KHI VỢ TÔI CÓ BẦU
Friday, 23. November 2007, 10:35:28
Vợ tôi có em bé, tôi thương nàng lắm nhưng không biết làm gì hơn bằng cách sáng tác 1 bài thơ tặng vợ vậy.
Tặng bà vợ bầu của tui
Khi vợ tôi có bầu
“Anh ơi, sữa ở đâu?”
Lồm cồm tôi tỉnh giấc
Pha cho nàng uống mau
***
Khi vợ tôi mang bầu
Tôi chẳng được đi đâu
Máy bay mua vé tháng
Về chăm nàng ốm đau
***
Vợ tôi có em bé
Tôi vẫn được ngủ ké
Nửa đêm bụng trở đau
Vợ đạp tôi … suýt té
***
Vợ tôi mang em bé
Nàng vứt rác tung tóe
“Hết dọn lại phải nhặt?!?”
Suốt ngày tôi rên khẽ
***
Khi vợ tôi có thai
Mồm nàng ăn lai rai
Bò khô cùng cơm cháy
Nàng ăn liền cả hai (kí lô)
***
Khi vợ tôi mang thai
Người nàng hay nổi gai
Mồm đắng, mùi dờn dợn
Thế là phải chạy dài (để ói)
***
Tháng ngày dần trôi qua
Bụng của nàng to ra
Ngày đêm tôi trông ngóng
Được lên chức làm Ba
***
Cục cưng của ba ơi
Mai sau con lớn rồi
Đừng quậy mẹ nữa nhé!
Không (thì) ba mệt đứt hơi.
***
Tôi yêu vợ của tôi
Cùng đứa con ra đời
Quây quần thật hạnh phúc
Nhà mình nhất mà thôi!
22/11/2007
:D
chua trai qua huyen do nen chua biet ra sao ca!
By anonymous user, # 23. November 2007, 22:41:27