Skip navigation.

Log in | Sign up

Sign up | Lost password? | Help

photo of Kevin

Phan Thiết - Việt Nam

Du lịch - Khám phá - Cuộc sống

STICKY POST

Welcome to Phan Thiết-Việt Nam

Xin chào các bạn đã đến với trang Blog Phan Thiết- Việt Nam ! Đây là trang blog mà Kevin viết xuống những thông tin, bài viết về bản sắc, con người, cuộc sống, khám phá.... liên quan đến Phan Thiết nói riêng củng như Việt Nam nói chung. Nơi mà Kevin đã được sinh ra và lớn lên, nơi mà được mọi người nói đến với hai từ biển và cát,bải biển chạy quanh các hàng dương xanh, ven các khu resort nổi tiếng.Kevin muốn mọi người biết nhiều hơn về Phan Thiết- Mủi Né, củng như cung cấp cho các bạn những thông tin hướng dẩn , để các bạn có thể tự mình cùng với bè bạn thực hiện một chuyến khám phá đầy lý thú đến với vùng đất này.Bản thân Kevin luôn muốn được làm một điều gì đó cho quê hương mình, và với trang blog này Kevin đang thực hiện bước đầu tiên của điều đó....

CLICK VÀO ICON ĐỂ CHỌN CHỦ ĐỀ MÀ BẠN MUỐN XEM
(--Tôi--) Địa danh Cuộc sống Đặc sản Resorts Cẩm nang Bản đồ Khám phá Non nước Ẩm thực

LIÊN HỆ VỚI KEVIN QUA ĐỊA CHỈ EMAIL:
phanthietvn@yahoo.com

Các bạn có thể vào blog phanthietvn tại địa chỉ:
www.blogphanthiet.com

Địa điểm ăn uống tại Phan Thiết

Nói đến Phan Thiết, ngoài những món hải sản ra bạn còn biết Phan Thiết có những đặc sản gì khác không? Có rất nhiều bạn vào blog của Kevin và nói rằng, họ đã đi Phan Thiết rất nhiều nhưng không nghỉ là Phan Thiết lại có những món đặc sản độc đáo như vậy! Và phải ăn chổ nào ngon bổ rẻ ? Bài viết này Kevin xin tóm lượt lại những địa chỉ mà Kevin đã từng ăn để mọi người tham khảo,đó là những nơi , ngon bổ , rẻ và không bị "chém" :D


1. Bánh hỏi lòng heo Phú Long: Phú Long, cách Phan Thiết chừng 7 cây số. Nơi đây san sát gần 10 tiệm ăn nằm dọc hai bên đường quốc lộ 1A. Xe xuôi ngược Bắc Nam khi ngang qua vào mỗi sáng thường ít khi bỏ lỡ dịp thưởng thức. Còn vào ngày thứ bảy, chủ nhật, và các dịp lễ lớn, thực khách đến đây rất đông có khi hết chổ ngồi.

2.Bánh Canh khu vực Đức Long nằm sau tiệm Poto copy Mỹ Viên (gần phường Đức Long ) vào hẻm 5m . Bánh canh ở đây là cực ngon
Địa chỉ : Khu Vực Đức Long - Từ nhà thờ Lạc Đạo chạy thẳng lên Đức Long khoản 500m , nằm bên tay phải . Lưu Ý : Trên dọc đường rất có nhiều quán bánh canh cho nên bạn phải nhìn bà nào Ù nhất & có tên Bà Chành

Read more...

Bạn cần mang theo những gì cho một chuyến đi Mủi Né?

Lâu lâu rồi cả nhà mới có 1 chuyến đi biển bên nhau cùng gia đình. Bạn loay hoay vì không biết sắp xếp thế nào đồ đạc mang theo. Hãy tham khảo list đồ dưới đây nhé:



1. Lên lịch, kiểm tra địa điểm, các điểm chơi và tình hình thời tiết.

-Đây là việc đầu tiên mà bạn phải nghĩ tới khi chuẩn bị cho một chuyến đi biển. Biết được các điểm cần đến trong địa phương sẽ giúp bạn không quá bỡ ngỡ khi đến nơi.
-Chọn thời điểm trong năm để đi cũng rất quan trọng. Thường các chuyến đi sẽ vào mùa hè hay vào dịp nghỉ Lễ, Tết. Để đảm bảo, bạn nên đặt phòng khách sạn trước, trước 1 tháng nếu là dịp lễ, liên hệ phương tiện đi lại, mua sẵn vé tàu hoặc xe chất lượng cao cho cả hai chiều đi và về.
-Tìm hiểu thời tiết ở nơi này sẽ giúp bạn có phương án mang đồ cần mang theo.

Lưu ý: Tránh đi vào mùa mưa bão hay trong thời tiết quá lạnh.

2. Giấy tờ tùy thân
-Tiền bạc đầy đủ.
-Hộ chiếu or chứng minh thư
-Bản sao giấy đăng ký kết hôn để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình (có khu resort họ yêu cầu cái này)
-Bản sao danh sách đồ dùng mang theo (để kiểm tra khi mang về, hoặc khai báo khi mất hành lý)
-Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
-Sổ tay nhỏ ghi chép những địa chỉ, số điện thoại có thể liên lạc nếu bạn có việc cân giúp đở

Lưu ý: Các giấy tờ này bạn nên cất gọn gàng trong túi đeo bên người để tiện việc trình báo và cẩn thận khi ở nơi đông người

Read more...

Resort: Sài Gòn - Mủi Né

SaiGon Mui Ne Resort được xây dựng tại địa chỉ 56-97 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, là trung tâm du lịch đang phát triển của tỉnh Bình Thuận cách TP.Phan Thiết 12.2km, nằm trên tỉnh lộ 706 (khoảng 20 phút bằng đường bộ) theo hướng Đông và cách TP. Hồ Chí Minh 210km về hướng Bắc. Thiết kế của Khu Du Lịch là sự kết hợp hài hòa giữa bãi cát biển dài 235m với những đồi cỏ xanh, rặng dừa xen lẫn với những Bungalow làm cho Khu Du Lịch trở nên thơ mộng. SaiGon Mui Ne Resort đã được Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam bình chọn giải nhất kiến trúc năm 2000.



SàiGòn Mũi Né Resort có 87 phòng với 08 loại khác nhau, nhà hàng với các món ăn Âu, Á và đặc sản biển, phòng họp, hồ bơi có Jaccuzi, sân Tenis, sân Bi sắt, quầy Bar, Bida, Massage & Beauty Salon,Karaoke, Internet, dịch vụ thư tín DHL, EMS, dịch vụ thuê xe. Có bãi biển riêng, đẹp, luôn luôn sạch và đầy nắng ấm. Có dịch vụ lướt ván bườm và lướt ván diều. Trò chơi điện tử có thưởng.


Khu nhà hàng

Spa

Phòng họp- Tổ chức hội nghị

CÁC LOẠI PHÒNG TẠI RESORT


Suite family

Sea-view bungalow

Garden-view bungalow

Deluxe

Superior

Superior family

Standard family

Standard

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ :

56 - 97 Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - TP.Phan Thiết
Bình Thuận - Việt Nam
Điện thoại : (84-62) 3 847 303
Fax : (84-62) 3 847 307

Áo yếm - di sản trang phục Việt Nam

Hình ảnh những cô gái thướt tha trong tà áo dài duyên dáng từ lâu đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình phát triển lịch sử trang phục dân tộc, Việt Nam không chỉ có áo dài mà còn có áo yếm - thứ trang phục không thể thiếu của người con gái xưa.



Xưa kia áo yếm thường chỉ được gọi với cái tên nôm na là cái yếm, đó là thứ trang phục đã có từ bao đời nay và vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay. Không chỉ vào chốn cung đình với các mệnh phụ công nương, cái yếm còn ra ruộng đồng "dầm mưa dãi nắng" với người nông dân và cùng với chiếc áo tứ thân, cái yếm theo chị em đến với hội đình đám, góp phần tạo nên bộ "quốc phục" của quý bà thời xưa.

Cái yếm xuất hiện trong cuộc sống của người dân Việt Nam từ lâu nhưng mãi tới đời nhà Lý cái yếm mới "định hình" về cơ bản. Theo dòng lịch sử, cái yếm không ngừng biến đổi, nâng cao tính thẩm mỹ qua những lần cải tiến. Tuy nhiên, "cuộc cách mạng" của cái yếm chỉ xảy ra vào đầu thế kỷ trước khi cái quần kiểu Tây và cái váy đầm xoè xâm nhập vào Việt Nam.

Read more...

'Sa mạc' cát tại đồi Trinh Nữ

,

Gió cuốn những triền cát trải dài tại đồi Trinh Nữ (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) thành tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Bạn đọc Nguyễn Hùng chụp lúc 10h sáng, do hiệu ứng ánh sáng nên tạo ra những gam màu rất lạ, trông như một sa mạc khô khốc, khắc nghiệt.




Những khoảng khắc thật ấn tượng.

Gió tạo nên những triền cát như những tác phẩm nghệ thuật.

Gam màu lạ, cảm giác như một sa mạc khô cằn.

Và những dấu chân của con người.

Nhà thờ Đức Bà

Chia sẻ mới mọi người về hình ảnh tuyệt đẹp được mấy bạn bên Tinh tế chụp nhà thờ Đức Bà nè :



Read more...

Gỏi & salad

Hôm nay ngẩu hứng , Kevin giới thiệu đến mọi người một vài món gỏi và Salad các món tây cho đến ta :smile:



1. Gỏi khô bò: Món này thì khỏi bàn rồi, từ học sinh, sinh viên, người lớn ai củng thưởng thức quá, món gỏi này thì chổ chợ Tân Định có bà bán rất ngon :D

2. Parma ham và dưa lưới: món này ăn ngon, vị mằn mặn của ham quyện với vị ngọt của dưa lưới loại vỏ màu cam thì ngây ngất luôn.

3. Gỏi bê thui với thính và tương, ăn kèm với khế, chuối chát…Món này mà nhậu thì phê thiệt là phê, lâu thiệt là lâu vì cái da của nó dai thiệt là dai.

4. Gỏi cá mai Phan Thiết…ui cha, món này thì miễn bàn nhé: cuốn bánh tráng, chấm tương nè. Hoặc là ăn chung với trứng tráng, thịt ba rọi luộc, khế, dưa leo, rau thơm trong món lẩu thả Phan Thiết. Hình này chụp bằng em 85mm, hoa hậu có khác, đẹp lung linh

5. Ceasar salad: món salad này làm khó thiệt là khó, nhất là dressing vì nó là hỗn hợp của chanh, parmasan cheese, olive oil, vị mặn kg phải của muối mà của 1 loại cá giống như cá cơm í. Rồi ức gà hoặc đùi gà phải nướng lên, rồi bánh mì sandwich cũng phải nướng giòn lên làm crouton…tóm lại là cực tốn thời gian lắm, nhưng được cái là khi ăn thì mắt, mũi, tai, miệng đều thỏi mãn hết: giòn giòn của crouton, fresh của salad, béo béo của dressing, thơm thơm của gà nướng

6. Carpaccio: món này mục đích là để thưởng thức vị thịt bò thượng hạng nên thịt bò cứ để sống 1oo% như thế, cắt lát thật mỏng, khi ăn thì vắt chanh lên trên cho nó chín 1 tẹo, đi kèm với rocket salad trộn theo kiểu truyền thống của Ý: 3 olive oil, 1 balsamic vinegar. Trên cùng là 1 lớp parmasan cheese. Ở Saigon, chỉ có Opera view là làm món này ngon nhất. Biến tấu của món này là carpaccio fish được làm bằng tuna hộp, nhưng ăn kg ngon vì béo quá. Gần đây, ở Saigon Mũi Né (Phanthiet), các bác đầu bếp invented ra món carpaccio fish với cá tuyết, sống 100%, ăn kèm với thât nhiều lá húng lủi, sauce là olive oil + chanh và 1 chút muối…ăn ngon thiệt là ngon luôn (vì ngon quá mà tui mải mê xử quên cả chụp hình)

7. Gỏi đu đủ Thái: món này ai chịu chơi thì cho thêm con ba khía muối vô nữa, ngổi gặm cẳng ba khía cũng vui vui…còn nếu kg chịu chơi thì chỉ tôm khô thôi, hơi boring như cái hình này


Salad kiểu tây, ăn ngon nhất là với bánh mì baguette. Đến Pháp thì chỉ chết ngất trên cành quất với các thể loại baguette như thế này này:


Salad còn được dùng chung với các loại steak khác nhau, đi kèm với khoai tây chiên:


KEVIN - Sưu tầm
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30