Next destination...

Ulaanbaatar, how's the nomad lives there...

Trời thương kẻ ác

"Lấy cái này đi anh, 2 trong 1 đấy, vừa tắm vừa gội được mà. Đúng là, trời thương kẻ ác". Kẻ ác là ai, hạ hồi phân giải, kẻ khờ là những hành khách đi máy bay đã lỡ mang theo những chai mỹ phẩm theo hành lý xách tay.

Những 2 trong 1, 3 trong 1...là những chai mỹ phẩm dùng dở mà họ mang theo hành lý. Theo luật hàng không, những chai chất lỏng có dung tích dưới 100 ml được phép mang theo hành lý xách tay, tổng dung tích không quá 1 lít.

Nhưng, với những lọ kem nước, dầu gội, dầu tắm...đang dùng dở, có mấy hành khách cẩn tắc đến mức đong đo lại số mỹ phẩm của mình trước khi lên máy bay đâu. Mới 8h30 sáng ở cửa check in của các chuyến bay quốc nội mà 2 bịch ni-lon mỹ phẩm đã căng phồng. Kể ra cũng lắm "kẻ khờ" đi máy bay sáng nay.

Đấy mới chỉ là số mỹ phẩm trên các chuyến bay quốc nội, nơi mà đa phần là khách bình dân Việt Nam với các loại mỹ phẩm thuộc loại bình thường. Trên các cửa check in quốc tế, chắc hẳn sẽ nhiều loại mắc tiền như Body shop; Yves Roche; L'Oreal; L'Occidental...trời ơi, toàn hàng xịn không à. Đó cũng là chưa kể đến bấm móng tay và các bộ đồ làm móng cũng mang lời tạm biệt khổ chủ mà nhảy vào 2 cái bịch ni-lon của những "kẻ ác" trước mỗi chuyến bay.


Cái khe nhỏ xíu thế này thì làm sao bỏ vừa chai dầu gội đầu vào nhỉ, chai rượu ngoại thì càng không.

Tại các sân bay nước ngoài, sẽ có một thùng kiếng lớn trước mỗi cửa check in để những kẻ khờ thả đồ không được mang lên máy bay của mình vào đó. Kẻ khờ nào đi máy bay nhiều có khi hàng tháng sau quay lại sân bay, đúng cửa check-in đó có khi vẫn còn may mắn nhìn được đồ của mình trong thùng kiếng.

Thế nhưng, phần lớn ở các cửa check in ra khu vực boarding tại các sân bay nhà mình, những thùng chứa đồ không được phép mang theo thường chỉ có khe bỏ vừa dao kéo, các chai lọ cỡ lớn không bỏ lọt các thùng này...và thế là sau khi bị tịch thu, số đồ này đi về đâu thì chỉ có...những "kẻ ác" mới biết.
Sẽ có ngày mình pha nước rửa chén, thuốc tẩy bỏ vào chai Eselves; body shop...cho có kẻ trày da tróc vảy.

Viết đến đây ghét cái con Bắc Kỳ bán hoa quả cạnh quầy check in không hành lý tuyến quốc nội tại sân Tân Sơn Nhất. Mình là người Hà Nội nên phải công nhận con này thừa hưởng tố chất Mậu Dịch Viên của thủy tổ nhà nó. Mua chai nước suối không có tiền lẻ nó quẳng uỵch cái chai lên đống hoa quả, ngoảnh đít đi ra chỗ khác không nói một lời. Không hiểu văn minh thương mại miền Nam sao lại lọt lưới được con này vào làm nhỉ???

82% Vietnamese Foreign reserves are in Central foreign oversea banksPRESS REVIEW

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies