Skip navigation.

Thấy và hiểu mà không hành động thì cũng chẳng có ích chi

Thôn nữ tắm trăng

Kìa đêm gió mát trăng thanh
Bên khung cữa sổ tôi nằm hát ru
Nhà bên em xoã tóc bù
Thân vàng giác ngọc lù lù nguyên sơ
Tôi quay quắt dưới bóng mờ
Đôi gò bồng đảo hững hờ đung đưa
Chiều sâu ai đếm cho vừa

Hang hùm râu mọc lưa thưa tơ trời
Tay em trắng, eo em vơi
Lưng trần nước chảy bồi hồi tim anh
Vô tình ngọn gió trong lành
Hôn lên thân thể, trăng đành xô đi
Trong bóng tối kẻ gan lì
Chồm lên dữ dội tôi ghì xác tôi
Mặc cho trời đất chơi vơi
Em vô tư lạ , gọi mời hồn ai ?
Đồng quê trăng sáng đêm dài
Tắm tiên thôn nữ bồng lai ngắm nhìn








EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG"NÓ"

Comments

sốngđểyêu's Blog 24. October 2009, 01:38

hay wa ta .lau rui hom nay moi doc tho .ma doc xong thi thay nao nao trong long ay /haha /chuc vui ve nha

Lahed 28. October 2009, 09:17

"Thân vàng giác ngọc lù lù nguyên sơ"
Cái từ "lù lù" này nó làm sao đó anh à ? p:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31