Skip navigation.

Cô đơn giữa mọi người

Lâu rồi không than vãn! Kể từ ngày rời xa anh. Cho đến ngày hôm qua gặp lại anh, vẫn cái cách nói chuyện làm đau lòng người khác đó, vẫn cái kiểu cười "nham nhở" đó! Vậy mà sao ánh mắt mình không thể nào rời khỏi! 1 năm rồi! Thời gian nhanh thật! Anh đến và đi như một cơn gió, lưu lại trong mình kí ức không bao giờ nhạt phai! Anh gọi mình lên. Lại một lần nữa khiến mình khóc! Khóc trong tấm tức! Khóc vì không thể giải thích lý do, khóc cho cái cảm giác cô đơn giữa hơn 100 con người ngày hôm qua! Anh vẫn vậy, vẫn không biết lỗi là ở mình, vẫn cười "hồn nhiên" như thế! Mỗi khi như vậy, mình ghét anh lắm. Nhưng rồi lại dấu nước mắt vào trong, ngước mặt lên trời, cho không ai biết mình đang khóc! Thời gian ơi tao biết mày nói dối! Tao không thể quên anh như chưa từng quen biết! Không biết anh coi mình là gì, và cũng biết khoảng cách 10 tuổi là khá dài! Nhưng mà anh ơi! Nhóc không thể nào dối lòng được! Nhóc sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Đó là cách duy nhất! Duy nhất!!!

chủ nhật củ chuốiÔn thi

Comments

Phan Thế Anh 15. December 2008, 16:28

Chọn cách trốn tránh là đang tự lừa gạt bản thân, đối mặt là đang khắc phục cảm giác đau buồn đã theo you 1 năm wa,

Sự thật đơn giản lỗi là do người kia(như trên entry có nói) + thái độ bất hợp lý như thế --> kh xứng, kh đáng để bùn ...

Bau Bau 17. December 2008, 04:45

Một ngày thật gần hơi ấm xé tan nỗi đau này ..
Ko biết đã nghe bào này chưa, nếu chưa thì thử xem nhé :rolleyes: hy vọng làm bớt chút "cô đơn giữa mọi người"!!!
http://vdc.d.kapsule.info/kaapsule/1/75/175c440d5ff06a128ecb082f64717cb5.mp3?filename=Xa-Nhau-De-Mai-Gan-Nhau.mp3

luckandluck 17. December 2008, 06:13

Người ta bảo có 2 cách để nhớ một người là yêu hoặc ghét
Còn cso bao nhiêu cách để quên một người ? chẳng lẽ chỉ có một ? Duy nhất hay sao ?

Bau Bau 17. December 2008, 06:43

Ko còn yêu tự khắc sẽ quên. :coffee: làm sao cho ko còn yêu nữa đi!

luckandluck 17. December 2008, 10:23

còn ghét = không còn yêu nhưng vẫn không thể quên .

:¦: Dạ Nguyệt Quang :¦: 17. December 2008, 15:13

tang qua giang sinh cho em na`z
thix hem
Ra nhan qua nha'

mot_chut_tuong_phan 17. December 2008, 15:32

Đôi khi trốn chạy lại khiến cho mình càng không thể quên đó em. Sao mình không thể đối diện, biết đâu mình còn nhận ra những điều mà trước giờ mình chưa thấy.
Chúc em luôn vui vẻ, mạnh mẽ hơn nữa nhé!

Jeny xih đẹp 17. December 2008, 16:13

cảm ơn mọi người nhiều nhé! em không dám đối diện! em sợ lại ngã lòng!
for nguyetquang" cảm ơn món quà nhé! nếu em biết cách tặng em sẽ tặng lại anh
for Motchuttuongphan: em sẽ mạnh mẽ hơn lúc nào hết
Phanbaoson: cách này hoi khó anh ạh! ^.^
For luckandluck: chỉ em với nà

mot_chut_tuong_phan 17. December 2008, 16:31

:smile:

luckandluck 17. December 2008, 16:34

@phannguyen89: ko ai có thể chỉ em phải làm như thế nào .
Chỉ khuyên em Hãy bình tĩnh và xem xét lại ta cần phải làm gì ? Tại sao ta phải quên ? Người đó có thật là quan trọng với ta đến vậy ? ...
Mọi điều trôi qua đều là kỉ niệm , nên xem nó đều là kỉ niệm đẹp ... bởi nó đã qua và cho ta được nhiều điều , nhiều bài học >>> đừng quên mà hãy cất nó xuống sâu hơn những kĩ niệm khác . Biết đâu đó 1 ngày em nhận thấy điều đó thật buồn cười , thật lạ ....
Chúc em luôn vui hạnh phúc .

Jeny xih đẹp 17. December 2008, 17:06

hì! em cũng chưa biết là sau này có mỉm cười khi nghĩ về người đó không! nhưng mà mỗi khi nói chuyện với người đó em rất vui, dù người đó luôn làm em buồn chị ạh

Trường Thăng 18. December 2008, 13:40

Hãy vui lên đi bạn ơi! khi bạn đã quyết định như thế, thì sung quanh bạn còn có rất nhìu những người bạn ủng hộ bạn nà. Mà ziệc gì phải buồn nhỉ!
ai bắt nạt bạn nói tui nghe tui wynh cho :D hiiii

Jeny xih đẹp 18. December 2008, 14:58

ừh! Mình sẽ dũng cảm! Đối mặt!

mot_chut_tuong_phan 18. December 2008, 15:25

@Ly: Vì mình luôn dành nhiều tình cảm cho người đó mà em. Chị nghĩ người đó ko phải luôn làm em buồn mà vì người đó chưa thật sự là vì em, nên em mới cảm thấy như vậy thôi.
Ah, chị nói nhỏ 1 chút nè luckandluck là boy đấy, không phải là chị đâu :wink:

Jeny xih đẹp 18. December 2008, 15:30

ui, suýt nhầm! Mà hình như nhầm ùi nhỉ chị ! Em biết chứ! Nhưng mà không thể nào quên người đó! Cho dù bây h em đang làm 1 việc ngu ngốc là chấp nhận người khác!

mot_chut_tuong_phan 18. December 2008, 15:45

vậy người đó là mối tình đầu của em ah? Hay vì đã tạo cho em nhiều ấn tượng sâu sắc? :wink:

Jeny xih đẹp 18. December 2008, 15:49

không là mối tình đầu, người đó là người mà em ghét nhất, hay làm em buồn nhất! Nhưng em lại yêu nhất! Em không biết sao cả, nhưng người đó cách em cả 8 tuổi, anh ấy không hề thích em, nhưng em đã bị ảo tưởng

luckandluck 19. December 2008, 09:50

có thể ... ọi chuyện đều có thể ... vui lên nào .

Trường Thăng 19. December 2008, 10:01

iu một ngưòi thiệt là khó đây! zậy you hãy thoát ra khỏi oả tuởng và hãy là chính mình đi okay.

Jeny xih đẹp 19. December 2008, 12:47

hì, em đang cố gắng hết sức đây

mot_chut_tuong_phan 20. December 2008, 16:35

uh, cứ cố gắng đi em, đừng để cho mình chìm trong ảo tưởng mà mình biết rõ nha em

Jeny xih đẹp 21. December 2008, 00:52

vâng ạh! HUm qua em nhắn tin cho người đó! Không thấy người đó nhắn lại! Gọi điện ko được! Quyết tâm thế mà trời không giúp chị nhỉ

Trường Thăng 21. December 2008, 03:05

Hõi thế gian tình ái là gì mà khiến con người phải muốn có nhau.!

luckandluck 21. December 2008, 10:07

... tình yêu khó hiểu thế đấy .

Trường Thăng 21. December 2008, 13:46

chúc tất cả những người iu nhau sẽ có được hạnh phuc :happy:

mot_chut_tuong_phan 23. December 2008, 16:32

Chị nghĩ có lẽ người đó đang e ngại em đấy. Nên mới chọn cách im lặng trước em. Thôi cố gắng nào em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.