Skip navigation.

Next destination...

Ulaanbaatar, how's the nomad lives there...

FPT và cú đòn hội đồng

Chuyện hai học viên FPT Arena mặc đồ dây múa trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn đã trở thành tâm điểm của ít báo trong tuần qua. Các title bài FPT múa khoả thân, suy đồi văn hoá, lệch lạc tư tưởng...liên tiếp giáng vào FPT trên các mặt báo.

Dường như các "nhóm phóng viên" không có điểm dừng khi đưa tin này. Liên tiếp những serie phỏng vấn các nhà văn hoá, nhà tư tưởng, nhà mỹ học dội nước sôi, dầu sôi vào FPT.

Mặc dù lãnh đạo FPT cũng như Arena đã có lời phúc đáp với công luận, thậm chí "hắt hủi" hai diễn viên quần chúng là những con sâu bỏ dầu nồi canh, và các em không thuộc về FPT, không đại diện cho FPT. Thế nhưng dường như FPT không biết làm thế nào để thoả lòng công luận khi mà qua một weekend, vụ việc tưởng như được cho chìm, bỗng dưng lại ồ ạt xuất hiện lại trên các báo điện tử.

Cú đòn hội đồng làm cho nạn nhân nát nhừ mà những kẻ tấn công vẫn say đòn. Đánh khi con mồi đã ngã gục. Đã bất tỉnh nhân sự. Đánh những mong nó tỉnh lại để...đánh tiếp.

Tuổi trẻ bồng bột ai cũng có. Suy đồi, lệch lạc có người có, người không. Một phút bất thần muốn nổi loạn, muốn thể hiện cái tôi, các em đã đi ra ngoài kịch bản với màn múa thuở hồng hoang. Tuy vậy, những diễn viên này vẫn tỉnh táo để không đánh trống đồng, không cưỡi chim hạc, lệch với văn hoá Việt nhưng chưa đủ sức phá huỷ nền văn hoá dân tộc.

Đuổi học??? Bố mẹ chúng nó phải đóng tiền, và số tiền không nhỏ để được học ở Arena. Ra khỏi Arena chắc cũng không vũ đoàn hay đoàn xiếc nào dám thuê chúng về biểu diễn.

Nếu chúng học giỏi, chắc đã đi du học hoặc ít nhất đã ngồi tại một giảng đường danh tiếng, nơi mà không ai cổ vũ cho những màn múa nguyên thuỷ. Hoặc giỏi hơn, có thể vẽ lên người chút màu và tự trào như ... Đào Anh Khánh.

Thôi thì để cho các cháu nó con đường học hành xây đắp tương lai. Còn cái văn hoá STICO, người ta xúm vào chửi nó, nhưng tôi cũng nhớ là phóng tác Đoàn Vệ Quốc quân có khi còn có trước cả FPT, thì làm sao đổ lỗi cho FPT lệch lạc về quan điểm được??? Có tội là tội nó dám in ra, đang là văn hoá truyền miệng, tự nhiên phổ biến thành sách, cho mày chết. Cái này chết lãnh đạo tập đoàn, không sao.

Mà rồi nữa, một dạo chỉ chăm chăm vào VNExpress để sưu tầm các truyện kiểu FPT này mà kể cho nhau, mà send cho nhau những lúc nhạt mồm nhạt miệng, những lúc hò dzô, muốn trở thành tâm điểm của bàn nhậu...rồi bây giờ quay lại chửi nó cho mát miệng.

Mà các anh chị phóng viên ơi, các anh chị có được mời đến dự lễ kỷ niệm của nó đâu mà cứ ngồi nhà hót líu lo? Các anh chị có chụp hình không? Có tường thuật trực tiếp không? Ảnh thì cũng lấy lại trên blog, cũng không trích nguồn, đạo đức tối thiểu đấy. Cái tối thiểu chưa đủ thì phán xét cái cao siêu làm gì nhỉ?

Thế nhỉ, tập trung tác nghiệp với các đồng nghiệp trong Nam xem nước sông thị vải thế nào? Sữa Yili ra sao? Ngồi cả đám với nhau mà điện thoại, mà phỏng vấn thì dễ quá.







VEDAN - the CHEATER, say No to environment destructorWHO & UNICEF warn Vietnam for melamine contained Chinese milk

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies