Skip navigation.

Ms Mai Thao

hihi

Chị ui!

Em có chuyện này muốn chị giúp em! Em đã quyết định và đã làm rồi nhưng thực sự em ko biết mình đang đúng hay sai. Mọi chuyện với em giờ nó thật là rắc rối, ko biết đường nào mà lần nữa…
Như chuyện em đã nói với chị cách đây cũng lâu lâu rùi đó. Em va L bỗng nhiên chia tay… em đã thực sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi…. Nhưng rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường sau những tháng ngày đó… Em đã gắng rất nhiều để chấp nhận sự thật đó… Em đã cố quên và có lẽ đã quên…
Cho đến mùa hè vừa rùi, bỗng nhiên bé L lại nhắn tin xin lỗi em, và mong hai đứa sẽ làm lại từ đầu… Em đã suy nghĩ và quyết định sẽ làm lại, quên đi những gì đã qua…
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như càng ngày em càng thấy vui… Nhưng không hiểu sao hoàn toàn trái ngược lại, mỗi lúc em lại cảm thấy mình dường như mệt mỏi hơn… Em cố gắng nhen nhóm lại một ngọn lửa và em thấy mình bất lực thật sự chị à… Ngày trước em đã đốt ngọn lửa ấy cháy to bao nhiêu thì giờ đây nó lại càng khó cháy lại bấy nhiêu… Có cảm giác như sau một gáo nước lạnh dội tắt, giờ tất cả chỉ còn tàn tro… Em thấy lòng mình nguội lạnh thật sự mà không biết lý do vì đâu… Em thấy con tim mình chai sạn thật sự, nhưu một tản đá dù có nung nóng đến cả ngàn độ thì nó vẫn là đá tản vậy. Em không biết em là người thế nào nữa…
Càng kéo dài những giây phút ấy bao nhiu em lại càng thấy có lỗi với L bấy nhiu… Em cố tìm một khoảng trống, một điểm dừng để xét lại mình nhưng vô ích… Thực sự trong em tình yêu ko còn nữa hay sao đó… Những lúc nghe L nói em lại cảm thấy xao xuyến lòng, nhưng rùi suy nghĩ lại em thấy mình cảm thương nhìu hơn yêu thương… Sau một nỗi đau tất cả với em ko còn ý nghĩa. Em đã đốt sạch những gì là kỷ niệm để quên mau hơn, và có lẽ em đã đánh mất cả tình cảm em dành cho L trong những tháng ngày vật lộn tồi tệ ấy…Em ko biết giờ tình cảm em dành cho L là gì nữa, chỉ biết rằng càng gắng sức vun đắp, em laị càng thấy mình như kẻ tội đồ, như một phạm nhân bị phán xét giữa lý trí và tình cảm…
Và rùi ngày hôm qua thôi, khi mọi thứ đang êm ấm, bình yên em đã quyết định nhắn tin nói thật suy nghĩ của mình với L. Em ko biết L nghĩ gì nhưng đáp lại là một câu đồng ý… Giờ thì tất cả đã kết thúc… Nhưng em ko biêt mình đang làm gì nữa, em thấy mình có lỗi nhiều vô cùng. Có lẽ hôm nay L cũng đang trải qua cảm giác giống em cách đây 1 năm, nhưng sẽ ra sao nếu L ko thể vượt qua cảm giác ấy như em 1 năm trước hả chị??? Em thực sự lo lắng lúc này… Nhưng em biết nếu ko mở ra cho L 1 con đường mới em sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời L khi đó càng có lỗi nhiều hơn. Quyết định một đời, và suy nghĩ hiện tại đang ám ảnh em chị à…
Trong tình cảm của em và L em đã thấy mình hạnh phúc, nhưng nhìu hơn có lẽ là những đắng cay em đã nếm trải… Nó đã làm chai sạn lòng em mất rùi chị ui!!! Em thấy mình thật tàn nhẫn và độc đoán…
Tối qua em thức rất khuya chỉ để chát tâm sự với thằng bạn thân về chuyện này… Trớ trêu thay nó cũng đang trong hoàn cảnh giống em, có điều nó chưa dám nói ra với người yêu của nó như em… Tất nhiên vì cùng suy nghĩ nên nó đồng ý với em… em thấy ko thể biết được đâu là đúng đâu là sai…
Em muốn hỏi chị em có sai ko hả chị, phải chăng em là người dễ thay lòng đổi dạ đến thế này sao…Em đã quyết định và giờ em trách chính mình sao ko thể nào làm khác được… Em ko biết mình bây giờ là ai nữa…Chị như là chị gái của em, nên em xin chị hãy nói thật lòng mình cho em biết, bởi chị là người cuối cùng em xin một lời khuyên trong chuyện này…. Lời khuyên của thằng bạn tuy có đồng cảm nhưng em ko thấy tác dụng gì cả. Chị à! Em biết chuyện của em làm phiền chị quá nhiều… nhưng ngoài chị ra em ko thể nói với ai khác lớn và hiểu biết hơn em… Làm ơn giúp em chị nhé!


Em định gửi mail cho chị nhưung không biết chị có rảnh check mail không … nhắn tin Yahoo thì dài quá… đành làm cách này…khi nào chị rảnh thì nhắn tin cho em qua Yahoo nghen chị… Em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm!!

TUYỆT VỌNG29/12/08, ngày bình yên...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31