Tại sao lại như thế?
Monday, 22. December 2008, 10:54:26
VÂng!
TỐi đợi cả buổi, nhưng tính kiêu hãnh ko cho phép mình gọi hỏi tại sao. Mình đã chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị vẻ đẹp nhất, hoàn hảo nhất! Nhưng anh ko tới! Tối thức tới 3h đọc sách! Pháo đài số! HÔm qua là "thiên thần và ác quỷ". Sáng dậy trễ, không đi học mà! Nhưng anh lại tới! tiếng chuông điện thoại kêu. MÈo lười ngủ nướng! Lúc đó đã là 8h, mình nhớ là từng nói với anh chưa bao h dậy sau 7h, nhà bừa bộn! Mình rối bù! Anh là như thế! Có giải thích gì đâu! Nhanh đi ăn sáng nào!
KO đi
lẠi dỗi
Không đói và buồn ngủ!
Anh cũng có bao h năn nỉ mình đâu!
Vậy thôi anh đi làm đây! trễ rồi!
TIếng xe xa dần! úp mặt khóc! Mình hứa là sẽ trách anh cơ mà! Mình cũng hứa là không giả bộ nữa cơ mà? Cuối cùng sao vẫn như một đứa con nít thế này? Không nói được gì! NHắn tin cho anh! Không nhắn lại! Trưa có số lạ gọi! Bực bội cáu lên : ai đó! dở hơi àh? Thì anh từ tốn: anh đây! tối đi học không anh qua chở?
HU hu! khóc ầm ĩ, để rồi lại bị nói: ơ cái con bé này, bị sao thế? Sao lại khóc nhè nữa?
Anh không bao h cho mình có thời gian chuẩn bị cho bản thân! tâm sự với anh Tuệ( tăng nhật tuệ) anh bảo là cái Hà nhà anh cũng thế! chắc con gái ai cũng vậy! Nhưng mình thấy chị Linh với anh Hùng có thế đâu nhỉ?
Nản thật|! Không phải là giả tạo nhưng mình luôn xấu xí khi trước mặt anh! Muốn đẹp hơn tí thôi! chỉ tí thôi mà















nguyetchi # 23. December 2008, 08:59
giavy # 23. December 2008, 14:16
truongthang2010 # 23. December 2008, 14:29
phannguyen89 # 23. December 2008, 15:55
thuhien88 # 23. December 2008, 16:08
GỬI 1 TẤM HÌNH ĐƯỢC IPOD
Nghe có vẻ không tin nhưng hãy vào xem thử nào. Chắc chắn bạn sẽ ẵm trọn IPOD cực kool (100$ đó nha) … điều kiện thật dễ … chỉ cần 1 tấm hình của bạn ( theo quy định ban tổ chức)…. Gíang Sinh sắp đến rồi, ẵm quà nhanh nào!!! http://sanlung.net/quatang
KingDom06 # 24. December 2008, 17:06
phannguyen89 # 24. December 2008, 17:46
ptnee # 6. January 2009, 01:07
"why do people fall over and over and over?
why you can never stop the beat for nothing?
why you will never know what will happen?
why must everything went like this?
why do i need to cry for someone doesn't cry for me?
why do i have to hide all feelings?
why do i need to love much but it doesn't returned the same?"
i want to ask u a question!?
Why do u have to make some that question!?
Why don't u strive for something while your self kept to make some question that! if so,it 's make u alot time!
Follow me!listen to me.Don't make and don't feel,let live and live for yourself.to all life!!
PTVDblog # 17. January 2009, 03:13
Hôm trước gặp một câu nói trên chương trình "Quick và Snow", có câu thế này "Thế gian này một nửa là phụ nữ, cớ sao anh chỉ yêu có mình em".
Tình yêu, thôi hay nhất là đừng dính vào nó
Hihi
Lần đầu ghé blog của bạn, chúc bạn năm mới nhiều niềm vui, tết được lì xì thật nhiều, cơm no rượu say và không tăng cân