HẠNH PHÚC
Tuesday, 4. November 2008, 14:21:57
Vút trên cành có đôi cánh chim ca
........
Ôi con đường chiều nay sao lạ quá!
Vút trên cành có đôi cánh chim ca
Bông hoa nhỏ hé nhìn đôi mắt biếc
Phía đầu vườn nụ hồng chớm nở ra.
Có ngọn cỏ khẽ rung theo làn gió
Ướt lá mềm, ôi hạt ngọc trời cho!
Trong long lanh đôi mắt người dưới nắng
Ai biết rằng ai đã hết sầu lo?
Chiếc lá rơi, theo chiều chiếc lá rơi
Gieo hồn xanh san sẻ với ngàn nơi
Và chớm lạnh, trên cành cây lộc nhỏ
Cánh én nào ôm hồn gió lả lơi?
Đường nối đường ta mong cho dài nữa
Mộng nối mộng xin ai đó đón đưa
Cuối nẻo cũ khuất qua bờ tre rũ
Bóng hai người cùng chung lối trong mưa.
15h35, 26/11/2005














How to use Quote function: