ĐÊM DÀI
Monday, 3. November 2008, 15:41:47
Biết phải làm sao trong xuôi ngược niềm đau?...
Anh đã gượng cười nhưng em ơi không được
Biết phải làm sao trong xuôi ngược niềm đau?
Lạc giữa dòng đời ta vẫn kiếm tìm nhau
Dẫu anh biết tình yêu đôi ta là muôn thuở
Nhiều đêm anh tự hỏi “tại sao duyên mình cách trở”
Rồi tự trả lời trong rạng vỡ niềm tin
Chỉ ngày mai thôi sẽ gặp lại ánh nhìn
Của người yêu thương, của con tim đoàn tụ
Sao mãi ngàn năm sao sáng ngời vũ trụ
Tình chỉ trăm năm nhưng tình đẹp thiên thu
Em hãy ngủ ngon cho anh hát lời ru
Hãy mơ đi em – miền viễn du mộng tưởng
Hãy mơ đi em – rũ bỏ hết sầu vương
Hãy mơ đi em – mơ trở lại quê hương
Hãy mơ đi em – mơ lại thời hoa phượng
Quên đời vay mượn, quên cuộc sống bon chen
Quên vòng danh lợi như thoảng chút hơi men
Chúng mình cùng say nâng cốc đầy lệ đắng
Ánh mắt nhìn nhau trong đêm trường cô lặng
Sẽ còn tất cả khi ta vẫn còn đôi
Mơ sẽ thành thật khi chúng mình chung lối
Đêm dài sẽ qua, ngày mai sẽ tới
Hứa cùng em, anh hứa chỉ mai thôi!
22h49, 29/03/2007














How to use Quote function: