Skip navigation.

LÂU ĐÀI CÁT

Có nhiều thứ tưởng chừng không bền vững
Bị cuốn đi cùng sóng nước ra khơi
Nhưng còn đó trong lòng ta sưng sững
Những giấc mơ lâu đài cát vạn đời.
..........


Bàn tay nhỏ dựng xây lâu đài cát
Hạt ngọc xinh vui hát giữa bình minh
Nắng sớm lên, bờ bãi dài phẳng lặng
Gió biển về, sóng nước hóa lung linh.

Kết vào đây triệu hạt vàng bé nhỏ
Chút nước non cho bền chặt công trình
Đào dòng sông bắc cầu ngang qua đó
Dựng tường thành gìn giữ đất văn minh.

Đôi mảnh sò, đẹp thay khung cửa sổ
Tường rong biển cho nên vẻ hoang sơ
Con đường nhỏ lát đá vàng, cuội đỏ
Vút lên cao phấp phới một bóng cờ.

À còn quên những thần dân – ốc biển
Cả đức vvua và hoàng tộc – ốc nhồi
Vòng cỏ khô – đội lên – ồ vương miện
Chiếc lá vàng – áo bào mới – lên ngôi.

Ngủ thiếp đi giữa bãi dài phẳng lặng
Đứa bé mơ mình là chúa hoàng thành
Lâu đài cát bỗng nguy nga tráng lệ
Thần dân quỳ chào đón đấng uy danh.

Lũ xâm lăng lấp ló vùng biên ải
Một tay ngài tiêu diệt mấy ngàn tên
Bảo vệ bình yên, đất nước vững bền
Giờ về đây ca lên khúc khải hoàn.

Tiếng tung hô như sấm rền vang dậy
Cờ tự do ôm gió giữa tầng mây
Sóng vỗ bờ nước triều lên dữ dội
Tỉnh giấc nồng, thôi mộng đẹp xa bay!

Mặt trời lặn về bên kia triền núi
Hết thật rồi một phút chốc niềm vui
Lâu đài cát – những ước mơ rồ dại
Đã vào sâu tận đáy biển ngậm ngùi.

Trăng đầu sóng, soi mặt đứa bé cười
Kỳ lạ chưa giữa lòng đêm biển hát
Đội lên cao – xa xa lâu đài cát
Giấc mơ nào hiện dưới ánh trăng rơi!?

Có nhiều thứ tưởng chừng không bền vững
Bị cuốn đi cùng sóng nước ra khơi
Nhưng còn đó trong lòng ta sưng sững
Những giấc mơ lâu đài cát vạn đời.

01/05/06

LẶNG BÓNG THỜI GIANLỠ LÀNG

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31