Ôi cuộc sống mến thương
Wednesday, 11. March 2009, 14:36:44
Có nhớ ngày em mượn anh cây viết kỷ vật của ông anh và làm mất nó
Em nghĩ anh sẽ giết chết em thôi nhưng anh đã không phản ứng gì.
Anh còn nhớ lúc em nài nỉ anh ra biển với em và anh nói rằng trời sắp mưa đấy và rồi trời mưa thật không?
Em nghĩ anh sẽ nói: “Đấy, anh đã bảo rồi mà!” nhưng anh đã không nói.
Anh có nhớ cái lúc em cố tình quấn theo mấy gã con trai khác để làm anh phát ghen lên không và anh đã ghen thật.
Em nghĩ chắc anh sẽ chia tay với em nhưng anh đã không làm vậy.
Anh có nhớ cái lúc em đổ cả hũ mứt dâu ra thảm xe của anh không.
Em nghĩ anh sẽ bạt tai em thôi nhưng anh đã không như vậy.
Và anh có nhớ lần em đã quên nhắc anh rằng buổi khiêu vũ cuối năm ở trường em mọi người phải ăn mặc trịnh trọng để rồi anh phải xuất hiện như tên ngố trước mặt mọi người trong bộ quần áo làng nhàng chẳng giống ai không?
Em nghĩ lần này chắc anh sẽ bỏ em thôi. Nhưng anh đã không giận em.
Vâng, rất nhiều điều anh đã bỏ qua cho em.
Anh âm thầm chịu đựng em, anh luôn yêu em và luôn bảo vệ em.
Em đã hứa sẽ bù đắp lại cho anh thật nhiều khi anh trở về.
Nhưng anh đã không về, anh ơi…
Em nghĩ anh sẽ giết chết em thôi nhưng anh đã không phản ứng gì.
Anh còn nhớ lúc em nài nỉ anh ra biển với em và anh nói rằng trời sắp mưa đấy và rồi trời mưa thật không?
Em nghĩ anh sẽ nói: “Đấy, anh đã bảo rồi mà!” nhưng anh đã không nói.
Anh có nhớ cái lúc em cố tình quấn theo mấy gã con trai khác để làm anh phát ghen lên không và anh đã ghen thật.
Em nghĩ chắc anh sẽ chia tay với em nhưng anh đã không làm vậy.
Anh có nhớ cái lúc em đổ cả hũ mứt dâu ra thảm xe của anh không.
Em nghĩ anh sẽ bạt tai em thôi nhưng anh đã không như vậy.
Và anh có nhớ lần em đã quên nhắc anh rằng buổi khiêu vũ cuối năm ở trường em mọi người phải ăn mặc trịnh trọng để rồi anh phải xuất hiện như tên ngố trước mặt mọi người trong bộ quần áo làng nhàng chẳng giống ai không?
Em nghĩ lần này chắc anh sẽ bỏ em thôi. Nhưng anh đã không giận em.
Vâng, rất nhiều điều anh đã bỏ qua cho em.
Anh âm thầm chịu đựng em, anh luôn yêu em và luôn bảo vệ em.
Em đã hứa sẽ bù đắp lại cho anh thật nhiều khi anh trở về.
Nhưng anh đã không về, anh ơi…








bhv_binhminhmua # 12. March 2009, 05:18
trangtraicodon20042008 # 12. March 2009, 13:22
ma dao nay en try don gian th phai trang tam hon gio day cung don gian nhu the hi hi
phannguyen89 # 14. March 2009, 05:06
@Dang song don gian? toi muc' ko can` nao~ ma`
trangtraicodon20042008 # 14. March 2009, 09:04