GHÉT
Monday, 3. November 2008, 16:41:39
Kiếm tìm chi giữa quãng đường dài?
.......
Một ghét người đang đi dừng lại
Kiếm tìm chi giữa quãng đường dài?
Người ta qua, chần chừ e ngại
Có chi buồn giữa buổi sớm mai?
Hai ghét người không mời vẫn đến
Chiều tan trường ai bảo đứng trông?
Người ta vắng – ấy sao buồn lạ?
Ướt vẫn chờ những lúc chiều đông.
Ba ghét người “ta đây sắt đá”
Sẽ vô tình mặc bóng ai qua
Ấy kỳ chưa, ai nhìn khe cửa!
Mắt đưa hoài theo dáng người ta.
Bốn ghét người hào hoa quân tử
“Các bạn dùng, tiền cứ vô tư”
Lúc về đêm xót lòng túi cạn
Ấy vậy mà vẫn giấu khư khư.
Năm ghét người nói một làm mười
Đất khô nứt mà lá còn tươi
Ai cứa bảo siêng nhiều là tốt?
Sống như mình… nhát vẫn cười tươi.
Sáu ghét người quên ngày tui khóc
Đời mấy lần mười tám xuân xanh?
Một nhành hoa tặng cũng không đành
Tui giận rồi… đừng có chối quanh.
Bảy ghét người viết thư không ký
Tặng bài thơ cũng giấu vài dòng
Đố tìm ra tui thời nhanh trí
Ai ngờ rằng “con bé dốt văn”.
Tám ghét người lượn lờ cửa lớp
Buổi học thôi đi lại dăm lần
Có chi đâu đôi hàng my chớp?
Có chi tìm lơ đãng ngoài sân?
Chín ghét người gặp mặt vô tình
Hỏi không dám, liếc dọc làm ngơ
Đường một lối chia thành đôi nẻo
Giữa ban ngày vẫn cứ nằm mơ.
Mười ghét người làm tui rung động
Nhớ vu vơ một dáng đợi chờ
Chiều ta trường đường đi hơi rộng
Có người cùng… tui biết làm thơ.
21h17, 27/09/2005














How to use Quote function: