TÔI TRAO EM THỜI GIAN
Friday, 13. February 2009, 15:29:03
Đời thi sỹ đâu có gì quý giá
Chỉ có câu thơ thương nhớ làm quà
Đầy mơ mộng nhưng đâu là sự thực
Đến rồi đi hạt bụi cuối trời xa.
Em quen tôi trong những tháng ngày qua
Bao hoài niệm phút giây nào thổn thức
Để đêm nay tôi thấy lòng rạo rực
Mơ dáng hình người thương mến đời ta.
Và duyên mới dâng lên khúc tình ca
Buồn tương tư chiều trôi phương trời lạ
Anh dương ấy hay bóng người xa ấy
Hoàng hôn về, núi náo nức chờ mây.
Tôi vẫn đợi để dang rộng vòng tay
Mong hạnh phúc ngủ say trong ngực trẻ
Cho tim em gieo hạt lớn thành cây
Chút tình non hòa hương đời san sẻ.
Đêm lại về, một đêm khuya tình lẻ
Ngày phai tàn ngàn nỗi nhớ em tôi
Đau thắt lòng trong giây phút xa xôi
Xin trao em này đây mùa hạ cuối.
Chẳng có chi, tôi chẳng có chi đâu
Đến bên em tôi thấy mình có tội
Xin thời gian đừng mang lời giả dối
Hãy mặn mà, trăng già giữa đêm thâu.
Nuốt vào trong lời thương mến từng câu
Bởi với tôi em tiên dáng nhiệm mầu
Lời thô tục không thành tình yêu thực
Nước cốc đầy đâu sánh được sông sâu.
Đời thi sỹ sao tìm thấy ngọc châu?
Để trao em… người thương trong mộng tưởng
Chỉ biết nhìn em xa khuất khói sương
Ôm nỗi đau cho lòng thành đá tượng.
Tình vơi đầy bởi nào ai vay mượn
Ý cạn lời cho thơ thẩn đời thơ
Chiếc khăn tay tôi nhìn thấy trong mơ
Đoàn tụ đó hay xa xôi cách trở?
Tôi trao em thời gian dài chuyên chở
Tôi nhớ em khẽ lặng từng hơi thở
Thương em rồi… lơ lạc, bút bơ vơ
Xin thời gian đừng mang lời dang dở!
21h23, 14/02/2006















How to use Quote function: