MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN ROME
Tuesday, 4. December 2007, 03:18:42
Thành phố Rome (tiếng Ý là Roma) là thủ đô của đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp và của cả vùng Lazio trù phú thuộc miền Trung nước này. Màu nâu bã trầu được hiện hữu trên cờ và huy hiệu của thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng của thế giới - nơi khởi nguồn của đế chế La Mã cổ đại như báo hiệu cho du khách bắt đầu cuộc trường chinh khám phá thành Rome.
Sẽ là rất tuyệt vời nếu như bạn đến tham quan Rome vào mùa thu. Dưới ánh nắng vàng, bạn có thể dạo bước trên những tuyến phố cổ, nhìn ngắm các đài phun nước, những đàn bồ câu bay lượn xung quanh và những trang phục rực rỡ của người dân nơi đây như tô vẽ thêm những nét đẹp và lãng mạn của người Ý.
Nickname “The Eternal city – Thành phố của vẻ đẹp vĩnh hằng”
Ngày nay chắc ai cũng đã từng biết bao lời tán dương vẻ đẹp của thành phố Rome nhưng đó chí là phần sót lại của thành phố Rome huy hoàng thời cổ xưa. Sự lộng lẫy của Toà án Rome, đại hý trường Colosseum và đền thờ bách thánh Pantheon là bằng chứng rõ ràng nhất thủ phủ phồn thịnh của một đế quốc 4 triệu km2 trải rộng qua 3 lục địa với khoảng 100 triệu thần dân. Đế quốc La Mã đạt đến thời cực thịnh vào năm 117 khi Hoàng đế Trajan lên cai trị và các cuộc đấu kiếm kéo dài hàng tháng trời được tổ chức để kỷ niệm thời hưng thịnh của thành phố.
Một điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Roma là đấu trường Colosseum – nơi vừa được bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan thế giới mới và cũng là biểu tượng quốc tế của Rome. Nằm giữa đồi Esquiline và Caelian, Colosseum là đấu trường cố định đầu tiên được xây dựng ở Roma. Công trình bắt nguồn từ ý tưởng của Hoàng đế Vespasian, khởi công thời Titus vào năm 80 sau công nguyên và hoàn thành dưới đế chế Domitian. Đấu trường chứa đến 60.000 khán giả, được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn công chúng. Đây là công trình lớn nhất được xây thời Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Chúng tôi dường như choáng ngợp với khung cảnh kì vĩ nơi đây. Từng chuồng thú dữ, những ngóc ngách bí ẩn đến lạnh người hay từng hàng ghế như còn đâu đây tiếng hò reo phấn khích của đám người yêu thích cảm giác mạnh. Dù cũng phấn khích không kém nhưng sự đồ sộ đã khiến chúng tôi…chùn chân, đành đứng lại ở trên cao ghé mắt xuống xem chứ không dám theo nhóm người gan dạ xuống tận đáy đấu trường.
Khi đứng giữa trung tâm thành phố, du khách sẽ được chứng kiến tận mắt các tác phẩm vĩ đại lịch sử và có cảm giác như đứng trong một viện bảo tàng khổng lồ do đó Roma còn được gọi là “thành phố bảo tàng”. Du khách bắt đầu tham quan hai quãng trường nổi tiếng ở khu trung tâm: Piazza del Nettuno và Piazza Maggiore. Đẹp nhất là đài phun nước khổng lồ Fontana del Nettuno, xây dựng từ năm 1566. Ấn tượng hơn cả là những tòa nhà và bảo tàng từ thời Phục hưng và Trung cổ ở xung quanh quảng trường Maggiore. Nếu thỉnh thoảng không có xe cộ qua lại, không có các loại hàng tiêu dùng hiện đại bày bán trong quầy kính, chúng tôi như quên mất là mình đang sống đang trong một đất nước hiện đại ở thế kỷ 21. Chúng tôi đã may mắn mượn được bộ quần áo kị sĩ lên xe ngựa để cùng đi rong ruổi dạo chơi trên đường phố cổ kính thành Rome. Nếu may mắn hơn thì chúng tôi đã được tận mắt xem được trận bóng đá derby nảy lửa thành Rome trên sân vận động Olimico giữa AS Rome của HLV Luciano Spalleti và S.S Lazio của Delio Rossi. Nhưng mấy khi hai may mắn đến cùng một lúc đâu nên đành chấp nhận điều tiếc rẻ đó vậy!
Mọi ngả đường của Rome đều dẫn tới Vatican
Dạo một vòng qua các ngõ ngách cổ kính, du khách sẽ dần đi về với quốc gia bé nhỏ Vatican, trụ cột tinh thần của các tín đồ Thiên chúa giáo trên toàn thế giới. Vatican do Quảng trường thánh Peter, nhà thờ thánh Peter, cung điện Vatican, nhà bảo tàng, công viên và một số đường phố hợp thành. Chính bức tường Vatican là ranh giới giữa quốc gia này với Italy. Tuy diện tích nhỏ nhưng bộ máy hành chính của Vatican rất kiện toàn, có quân đội bảo vệ (do Thụy Sĩ tổ chức), có hệ thống tiền tệ, bưu chính viễn thông và ngân hàng riêng. Vatican không chỉ là trung tâm Thiên chúa giáo của thế giới mà còn là nơi bảo lưu rất nhiều báu vật văn hoá nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới và nhiều tác phẩm quý giá.
Đứng đầu Vatican là Giáo hoàng Benedict XVI, tên thật là Joseph Alois Ratzinger, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 sinh tại làng Marktlam Inn, thuộc vùng Bayern (Bavaria), miền nam nước Đức. Ông đã được bầu làm vị Giáo hoàng thứ 265 của Giáo Hội Công Giáo ngày 19 tháng 4 năm 2005. Là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại Vatican, Joseph Ratzinger là Hồng y chủ tế trong tang lễ của cố Giáo hoàng John Paul II. Ông được coi là một trong những người bạn thân nhất của vị cố Giáo hoàng đó. Là vị Giáo hoàng thứ 8 đến từ Đức, ông nói được 10 ngôn ngữ và có khả năng chơi piano xuất sắc, đặc biệt những bản nhạc của Beethoven.
Buổi sáng chúng tôi đến tham quan, may mắn thay cũng là buổi sáng là Giáo Hoàng tiếp thần dân và đọc kinh cầu (Hình như chỉ có thứ 4 và CN trong tuần mà thôi thì phải!). Ngài ngồi nghiêm trang, giọng trầm ấm và giảng kinh bằng tiếng Ý nên chúng tôi chỉ nghe bập bõm, cứ đến đoạn nào có “Amen” thì hùa theo đám đông ngồi trật tự xung quanh cùng “Amen” một cách dõng dạc rõ lớn. Hệ thống phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các màn hình cỡ lớn sẽ giúp bạn có cảm giác Giáo Hoàng đang ở cạnh mình vậy!
Vào sâu trong nhà thờ thánh Peter, du khách như lạc vào trong một khu vườn nghệ thuật đặc sắc có một không hai trên thế giới. Trên đỉnh bức tường trong đỉnh vòm có nhiều bức tranh và cửa sổ kính có khảm màu sắc rất tươi sáng. Phía trên cùng là các chòm sao chi chít khiến người thưởng thức có cảm giác đang đứng dưới bầu trời. Bốn bức tường trong đại điện có nhiều tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch và bích hoạ lớn. Nhiều tác phẩm trong thời kỳ văn hoá Phục hưng của Italy sáng tác như bức hoạ khảm viền “Cánh bướm nhỏ” của Quiaoto, bức “Tình mẹ” của Michalangelo, tượng “Bát nước thánh” của Beinini…Tất cả các chỉ dẫn và ghi chú đều bằng tiếng Ý nên sẽ rất khó khăn để hiểu ý nghĩa của nó nếu bạn không có hướng dẫn viên giải thích thêm.
Hầu hết ở giữa các quảng trường lớn, nhà bảo tàng đều có hình tròn với nhiều đường thẳng quy tụ về một điểm. Đó là một sự chứng mình của câu nói “Mọi ngả đường đều dẫn tới nước Ý, mọi ngả đường của nước Ý đều dẫn đến thành Roma, mọi ngả đường của Roma đều dẫn tới Vatican và mọi ngả đường của Vatican đều dẫn đến Sistine”. Nhà thờ Sistine là nơi bầu Giáo hoàng mới. Khi chức Giáo hoàng bị khuyết, nhà thờ đóng cửa nhiều ngày. Các Hồng y tập trung ở đây để bầu giáo hoàng mới. Lúc này, hầu hết các tín đồ đều ở bên ngoài cổng chờ kết quả. Khi cuộc bầu cử có kết quả, họ sẽ đốt phiếu bầu bằng củi khô, người bên ngoài sẽ thấy cột khói trắng, báo hiệu đã có Giáo hoàng mới. Trong một vòng bầu cử, nếu không ai giành được 2/3 số phiếu thì phiếu bầu sẽ được đốt bằng củi ướt, làm bốc lên cột khói đen. Đây là dấu hiệu để các tín đồ biết rằng cần phải bầu lại. Đây là nghi thức tuyển chọn Giáo hoàng mang tính hiện đại của Vatican. Tại nhà thờ Sistine của Vatican, họa sĩ Michelangelo đã mất 4 năm để vẽ lên trần nhà thờ và bức tranh trần nhà này đã trở thành một kiệt tác của nhân loại và tương truyền chính ông cũng bị lệch cả vai vì thói quen ngước lên cao để họa hình trong thời gian dài.

Đối diện với nhà thờ thánh Peter là Quảng trường thánh Peter hình bầu dục. Hai bên là hai dãy làm bằng đá cẩm thạch sắp lớp theo dạng hình bán nguyệt bao quanh quảng trường. Tổng cộng có 284 cột tròn và 88 cột vuông trông rất uy nghi tráng lệ. Giữa quảng trường là một tấm bia vuông nhọn, cao 41 m. Vì vậy, từ trên không nhìn xuống, quảng trường trông giống một bánh xe cực lớn trông rất nền nã. Hai phía nam bắc của quảng trường đều có dãy hành lang cột tròn tương tự như kiểu kiến trúc hai bên của nhà thờ thánh Peter, giống như đôi tay khổng lồ ôm lấy du khách và những người hành hương trên thế giới đổ về đây vậy.
Nhà bảo tàng Vatican nằm ở phía bắc nhà thờ thánh Peter, là bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới, với diện tích 55.000 m2. Bảo tàng có 12 nhà trưng bày và 5 dãy hành lang, được gọi là “Phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng Vatican”. Trong kho báu nghệ thuật này có nhiều kiệt tác nghệ thuật và nhiều văn vật quý hiếm từ xưa đến nay. Với 13 EUR cho vé vào cổng cùng với một ít tiền mua thẻ để lấy headphone đeo vào tai nghe thuyết minh hướng dẫn từ xa, chắc hẳn du khách sẽ mất rất nhiều thời gian để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của các bức tranh quý ở nơi này.
- Bạn có thể đến Rome bằng cách: đi cùng Vietnam Airlines đến Franfurt (Đức) hoặc Paris (Pháp) rồi book vé qua mạng của hãng Ryan Air tại địa chỉ http://www.ryanair.com/site/EN/. Nếu may mắn, bạn có thể mua được vé máy bay với giá 1 EUR (chưa tính thuế và phí).
- HaNoi Red Tours, 63 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.928 5588
- OPENTOUR JSC 93 Hồng Hà – Quận Ba Đình - Hà Nội. ĐT: 04. 717 1444
- Công ty du lịch Hoàn Mỹ - 273 An Dương Vương – P.3 – Quận 5 – TPHCM. ĐT: 08.8336336
By phanquocvinh, # 4. December 2007, 03:19:59
Chao Vinh than men,
Minh la ban cua Hoa An. Tinh co vao blog cua Hoa An thay connect den ban. Minh rat thich bai viet ve Rome cua ban. Ban co the cho phep minh post tren dien dan cua Sinh vien Vietnam tai Halan khong?
Cam on ban rat nhieu.
Thu Thuy
Email cua minh: thuynguyen_qtkd@yahoo.com
By anonymous user, # 5. December 2007, 15:02:11
By phanquocvinh, # 13. December 2007, 00:56:06