Giáng Sinh buồn!
Sunday, 30. November 2008, 12:18:05
--------------------------------------
Tối cuối năm trời se se lạnh
Muôn đèn sao lấp lánh trời đêm
Chợt chuông thánh lễ ngân lên
Đón mừng Thiên Chúa giáng sinh xuống trần
*****
Nghe ngoài phố bước chân giục giã
Tiếng nói cười rộn rã nơi nơi
Kìa bao đôi lứa sánh đôi
Mắt âu yếu mắt trao lời thiết tha.
*****
Luồn trong gió phương xa thổi tới
Đã mang hơi nắng mới mùa xuân
Nhủ thầm xuân đã đến gần
Chúc nhau năm mới muôn phần an khang
*****
Sao bỗng thấy không gian lạc lõng
Giữa bao người mà bỗng đơn côi
Tìm đâu ánh mắt một người
Thắp lên ngọn lửa tắt rồi trong ta
*****
Xuân trời đất chẳng riêng ai hết
Nhưng trong tôi xuân chết đã lâu
Từ ngày em bước qua cầu
Dứt dây gỡ ván quên mau mối tình....














