Skip navigation.

KẺ HÀNH KHẤT THỜI GIAN

Chiều nay học "Nghệ thuật giao tiếp", PCN tình cờ nghe cô giáo đọc một bài thơ. Vội lấy bút chép lại để chia sẻ cùng các bạn của mình. Một bài thơ ngắn nhưng chứa nhiều ẩn ý, tựa đề cũng có ẩn ý. Đọc xong rồi PCN vẫn còn suy nghĩ, nghĩ thật nhiều nhưng chẳng hiểu gì, đến khi hiểu rồi lại thấy mình chưa hiểu... Còn bạn, bạn hiểu bài thơ này thế nào, đừng ngại comment vài chữ bạn nhé! PCN cảm ơn bạn rất nhiều! :smile:

Lòng tốt không nằm trong lời nói
Người ta hại nhau cũng chẳng nhiều lời
Mặc áo âm mưu là những nụ cười
Cái thiện lẻ loi giữa nghi ngờ đố kỵ.


Khi cuộc sống phớt lờ giá trị
Kẻ tội nhân bỗng chốc hóa anh hùng
Người hiền lương phó mặc cái riêng, chung
Những vết thương cứ hồn nhiên chảy máu.


Tôi là kẻ nổi chìm trong tốt xấu
Chẳng biết nên đau, hay ngạo nghễ cười?
Ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng bộ mặt đời
Hoảng hốt thấy bóng mình trong đó.

Happy New Year !!!BÍ MẬT CUỘC SỐNG...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31