Skip navigation.

LẶNG BÓNG THỜI GIAN

Bơ vơ một bước phong trần
Nhớ nhung bụi phủ tầng tầng nhớ nhung
......

Một nhành mai
Một đóa sen hồng
Một chùm hoa cúc
Khóm trúc chiều đông
Bơ vơ lặng bóng thời gian
Ngày qua tháng lại nát tan rụng rời
Một cuộc đời
Một con người
Một mối tình
Vô hình
Mình tôi

Chợt buồn phượng rũ đơn côi
Lá bàng rơi rớt xa xôi ngày về
Lòng ai tâm sự não nề?
Hồn ai buồn bã bốn bề nhớ nhung?
Đời ôm nặng khối tình chung
Người mang nặng nhánh phù dung phũ phàng
Ngày xưa dưới gốc cây bàng
Anh chàng ngốc nghếch tặng nàng trái tim
Ngày xưa cút bắt trốn tìm
Có người thơ thẩn lặng im nhìn người
Đâu đâu tiếng nói, giọng cười
Vọng vào tâm thức những lời mến thương?
Bỗng nhiên xa cách đôi đường
Người đi, kẻ ở, mái trường lãng quên
Thời gian vỗ cánh bay lên
Mình tôi ở lại giẫm trên nỗi buồn
Chiều nay nước bỗng nhớ nguồn
Con chim lẻ bạn điên cuồng nhớ ai?
Nắng về hiu hắt cành mai
Người về suối lệ láng lai má hồng
Cây si ngày cũ ta trồng
Giờ sâu bén rễ trổ bông trái mùa
Thuở vô tư em vẫn đùa
“Cảm ơn duyên phận đẩy đưa chúng mình”
Trời đêm nở đóa dạ quỳnh
Trăng khuya phủ cánh hoa tình khắp nơi
Giờ đây sầu lắm em ơi
Mộng anh trượt lá mồng tơi tan tành
Tằm duyên hóa bướm đầu cành
Tơ duyên vương vấn, thôi đành đứt dây
Lạc bầy nhạ vướng vầng may
Xa người người bỗng ngất ngây vị đời
Đắng cay đau thắt nghẹn lời
Mắt rưng rưng nước, rã rời tấm thân
Bơ vơ một bước phong trần
Nhớ nhung bụi phủ tầng tầng nhớ nhung
Đời ôm nặng khối tình chung
Thời gian lặng bóng phù dung phũ phàng.
19h58, 20/11/2005

KHÔNG TINLÂU ĐÀI CÁT

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31