CHO ANH HỎI NHỎ
Monday, 3. November 2008, 15:00:54
Cho anh hỏi nhỏ câu này chút thôi
Bé ơi dừng lại vài giây!
Cho anh hỏi nhỏ câu này chút thôi
Rằng sao duyên khép vành môi?
Rằng sao suối tóc hương trôi một dòng?
Rằng sao má bé hồng hồng?
Rằng sao mắt bé – cầu vồng sau mưa?
Anh theo xin bé nhanh vừa
Có chi vội rứa – anh đưa bé về?
Chiều nay mưa phủ tứ bề
Cho anh hỏi nhỏ: bé chờ đợi ai?
Tại sao mây tóc hoa cài?
Để anh nhung nhớ áo dài đêm đêm
Bé qua… hoa rụng trước thềm
Anh qua… bé bỗng gót mềm rời chân
Một tuần gặp bé đôi lần
Sao anh thấy nhớ bần thần ruột gan?
Ước gì đêm lạnh chóng tàn
Ước gì tình cảm sớm tràn khỏi tim
Để anh bày tỏ nỗi niềm
Để anh hỏi bé: im lìm làm chi?
16h19, 09/10/2005














How to use Quote function: