Sống đơn giản tới mức không cần tới não
Thursday, 5. March 2009, 14:45:22
Sống như vậy có được không? Mình đã hỏi nhiều người.
@Ê, Diệu Xuân, chú xem không có não người ta có sống được không?
Sống được mới lạ, Tim và não nó có liên quan tới nhau, nếu não mất đi tim sẽ ngừng đập. Sẽ chết, hehe, cho nên mọi chuyện sẽ rất tình cờ và bất ngờ
Sao con sao biển nó vẫn sống?
Vì nó là Sao biển, bà hỏi người cơ mà? Bà muốn sống đời sống thực vật thì kiếm cái oto, đâm đầu vào
Nhưng t ko muốn người khác phải bận tậm chăm sóc
Dễ hơn, leo lên tầng 14
@ Hải ơi, tui hỏi ông câu này.
Ok
Không có não người ta có sống được không?
Bà lại bắt đầu hỏi lung tung rồi
Tôi hỏi thật mà. Được không?
Tôi không biết, sao bà hỏi thế?
@ Khẹc, mày bảo không có não người ta sống được không?
Có.
Thế àh
í, răng mi hỏi rứa, tau nỏ biết, chắc chết.
@ Anh Lâm, không có não người ta có sống được không?
Lắc đầu
@ Giang ơi, cậu nghĩ ko có não người ta có sống được không?
Cậu ại bị gì àh? Sao thế?
@ ê, cho tui hỏi, ko có não người ta sống được ko?
hoang thai: ac
hoang thai: hoi vo van the
hoang thai: khong biet dc
hoang thai: chiu
Vậy là sao? Ko sống được ư? Vậy sao bạn tôi có thể sống được? . Huhu
Sao cuộc đời bất công thế? Mình đã muốn sống đơn giản tới mức không cần tới não, khi đó mình sẽ không bị bệnh đau đầu hành hạ, mình không cần suy nghĩ gì. mình muốn như thế!
Nhưng sự thật thì sao? Không có não, không sống được, Sao biển mãi là sao biển còn người thì mãi là người thôi.
Cuộc đời sao bất công vậy, Nghe Hải nói mình đã khóc, thương cho bạn cậu ấy, thương cho Lâm, Ngọc Anh và những người khác nữa.
Giá như người ta có thể sống, sống mà không cần tới não
Mình coppy lại của canty! thấy hay quá
@Ê, Diệu Xuân, chú xem không có não người ta có sống được không?
Sống được mới lạ, Tim và não nó có liên quan tới nhau, nếu não mất đi tim sẽ ngừng đập. Sẽ chết, hehe, cho nên mọi chuyện sẽ rất tình cờ và bất ngờ
Sao con sao biển nó vẫn sống?
Vì nó là Sao biển, bà hỏi người cơ mà? Bà muốn sống đời sống thực vật thì kiếm cái oto, đâm đầu vào
Nhưng t ko muốn người khác phải bận tậm chăm sóc
Dễ hơn, leo lên tầng 14
@ Hải ơi, tui hỏi ông câu này.
Ok
Không có não người ta có sống được không?
Bà lại bắt đầu hỏi lung tung rồi
Tôi hỏi thật mà. Được không?
Tôi không biết, sao bà hỏi thế?
@ Khẹc, mày bảo không có não người ta sống được không?
Có.
Thế àh
í, răng mi hỏi rứa, tau nỏ biết, chắc chết.
@ Anh Lâm, không có não người ta có sống được không?
Lắc đầu
@ Giang ơi, cậu nghĩ ko có não người ta có sống được không?
Cậu ại bị gì àh? Sao thế?
@ ê, cho tui hỏi, ko có não người ta sống được ko?
hoang thai: ac
hoang thai: hoi vo van the
hoang thai: khong biet dc
hoang thai: chiu
Vậy là sao? Ko sống được ư? Vậy sao bạn tôi có thể sống được? . Huhu
Sao cuộc đời bất công thế? Mình đã muốn sống đơn giản tới mức không cần tới não, khi đó mình sẽ không bị bệnh đau đầu hành hạ, mình không cần suy nghĩ gì. mình muốn như thế!
Nhưng sự thật thì sao? Không có não, không sống được, Sao biển mãi là sao biển còn người thì mãi là người thôi.
Cuộc đời sao bất công vậy, Nghe Hải nói mình đã khóc, thương cho bạn cậu ấy, thương cho Lâm, Ngọc Anh và những người khác nữa.
Giá như người ta có thể sống, sống mà không cần tới não
Mình coppy lại của canty! thấy hay quá








phanbaoson # 5. March 2009, 15:34
Sống ko có não có biết thế nào là hạnh phúc ko!
nguoiyeunuoc # 6. March 2009, 07:31
phantieubao # 6. March 2009, 10:46
trunglovestrang # 6. March 2009, 15:52
KingDom06 # 6. March 2009, 17:55
nguoiyeunuoc # 7. March 2009, 02:22
Wind-and-Grass # 7. March 2009, 04:16
truongthang2010 # 9. March 2009, 07:45
cái này xem ra là ý kiến hay đấy!
pa con nao muon cứ thử xem sao hiii
phannguyen89 # 11. March 2009, 03:22
phanbaoson # 11. March 2009, 09:07
phannguyen89 # 11. March 2009, 11:06
truongthang2010 # 12. March 2009, 15:06
nguoiyeunuoc # 13. March 2009, 11:36
¥
phannguyen89 # 14. March 2009, 05:03
trangtraicodon20042008 # 14. March 2009, 08:36