Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

KHUYẾN CÁO

VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP KHI CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ NHÂN - CẢM ƠN

SHOPPING Ở RINKU TOWN

Sân bay quốc tế Kansai là cửa ngõ giao thông nối liền giữa thế giới bên ngoài với vùng Kansai trong đó bao gồm cả Osaka, Kyoto và Kobe. Và trên con đường từ đây đến trung tâm thành phố Osaka mất khoảng hơn 40 phút đi JR (Janpan Railways), bạn có thể ghé qua Rinku town – nơi cuối tuần người dân Nhật thường ghé về các trung tâm mua sắm để săn hàng giảm giá.

Ấn tượng rõ nét đầu tiên khi tôi đặt chân đến thị tứ này là thái độ thân mật trong việc phục vụ khách hàng và sự lịch thiệp, tôn trọng công việc mình làm đến tối đa của người Nhật Bản. Từ anh trưởng tàu điện mỗi khi đến đầu toa kiểm tra tự cúi đầu chào và không quên quay lại cúi chào thêm một lần nữa khi rời toa này sang toa khác dù chỉ có vài ba khách trong toa mà thôi. Cho đến những bạn gái cầm bảng hiệu miệng cứ líu lo như chim sáo mời chào du khách ghé thăm gian hàng của mình. Từ đó dần kéo tôi vào “thiên đường mua sắm” mà không còn để ý đến cái ví còm cõi của mình.

Vào đến Sport Supermarket Center, tôi như lạc vào một khu rừng hàng thể thao với cơ man quần áo, dụng cụ tập thể dục thể thao. Càng đi mình càng bị “ma lực” hút mạnh hơn cho đến khi không cưỡng lại được, nhìn ngắm thỏa thích không còn là mục đích duy nhất thì việc móc tiền trả cho một chiếc áo “Quỷ đỏ M.U” mình yêu thích mất gần cả triệu đồng là điều … không tránh khỏi.

Nhìn chung, hầu hết các sản phẩm đều được sản xuất từ Trung Quốc, Thái Lan và một số nước ở Châu Phi. Tìm mỏi mắt mới thấy được vài sản phẩm dán mác Made in Japan, mà nếu có thì giá cũng cao ngây ngất. Đặc biệt các dụng cụ cho môn bơi lội cực kì nhiều, chắc hẳn sẽ làm thỏa mãn các bạn yêu thích làn nước xanh trong. Còn nếu là cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển nước mặt trời mọc thì sẽ được trang bị nón, giầy, áo, khăn len…không thiếu thứ gì miễn là có khả năng chi trả. Cũng tại Sport Supermarket Center mà tôi đã biết đến môn bóng chày cũng như cách đội nón bảo vệ và găng tay nó ra làm sao.

Đối diện sẽ là một trung tâm bán hàng điện tử, điện gia dụng. Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ săn được chiếc máy ảnh tùm lum chấm pixel với giá phải chăng, nhất là vào các giảm giá cho hàng tồn, lại còn được hoàn thuế ngay tại quầy thanh toán nữa chứ. Điện thoại di động nơi này đa dạng, rực rỡ cứ như cá bảy màu nhưng cũng phải cẩn thận lựa chọn vì chủ yếu sử dụng mạng CDMA là chính.

Cách 10 phút tàu điện từ sân bay, địa điểm thu hút du khách nhất là Rinku Premium Outlets. Khoảng hơn 150 gian hàng mở cửa từ 10 sáng đến 8 giờ tối bày bán hầu hết các hãng thời gian nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người mua sắm ở đây cũng vì những bảng giá thật “hot” được treo trên kệ. Độ nóng về sự giảm giá đến bất ngờ và cũng nóng về giá gốc của một số mặt hàng.

Nào mình cùng shopping nhé với 1 ¥ đổi ra khoảng 140 VND. Tuy nhiên tôi chỉ có thể kể thôi vì trong outlet tuyệt đối không cho quay phim chụp ảnh. Nếu khéo chọn bạn sẽ có những chiếc áo pull nữ dễ thương với giá chỉ 500 ¥ nhưng cũng nên nhón tay với bộ complet hiệu Dunhill hơn 500.000 ¥. Bước vào quầy hàng thời trang nam Pierre Cardin, hai cô gái cúi đầu chào niềm nở quá khiến tôi cũng mạnh dạn đi hết gian trưng bày. Vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi từng đường chỉ, màu sắc nhưng khi liếc xuống mảnh giấy để giá 60000 ¥ cho một chiếc sơ mi ngắn tay liền quay ngoắt lắc đầu quầy quậy như tỏ vẻ không hài lòng về điều gì đó. Đành phải tìm quầy nào treo bảng giảm giá 50 – 70% để vào rồi lại tiếp tục len vào dãy áo quần nào có giá thấp nhất mới có hy vọng “sốt sót” trở ra. Thú vị nhất là được một ôm áo quần, giầy dép của hãng hàng hiệu GAP với giá chấp nhận được. Nhưng rồi khi về nhà mới phát hiện rằng toàn là hàng được sản xuất từ Indonesia, Campuchia, có cái quần lót của nam còn chữ “Made in Vietnam” rành rành như trêu ngươi vậy. Ắt hẳn là một kinh nghiệm du lịch thú vị cho những bạn trẻ đến sau!

Mất gần 3 triệu cho hơn hai tiếng đồng hồ miên man vật lộn trong rừng sell – off ở Outlet, tôi trở lại với cuộc sống đích thực ở Rinku. Đạp xe qua chiếc cầu treo khổng lồ tên “Tajiri sky bridge” nhìn ngắm cảng cá với tàu bè tấp nập, tòa nhà ANA Kansai Airport Tower và chiếc cầu vượt đại dương dài đến vô tận, nghe gió biển lồng lộng len qua thành cầu rồi lang thang dọc bãi biển “Marble” cạnh công viên Rinku Park để trãi từng bước chân trên bãi sỏi trắng muốt và khung cảnh lãng mạn như trong cảnh phim nổi tiếng của xứ Hàn “Ngôi nhà hạnh phúc”. Các bạn trẻ của Rinku đang ngồi tán gẫu và tôi cũng không khó để lân la bắt chuyện dù chủ yếu là trao đổi với nhau bằng tay, kí hiệu hay hình vẽ. Một chàng trai hiphop đang nằm chúi đầu xuống nước câu cá đã không ngần ngại bỏ dỡ công việc giải trí của mình để giúp tôi có một bức hình kỷ niệm thật ý nghĩa. Có lẽ các bạn đã rất may mắn khi sinh ra ở một miền đất hiện đại mà bình yên. Còn tôi cũng may mắn khi được vài sàng khôn sau chuyến shopping ngắn thời gian mà đắt đỏ này.

ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN CHUỘT… MICKEYMỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN ROME

Comments

avatar
-Có một vài khách sạn gần ga tàu điện ngầm và trong trung tâm Rinku:
•Kansai Airport Washington Hotel, 1-7 Rinku – Orai Kita – Izumisano. Tel: 072.4612222. Giá phòng đơn khoảng 10.000 ¥, giảm giá nếu đặt trước qua mạng. Khoảng 3 phút đi bộ từ tàu điện ngầm hoặc có chuyến xe buýt từ sân bay về thẳng đây.
•Hotel Nikko Kansai Airport. Tel: 072.4551111. Giá phòng khá đắt khoảng 22.000 ¥ với trang thiết bị rất hiện đại. Tổ bay các hãng Hàng không quốc tế thường nghỉ ở đây.
•Sun Plus Hotel, 3-3-4 Minato, Izumisano. Giá phòng khoảng 6300 ¥. Đón khách tại ga tàu điện và đưa trả khách lên sân bay miễn phí.
-Trong hầu hết các khách sạn đều có dịch vụ truy cập Internet thu phí kể cả dịch vụ wifi. Thường là 100 ¥ cho 10 phút truy cập vì vậy bạn cần phải nội dung kỹ càng trước bỏ xu vào máy truy cập cũng như cẩn thận với bàn phím tiếng Nhật. Ngoài ra các kiosk ở khu vực sân bay cũng có dịch vụ này với giá tương tự.
-Rinku town không phải là điểm du lịch nổi tiếng vì vậy bạn ở thành phố Osaka rồi đi tàu điện ngầm đến. Đi về trong ngày và có thể thuê xe đạp tại các kiosk dịch vụ. Giá đi taxi ở Nhật cực kì đắt đỏ, bạn sẽ mất 500 ¥ cho 2 km đầu tiên (gần 80.000 VND).

By phanquocvinh, # 25. November 2007, 11:54:17

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 6ba4f7

Smilies

September 2008
MTWTFSS
August 2008October 2008
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930