theo mộng đổi đời.


19h45, 29/02/2008

TÌNH VĨNH BIỆT

Saigon buồn

Ngày bên nhau cây yêu thương bén rễ
Em đi rồi cây chết lặng bơ vơ
Hoa chưa lần nở, quả chưa kịp mùa
Xơ xác lá tiễn đưa tình vĩnh biệt.

Nếu biết trước tình yêu là oan nghiệt
Ta sẽ tránh nhau từ thuở đầu tiên
Từ thuở trăng non khuyết chưa kịp tròn
Thuở nước mắt chưa về cùng tiếng khóc.

Nếu biết trước rồi từ đây cô độc
Kiếp cô đơn lại nối tiếp cô đơn
Anh sẽ tránh xa giây phút dỗi hờn
Để không yêu, không thương người lần nữa.

Tình vĩnh biệt tàn tro sau đám lửa
Bụi giăng mờ đôi con mắt cay cay
Tình buồn nhất, tình chết giữa đêm nay
Em ra đi tôi trở về một nửa…


09h55, 30/01/2007

PHỐ ĐÊM

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31