Skip navigation.

Lòng vòng

Phải lâu lắm rồi, lại mới leo lên sân thượng của trường ngắm những đám mây lãng đãng trôi. Thực ra mọi chuyện sẽ lãng mãn hơn nếu như cái bụng nó không réo ầm ĩ vì đói. Mấy hôm nay hôm nào cũng phải ở lại khoa để giúp đỡ cô, thấy mà nản quá. Giá như ta không là lớp trưởng, không phải lo toan cho bất cứ điều gì thì sẽ kệ tất cả, nằm nhìn mây trên trời như thế, thật là bình yên!
À, có một chuyện hơi buồn. Sáng nay mình mới cãi nhau với cả Jun, thực ra chuyện chẳng có gì to tát nhưng mình cáu lên, thật là khổ. Mình thấy lòng tốt của mình bị đối xử vậy thì hơi bực, nhưng mà làm việc tốt thì đâu cần giúp lại, đâu cần được biết ơn đâu? Masami là người tốt, nhưng cô ấy chỉ được yêu quý lúc đấu chứ sau này không ai chịu được cô ấy cả. Mình không phải như vậy mà. Sáng mai sẽ tiếp tục đi sớm, giữ chỗ cho mấy bạn. Mặc kệ!
Mấy hôm nay trường mình tắc đường kinh khủng khiếp! Tệ hại. Mình muốn mọi người trong đội ra dẹp nhưng không ai chịu cả, sợ khổ! Chưa bao giờ thấy trường quá tải như vậy. À, còn bị một thằng nhóc năm nhất nói là " ơ cái chị vô duyên, em út mới vô trường mà đã lám nhụt chí". Hi, chỉ vì mình nói cho nó biết sự thật kinh khủng của trường. ^_^. ( chuyện mới năm nhất mà mình suýt bị làm lao công vì tội phi máy bay). Halloween này không đi chơi đâu cả, nằm nhà ngắm mưa! Nhưng vui ơi là vui, bởi vì trong lòng vui, thế thôi!
Đọc lại một truyện cũ, càng đọc càng thấy giống như là chuyện của mình. Mình không dũng cảm được như cô gái đó, và Nguyên thì cũng không kì cục như chàng trai đó. Nhưng không phải không có chuyện. Mình cũng là cỏ dại, cỏ dại ven đường thôi. Nhưng ai mà coi thường hay chà đạp thì không bao giờ thanh công đâu. Cỏ dại có sức mạnh của nó chứ! Cỏ dại kiên cường mà. Không có gì khuất phục ta, trừ khi chính ta từ bỏ nó. Ke ke- Ta là ai chứ?


Chiều, sau khi dạy xong, nt vu vơ cho mý đứa: tui thèm ăn kem quá, đang đau họng, xuống cantin na". Thế mà Kao su, Ham vui, rồi thì cả Chân chó cũng xuống! Thế mà thành ra chuyện! Cũng thú vị mà! Ngẫm ra, lâu lâu nói chuyện thế cũng tốt!
Ngày qua ngày, nghĩ đến điều tốt đẹp và quên đi lo lắng trong lòng!

fighting

Hây, hình ảnh là mình nhớ nhất trong phim BOF chính là Jandi và cái nắm tay mạnh mẽ " Fighting". Mỗi khi gặp khó khăn là cô ấy và cậu em trai lại cùng hô to

Fighting!Fighting!Fighting!Fighting!

Những lúc khó khăn, cách tốt nhất là động viên chính mình mà thôi. Cố lên nào Ngốc! Cố lên.

Ngay lúc này, tất cả đều đang gặp những khó khăn rắc rối của riêng mình, vậy cách tốt nhất là cùng cố gắng thôi.

-------------------------

Việc học hành tạm thời gặp khó khăn khi mình không thể tập trung cho nó.



Cố lên Thương, mày con phải lấy MA nữa, còn ACC nữa cơ, tháng 8 thi rồi. ^^

Cố lên nào, mày còn phải thi CAF và nhiều cuộc thi khác.

Mày còn phải..thi cuối kỳ, thi tài chính doanh nghiệp vào ngày mai nữa.

Fighting! Fighting!

-----------------------------------

Việc tình cảm cũng làm mình và cả anh khốn khổ! Em không muốn anh day dứt tí nào đâu anh ạ. Em đang cố gắng không thích anh nữa. Thật đó, cho nên anh đừng có bận tâm

Anh phải cố lên nhé! Cố lên Anh

Đường còn dài và xa nhà chưa là tệ nhất

Cô đơn

Mệt mỏi chưa phải thứ đáng ghét nhất



Đó là sự coi thường về một người không nỗ lực không quyết tâm không thành đạt không ý chí.

Anh phải thành một người thành đạt, cho dù không là doanh nhân. Ít ra lúc này đây em vẫn âm thầm ủng hộ anh, và còn có cả ai đó nữa.

CỐ LÊN anh nhé, ít ra còn có con ngốc này vẫn còn tin tưởng anh rất nhiều ấy^^



-------------------------------

Anh 3

Cố lên anh nhé ^^ Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi, vì anh có một người rất đặc biệt trong đời... đã đến và bên anh vượt qua nhiều sóng gió... Bởi người đó yêu anh...

Cố lên anh nhé ^^ Cho tồi tệ đi qua, và những niềm hy vọng tươi sáng ngày hôm nay sẽ chảy trên sự thật lênh láng! Sẽ xoá sạch nỗi hoang mang trong anh những phút giây đi qua lầm lạc....



Cố lên anh nhé ^^ Dù quá khứ có kó quên, nhưng tình yêu là ngọn nến, đốt cháy mọi ưu phiền, thiêu trụi quá khứ một thời anh nắm giữ......

Cố lên anh nhé ^^ Cho ngày hôm nay may mắn, anh ở đây, để có kẻ yêu anh nhiều biết mấy! Yêu anh ôm chặt đôi bàn tay... Vòng tay ôm chặt tấm lưng này.... Yêu anh và rất yêu anh đấy... Hãy cố lên vì người ấy yêu anh!




Cố lên anh nhé! ^^ Dù thay đổi là khó khăn, nhưng điểm tựa sẽ ko làm anh lung lay nữa! Cố lên nhé anh... bởi vi giờ đây khi trời mưa, anh đã có người che ô, anh sẽ ko bao giờ sợ ướt... bởi vì dù có bị ướt, người đó cũng ko để nước thấm vào anh....

Cố lên anh nhé ^^ ... vì có ai đó đang nhớ anh và rất lo.... Lo cho anh khi xa anh trong từng phút giờ.... Cố lên anh nhé, vì có kẻ đang đợi chờ... Đợi chờ anh, m0ng anh đến thật nhanh....



Cố lên nhé anh ^^ tìm lấy mục tiêu và tiến lên đích đến... Sống cho chính mình và sống cả cho ai đó yêu anh... Anh hiểu ko, vì giờ anh ko còn cô độc... Anh đã có người để học cách nhớ mong.... Hãy yêu như là yêu lần đầu! hãy say trong vòng tay người anh yêu dấu.... Hãy nung nấu ước mơ sâu... để mãi mãi bên nhau... Và ko bao giờ đi xa nữa....

Có rất nhiều lý do để anh cố gắng, mặc dù chỉ sự xuất hiện của một người yêu anh thôi, thế là đã quá đủ rồi! Vì thế... anh cố lên anh nhé!...Anh biết người đó là ai mà... phải ko? ^^(not me ^^)



--------------------------------------

For my Memories... You can realise yourself when come to my island. But not all of You can come to my world... We still met each other in the Dream and the Soul. You must relise something is special here. Because You are in it. Maybe some other peoples realise something. They must have experienced it or they understand me.

anh nhoc nha minh

ngan em lyty

Sài GÒn đang trong những ngày kẹt đường

Sài GÒn đang trong những ngày kẹt đường, hãy tận dụng khoảng thời gian đó, có nhiều thứ bạn có thể làm với nó trong lúc chờ đợi nhé. Đơn giản nhất là nghĩ tới những người thân của bạn. xem họ đang làm gì. Có thể nhận ra có những người đã lâu lắm, mình chưa hề liên lạc. Hey, vậy thì hãy về liên lạc với họ đi, hay ho không?
Kế tới, đừng cau có, vì cau có bạn cũng có đi nhanh hơn được đâu? Hãy nghĩ ra những lời chúc dành cho họ. Như mình nà:
Chúc MU thắng nà, chúc chân mình hết đau nà, chúc cả nhà mạnh khoẻ nà, chúc Capi chọn được trường nà, chúc Nany thi tốt nà, chúc Andy khỏi ốm này, chúc Chony không bị Top la nà, chúc mọi người không lo lắng. Cười cái cho đời bình an nà.
Hãy tận dụng những ngày kẹt đường ở Sài Gòn mà dành cho người chúng ta quen một lời chúc nhé. Biết đâu lâu lắm mình chưa chúc ai đó.
Nghĩ tới những câu chiện cười nà
hehe sau khi lôi cuốn nhật ký cũ ra đọc và cười với Khẹc. Theo yêu cầu của Tèo thì mình xin trích dẫn một số đoạn hay ho của nó.
E hèm!
“ Hểu này, chiều nay tao có dịp nhìn lại cái thằng Hải tèo mặt như cái bánh bèo, nó đã xấu xí lại còn thích gây sự chú ý, ai đời nó đi xe mà răng cứ nhe ra như cái đe, làm tao với Cóc thún ngồi ăn bánh khoai mà mặt cứ nai ra như cái chai, nó xấu như con gấu mà mặt thì cứ vênh váo như cái gáo”
Còn muốn nghe nữa không? Hahahaha.
Hum qua xem clip của anh Pom, sack gần chít, hehe, không ngờ ông anh mình lại giống con gái thế. Chị NI chắc ngất mất.

Dành thời gian cho việc ước ao này.
Ôi trái tim tôi, trái tim tôi! Mong sao G8 sẽ ghi bàn ( 1 bàn thui nhớ), và MU sẽ thắng, thắng thắng. 2 màu đỏ gặp nhau nà, nhưng mà chỉ có một màu đỏ thắng thôi. Lỡ yêu MU bằng ½ trái tim rồi, g8 chỉ có 1/8 trái tim thôi, sao mà thắng được.
Ngày tốt lành, mình sẽ hoàn thành những kế hoạch đã đề ra. Mai NoNi qua nhà mình chơi mà, hứa đó, trốn uýnh chết h. hehe.


Ôi cuộc sống mến thương

Có nhớ ngày em mượn anh cây viết kỷ vật của ông anh và làm mất nó

Em nghĩ anh sẽ giết chết em thôi nhưng anh đã không phản ứng gì.

Anh còn nhớ lúc em nài nỉ anh ra biển với em và anh nói rằng trời sắp mưa đấy và rồi trời mưa thật không?

Em nghĩ anh sẽ nói: “Đấy, anh đã bảo rồi mà!” nhưng anh đã không nói.

Anh có nhớ cái lúc em cố tình quấn theo mấy gã con trai khác để làm anh phát ghen lên không và anh đã ghen thật.

Em nghĩ chắc anh sẽ chia tay với em nhưng anh đã không làm vậy.

Anh có nhớ cái lúc em đổ cả hũ mứt dâu ra thảm xe của anh không.

Em nghĩ anh sẽ bạt tai em thôi nhưng anh đã không như vậy.

Và anh có nhớ lần em đã quên nhắc anh rằng buổi khiêu vũ cuối năm ở trường em mọi người phải ăn mặc trịnh trọng để rồi anh phải xuất hiện như tên ngố trước mặt mọi người trong bộ quần áo làng nhàng chẳng giống ai không?

Em nghĩ lần này chắc anh sẽ bỏ em thôi. Nhưng anh đã không giận em.

Vâng, rất nhiều điều anh đã bỏ qua cho em.

Anh âm thầm chịu đựng em, anh luôn yêu em và luôn bảo vệ em.

Em đã hứa sẽ bù đắp lại cho anh thật nhiều khi anh trở về.

Nhưng anh đã không về, anh ơi…

Sống đơn giản tới mức không cần tới não

Sống như vậy có được không? Mình đã hỏi nhiều người.
@Ê, Diệu Xuân, chú xem không có não người ta có sống được không?
Sống được mới lạ, Tim và não nó có liên quan tới nhau, nếu não mất đi tim sẽ ngừng đập. Sẽ chết, hehe, cho nên mọi chuyện sẽ rất tình cờ và bất ngờ
Sao con sao biển nó vẫn sống?
Vì nó là Sao biển, bà hỏi người cơ mà? Bà muốn sống đời sống thực vật thì kiếm cái oto, đâm đầu vào
Nhưng t ko muốn người khác phải bận tậm chăm sóc
Dễ hơn, leo lên tầng 14
@ Hải ơi, tui hỏi ông câu này.
Ok
Không có não người ta có sống được không?
Bà lại bắt đầu hỏi lung tung rồi
Tôi hỏi thật mà. Được không?
Tôi không biết, sao bà hỏi thế?
@ Khẹc, mày bảo không có não người ta sống được không?
Có.
Thế àh
í, răng mi hỏi rứa, tau nỏ biết, chắc chết.
@ Anh Lâm, không có não người ta có sống được không?
Lắc đầu
@ Giang ơi, cậu nghĩ ko có não người ta có sống được không?
Cậu ại bị gì àh? Sao thế?
@ ê, cho tui hỏi, ko có não người ta sống được ko?
hoang thai: ac
hoang thai: hoi vo van the
hoang thai: khong biet dc
hoang thai: chiu
Vậy là sao? Ko sống được ư? Vậy sao bạn tôi có thể sống được? . Huhu
Sao cuộc đời bất công thế? Mình đã muốn sống đơn giản tới mức không cần tới não, khi đó mình sẽ không bị bệnh đau đầu hành hạ, mình không cần suy nghĩ gì. mình muốn như thế!
Nhưng sự thật thì sao? Không có não, không sống được, Sao biển mãi là sao biển còn người thì mãi là người thôi.
Cuộc đời sao bất công vậy, Nghe Hải nói mình đã khóc, thương cho bạn cậu ấy, thương cho Lâm, Ngọc Anh và những người khác nữa.
Giá như người ta có thể sống, sống mà không cần tới não
Mình coppy lại của canty! thấy hay quá

ghen tỵ

quả thật là mỗi khi có chuyện buồn thì mình mới thích đụng đến cái lap để kể lể! quả thật là mình ghen tỵ khi nhìn ông già và nhè hạnh phúc như thế. Nhè thật xinh đẹp, và cả cái tụi B1 ấy nữa, thật là chỉ có mình Silly.
Mình thấy 1 điều nữa là mỗi khi mình buồn hay gặp rắc rối mình lại muốn gọi cho Hải, chỉ cần cậu ấy nói" Không khóc nữa, nghe không! Thế là mình không thể khóc được nữa. Nhưng mình biết Hải không dành cho mình, mình gặp quá nhiều rắc rối từ chuyện tình cảm rồi. Khép chặt con tim chờ ngày valentine trắng

Việt nam ơi

haaaaaaaaaaaaaaaaa wa' đã

Mất đồ

huhuh, cả nhà ơi, tớ bị mất điện thoại

Tại sao lại như thế?

Tại sao anh luôn xuất hiện trong lúc mình chưa chuẩn bị được gì, chưa có những gì mình muốn cho anh thấy! Jenny àh, tối nay em có nhà không anh qua nhé!
VÂng!
TỐi đợi cả buổi, nhưng tính kiêu hãnh ko cho phép mình gọi hỏi tại sao. Mình đã chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị vẻ đẹp nhất, hoàn hảo nhất! Nhưng anh ko tới! Tối thức tới 3h đọc sách! Pháo đài số! HÔm qua là "thiên thần và ác quỷ". Sáng dậy trễ, không đi học mà! Nhưng anh lại tới! tiếng chuông điện thoại kêu. MÈo lười ngủ nướng! Lúc đó đã là 8h, mình nhớ là từng nói với anh chưa bao h dậy sau 7h, nhà bừa bộn! Mình rối bù! Anh là như thế! Có giải thích gì đâu! Nhanh đi ăn sáng nào!
KO đi
lẠi dỗi
Không đói và buồn ngủ!
Anh cũng có bao h năn nỉ mình đâu!
Vậy thôi anh đi làm đây! trễ rồi!
TIếng xe xa dần! úp mặt khóc! Mình hứa là sẽ trách anh cơ mà! Mình cũng hứa là không giả bộ nữa cơ mà? Cuối cùng sao vẫn như một đứa con nít thế này? Không nói được gì! NHắn tin cho anh! Không nhắn lại! Trưa có số lạ gọi! Bực bội cáu lên : ai đó! dở hơi àh? Thì anh từ tốn: anh đây! tối đi học không anh qua chở?
HU hu! khóc ầm ĩ, để rồi lại bị nói: ơ cái con bé này, bị sao thế? Sao lại khóc nhè nữa?
Anh không bao h cho mình có thời gian chuẩn bị cho bản thân! tâm sự với anh Tuệ( tăng nhật tuệ) anh bảo là cái Hà nhà anh cũng thế! chắc con gái ai cũng vậy! Nhưng mình thấy chị Linh với anh Hùng có thế đâu nhỉ?
Nản thật|! Không phải là giả tạo nhưng mình luôn xấu xí khi trước mặt anh! Muốn đẹp hơn tí thôi! chỉ tí thôi mà
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30